[MINH HUỆ 11-11-2005] Tháng mười và mười một năm nay, tại thành phố Yinchuan thuộc tỉnh Cam Túc và Baotou thuộc Nội Mông, có rất nhiều thông cáo ‘thoái đảng’ xuất hiện trên các cột đường, trên các bảng thương mại quận, trên cửa chính các quận cư trú của các hãng xưởng, trong hành lang của toà nhà, và trên các vách tường trắng hoặc trên các cột trong công viên.

(1) Trên một cây cột bên kia đường Y viện Ningxia về các chứng bệnh truyền nhiễm tại Yinchuan, một tờ giấy dán với hàng chữ “Trời diệt Trung Cộng” viết bằng mực đỏ. Ý nghĩa của nó là: “Trời muốn tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc! Hãy rời thoái rời khỏi đảng, đoàn, đội để được an toàn!” Thật quá kinh ngạc. Trên một cột khác bên kia đường trung tâm trị liệu của Y viện Học viện Y học tại thành phố Yinchuan, một tờ giấy dán với “Lời tuyên bố” viết trên đó nói rằng: “Đảng Cộng sản đã phạm những tội lỗi tày trời! Từ “Đại Cách Mạng văn hoá”, “Đại nhảy vọt”, “Ba chống”, “Năm chống”, “chống cánh hữu”, “Thảm sát 4 tháng sáu” đến “khủng bố Pháp Luân Công”, nó đã mang đến nạn tai chưa từng có cho người dân. Nó đã tạo ra cái chết bất thường của gần 80 triệu sinh mạng từ khi nó lên cầm quyền! Bây giờ trời muốn tiêu diệt Đảng Cộng sản! Hãy thoái Đảng, Đoàn thanh niên Cộng sản, và Thiếu niên Tiền phong để bảo đảm sự an toàn của mình. Chỉ bằng cách như vậy các vị mới có thể sống sót qua cuộc trừng phạt của trời trong tương lai. Các vị có thể dùng biệt hiệu, dùng bút danh, hoặc tên lúc nhỏ để công bố thoái đảng trên mạng lưới Internet hoặc là dán bản công bố của các vị một cách công khai. Từ cuối tháng mười, đã có hơn 5.1 triệu người rời bỏ đảng, đoàn và đội. Hãy chọn một tương lai sáng lạn.”

(2) Trên một bảng thông báo gần một trạm xe buýt tại thành phố Yinchuan, một “Tuyên bố thoái Đảng và Đoàn thanh niên” được dán. Ghi lại rằng: “Sau khi đọc Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) tôi nhìn thấy rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản vốn đã lừa gạt dân chúng, tạo nên khó nạn lớn trong dân chúng, đấu với trời đấu với đất đất, tấn công đức tin, chưởi trời chưởi phật. Đảng cộng sản đã giết hằng chục triệu người trong những phong trào của nó. Đảng cộng sản đã phạm tội lỗi tày trời! Ngày nay trời muốn tiêu diệt Đảng Cộng sản! Vì tương lai của tôi và những người trong gia đình tôi, tôi rút khỏi cái đảng tà ác để bảo đảm sự an toàn!”

(3) Trong một hành lang một vùng cư trú đối diện với Văn phòng Thuế vụ của quận Thanh Sơn tại thành phố Baotou, một thông cáo được dán lên nói rằng: “Từ khi cửu bình được đăng tải, đã có hơn 5.1 triệu người thoái đảng vì tương lai của họ và gia đình họ.” Một băng vãi được dán lên tấm vách tường trắng bên ngoài Văn phòng Thuế vụ: “Kết án Giang trạch Dân, kết án Tăng Khánh Hồng, kết án La Cán.” Một “tuyên cáo thoái đảng” được dán ở sân của Đảng Lao động tại thành phố Baotou.

(4) Một cô giáo dạy sử (không phải học viên Pháp Luân Công) sống trên lầu trên căn phòng của tôi. Cô đã nhận được nhiều bản và CD cửu bình. Cô rất xúc động sau khi đọc chúng, và sự cảm động phát hiện trong lời nói và vẻ mặt của cô. Cô nói với hàng xóm của mình về cửu bình. Cô đối chiếu các số liệu kê khai trong cửu bình với những đau khổ mà chính gia đình cô đã nến trải, và đối chiếu với các sách vở đã bị ác đảng bóp méo. Cô kể ra vô vàn tội lỗi của đảng. Một nhóm nhiều người lắng nghe quanh cô. Cô cả dán tất cả cửu bình lên tấm bảng đen trong trường cho năm sáu lớp học. Sau khi nghe, nhiều học sinh cảm giác như là vừa được đánh thức khỏi giấc mộng.

(5) Một học viên Đại Pháp đi xe mô-tô phân phát cửu bình cho một văn phòng chính phủ cấp quận tại tỉnh Hồ Bắc. Chính quyền cố tìm xem ai đã làm điều đó. Nhưng, cái máy thâu hình camera ở cửa đã không làm việc thâu hình vì bị cúp điện ngày hôm đó. Một ngày nọ, ông thị xã gọi một nhóm đồng nghiệp của ông đi họp. Ông chỉ định đúng vấn đề này. Ông nghiêm túc nói thêm, “Những điều mà cửu bình nói là đúng.” Sau khi nghe như vậy, một số người mà chưa đọc cửu bình đi hỏi chung quanh tìm cho ra một bản để đọc.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/11/11/114081.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/11/30/67408.html.

Đăng ngày 7-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share