Bài viết của Trương Vận – phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-4-2020] Khi chủng virus Corona mới (còn được gọi là virus Trung Cộng dưới chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)) tàn phá khắp thế giới, các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc đang gọi điện thoại về Đại Lục, nói với mọi người về những che đậy và lừa dối của ĐCSTQ trong việc xử lý không tốt đại dịch. Trên thực tế, thủ đoạn hiện tại giống hệt với những gì ĐCSTQ sử dụng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Các học viên cũng kêu gọi mọi người thoái xuất ĐCSTQ để đảm bảo bình an. Nhiều người nhận được cuộc gọi đã tỏ lòng cảm ơn và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Dưới đây là cuộc trò chuyện của một học viên ở Canada với một trưởng ban tổ chức của ĐCSTQ [văn phòng quản lý nhân sự của ĐCSTQ] ở một thành phố của tỉnh Quảng Tây.

“Tôi rất bận”

Sau khi điện thoại được kết nối, vị trưởng ban tỏ ra thiếu kiên nhẫn và yêu cầu người học viên nói ngắn gọn vì ông ấy rất bận.

Người học viên bắt đầu bằng việc nói về dịch bệnh hiện tại, là chủ đề mà ai cũng quan tâm. Anh nhắc nhở: “Nghe các chuyên gia về virus nói, con virus này đã trở nên cực kỳ phức tạp, nhiều trường hợp lây nhiễm không hề có triệu chứng. Nếu đợt dịch thứ hai bùng phát, có lẽ sẽ không còn đủ thời gian để cứu chữa. Do vậy tôi hy vọng ông không nên coi thường, nhất định cần bảo vệ tốt bản thân.”

Vị trưởng ban nói: “Dựa vào đâu mà tôi phải nghe lời anh? Tôi còn không biết anh là ai.”

Người học viên nói rằng anh chỉ muốn ông ấy được an toàn qua đại dịch.

Giọng nói của ông ấy trở nên mềm mỏng, ông ấy hỏi: “Tốt lắm, làm thế nào để tôi có thể bảo vệ được bản thân?”

“Anh muốn tôi thoái đảng, chẳng phải can thiệp tự do tín ngưỡng của tôi?”

Người học viên khuyên vị trưởng ban thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nhưng ông ấy đáp trả: “Anh muốn tôi thoái đảng, chẳng phải là đang can thiệp vào tự do tín ngưỡng của tôi sao?”

Người học viên nói: “Đúng, ông có quyền tự do tín ngưỡng. Nhưng không thể chỉ vì một người say rượu có quyền được ngã xuống nước và mất mạng, mà người khác không nên ngăn anh ta lại, phải không?”

Vị trưởng ban lặng im. Sau đó người học viên đề cập tới một số danh sách được thống kê bởi các tổ chức chính phủ về số lượng các nhân viên tử vong bởi virus Trung Cộng. Những danh sách này đã bị rò rỉ ra ngoài và cho thấy phần lớn những người tử vong bởi virus Trung Cộng đều là đảng viên ĐCSTQ.

Vị trưởng ban thắc mắc vì sao tỷ lệ phần trăm những người tử vong liên quan đến ĐCSTQ lại cao tới vậy.

Người học viên giải thích, “Karl Marx, người sáng lập ra chủ nghĩa Cộng Sản, trong tuyên ngôn Đảng Cộng Sản (ĐCS) đã nói nó là một bóng ma. Trong lịch sử hơn 100 năm qua, ĐCS Xô Viết cũ và ĐCSTQ đã phát động nhiều cuộc vận động chính trị, gây ra cái chết của 100 triệu người. Khi đến lúc ĐCS phải gánh chịu trách nhiệm về những tội lỗi của nó, những đảng viên cũng phải đối mặt với hậu quả. Nhưng nếu ông thoái đảng, ông không còn là một phần của nó nữa và không cần phải trả giá cho những tội ác của ĐCSTQ.”

Ông ấy hỏi: “Có thật không?”

Người học viên trả lời: “Tất nhiên!”

Vị trưởng ban hỏi: “Nếu tôi chỉ dừng làm những việc xấu nhưng không thoái đảng thì sao?”

Cảm ơn sự giúp đỡ của anh

Người học viên đã dùng nhiều ví dụ để giúp vị trưởng ban hiểu tại sao mọi hình thức liên hệ với ĐCSTQ nên phải cắt đứt. Anh nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, môn tu luyện dựa trên Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

“Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. Chỉ trong vài năm, môn tu luyện đã thu hút hàng chục triệu người nhờ vào sức mạnh thần kỳ trong việc cải thiện sức khoẻ và cho phép người học trở thành những công dân tốt,” người học viên giải thích. “Tuy nhiên trong 21 năm qua, ĐCSTQ đã tiến hành một chiến dịch toàn quốc nhằm đàn áp Pháp Luân Công. Một lượng lớn các học viên bị bắt giữ, bị giam cầm và tra tấn.”

Người học viên chỉ ra rằng nhiều người đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền thù địch của ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Công, họ cũng hỗ trợ cho cuộc đàn áp những người tu luyện vô tội. Anh giải thích rằng một người vạch rõ phân cách với ĐCSTQ là đứng lên ủng hộ Pháp Luân Công và bảo vệ công lý cho những người vô tội. Đồng thời, cắt đứt liên hệ với ĐCSTQ cũng giúp cho người đó không phải gánh chịu trách nhiệm về những tội ác của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và nhiều nhóm người bị bức hại khác.

Vị trưởng ban lặng yên lắng nghe, sau đó nói: “Cảm ơn vì sự giúp đỡ to lớn và kiên nhẫn của anh.” Ông ấy không nói muốn thoái đảng, nhưng vẫn tiếp tục nghe, và nói thêm: “Tôi vẫn còn thời gian. Anh cứ tiếp tục nói.”

Tôi biết vụ tự thiêu là trò lừa bịp. Còn gì khác mà tôi không biết không?

Khi người học viên nói về màn kịch tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn được dựng ra để bôi nhọ Pháp Luân Công, vị trưởng ban ngắt lời anh. “Tôi đã biết vụ tự thiêu là trò lừa bịp. Còn điều gì khác mà tôi không biết không?”

Sau đó người học viên nói về tình hình bức hại Pháp Luân Công tại Vũ Hán, tâm chấn của đại dịch Corona. Khi cựu lãnh đạo đảng – Giang Trạch Dân quyết định đàn áp Pháp Luân Công năm 1999, chỉ có vài lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ ủng hộ ý tưởng này. Tuy nhiên sau đó, Triệu Trí Chân, giám đốc đài truyền hình Vũ Hán, lại tích cực làm theo những chỉ thị của Giang. Ông ta đã cử phóng viên của chuyên mục “Ánh sáng của khoa học kỹ thuật” tới thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, và quay một video dài 6 giờ nhằm bịa đặt nói xấu Pháp Luân Công cùng nhà sáng lập, Ông Lý Hồng Chí. Video này đã được chiếu cho các lãnh đạo cao cấp của ĐCSTQ và sau đó phát sóng trên toàn quốc nhiều lần.

Người học viên chỉ ra rằng Vũ Hán cũng hiển nhiên có tham gia vào việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Từ khi những tội ác thu hoạch nội tạng sống được phanh phui trước công luận vào năm 2006, nhiều cuộc điều tra độc lập đã xác nhận sự tồn tại của nó. Thực tế, trong 20 năm qua, có 37 bệnh viện đã tham gia vào hoạt động tàn ác này. Trong số đó, bệnh viện Đồng Tế ở Vũ Hán là một trong những cơ ở y tế lớn tham gia vào việc mổ cướp nội tạng.

Người học viên nhắc nhở: “Do đó, không phải ngẫu nhiên mà Vũ Hán là nơi bị nhiễm virus nhiều nhất và các ca tử vong đều có liên quan đến bức hại Pháp Luân Công. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh đã hồi phục một cách đơn giản bằng việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và niệm chín chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’”

Vị trưởng ban im lặng lắng nghe. Người học viên cũng nói thêm với ông ấy về việc Pháp Luân Công đã được hồng truyền khắp thế giới và Trung Quốc là quốc gia duy nhất đàn áp môn tu luyện.

Khi người học viên nói xong, vị trưởng ban đã hiểu vì sao việc cắt đứt liên quan với ĐCSTQ lại quan trọng như vậy. Sau khi thoái đảng, ông không ngừng cảm ơn người học viên vì đã nói cho ông biết làm sao để có một cuộc sống hạnh phúc và bình an.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/20/404119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/22/184149.html

Đăng ngày 13-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share