Bài viết của Tịnh Liên

[MINH HUỆ 04-04-2020] Tôi, chồng tôi và mẹ chồng, cả ba chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ chồng tôi luyện công hàng ngày, thính lực và thị lực của bà đều ổn. Mẹ chồng tôi không cần dùng kính khi đọc sách, bà khỏe mạnh và tinh thần rất tốt. Hàng ngày, bà thường đến giúp chúng tôi trông coi cửa hàng. Hàng xóm rất ngưỡng mộ và nói với bà: “Bác quá may mắn, tuổi tác đã cao mà vẫn luôn khỏe mạnh, lại có con trai con dâu hiếu thuận nữa chứ.”

Đục thủy tinh thể “biến mất”

Một ngày trong tháng 4 năm 2016, các bác sỹ ở bệnh viện của vùng lân cận đã đến chỗ chúng tôi khám bệnh từ thiện. Chúng tôi đưa mẹ chồng tới khám mắt. Bác sỹ rất ngạc nhiên, bảo với bà rằng mắt bà đã bị đục thủy tinh thể nghiêm trọng, sao không đến viện sớm hơn, và hỏi hiện tại mắt mẹ chồng tôi còn có thể nhìn thấy không.

Mẹ chồng tôi nói: “Mắt tôi ổn cả. Xem ti vi, khâu vá thêu thùa, thậm chí là xỏ kim, cũng đều không thành vấn đề.”

Bác sỹ nói: “Thật thần kỳ. Bà bị đục thủy tinh thể như thế mà vẫn có thể nhìn được? Mắt bà nên phẫu thuật sớm đi.”

Mẹ chồng tôi đáp: “Mắt tôi tốt vậy sao phải phẫu thuật?”

Về tới nhà bà bảo với tôi: “Mẹ ngày ngày luyện công, và Sư phụ bảo hộ mẹ. Phẫu thuật gì mà phẫu thuật.”

Mẹ chồng tôi không làm phẫu thuật, và hiện tại mắt bà vẫn tốt không có vấn đề gì. Tôi biết là Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã luôn bảo hộ bà. Cảm tạ Sư phụ!

Bình an vô sự sau khi bị ngã từ độ cao 3 mét

Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2016, khi chồng tôi một mình làm việc ở ngoài sân, thì anh ấy bị ngã ra khỏi chiếc thang sắt từ độ cao 3 mét. Chiếc thang nặng và cao khoảng 3,6 mét này cũng đập mạnh vào anh ấy.

Mẹ chồng tôi vội vàng chạy tới chỗ anh ấy. Anh ấy nói: “Con không sao. Có Sư phụ bảo hộ, con ổn cả.”

Sau đó anh ấy tự mình xê chiếc thang đang đè lên người mình ra và từ từ đứng dậy. Anh ấy chỉ bị trầy xước một chút da ở chân và cánh tay.

Khi tôi về nhà, anh ấy kể cho tôi nghe chuyện này. Tôi nói: “Cảm tạ Sư phụ. Chúng ta cần phải tu luyện cho thật tốt và làm mọi việc chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, để không hổ thẹn với sự bảo hộ của Sư phụ dành cho chúng ta.”

Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ, khấu tạ Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/4/402565.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/29/184250.html

Đăng ngày 18-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share