Bài viết của Mộng Tỉnh (hóa danh), một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2019] Ở tuổi 36, tôi bắt đầu bị đau thắt lưng và viêm loét đại tràng. Tôi cũng lo sợ mình có thể bị ung thư ruột kết.

Mặc dù lãnh đạo công ty tôi yêu cầu phụ nữ đi giày cao gót để làm việc nhưng tôi không thể tuân thủ yêu cầu này do đau chân. Trước khi bệnh viêm đại tràng gây ra tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, tôi đã không coi trọng lắm tình trạng của bản thân. Tuy nhiên, tôi trở nên lo lắng khi bác sĩ trả kết quả khám và yêu cầu tôi phải nội soi để xác định mức độ của bệnh. Do bệnh tật nên thậm chí tôi đã phải nghỉ làm.

Tôi trở về quê và chuẩn bị làm nội soi tại một bệnh viện ở địa phương. Trong thời gian này, tôi cảm thấy vô cùng chán nản và thường hay khóc. Dường như có một thứ áp lực vô hình thắt chặt ngực tôi khiến cho tôi cảm thấy khó thở. Tôi không thể chịu được khi nghĩ đến khả năng mình phải bỏ lại con trai, người chồng và gia đình yêu quý. Sự dằn vặt không thể diễn tả thành lời và khiến tôi không thể ngủ vào ban đêm.

Ngay trước khi tôi lên đường đến bệnh viện, mẹ chồng tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kéo tôi sang một bên và khuyên tôi: “Bất cứ khi nào con cảm thấy rằng cuộc sống của mình đang gặp nguy hiểm, hãy nhớ thành tâm niệm, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Xin Sư phụ hãy cứu con!’”. Để bà hài lòng, tôi thuận miệng hứa sẽ làm theo lời khuyên của bà. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi không tin vào Đại Pháp – tôi vẫn tin vào sự tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Em trai tôi sẽ đi cùng tôi để giúp tôi làm thủ tục trong bệnh viện. Ngay trước khi chúng tôi tới bệnh viện, mẹ đẻ của tôi cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp lâu năm đã kéo tôi sang một bên và nói với tôi: “Nhớ hãy im lặng và thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Xin Sư phụ hãy cứu con!’“ . Tôi lại một lần nữa thuận miệng đồng ý, mặc dù sâu thẳm bên trong tôi biết là tôi cũng đang lừa dối bà.

Nội soi vô cùng đau đớn. Trong suốt quá trình, tôi hét lên đau đớn và quần áo ướt đẫm mồ hôi. Tôi bắt đầu hét lên với bác sĩ rằng tôi sẽ chết!

Để chuẩn bị cho thủ tục, tôi hầu như không ăn gì trong hai ngày trước. Sang chấn và tâm lý căng thẳng đến nỗi tôi ngất đi. Ngay lúc đó, linh hồn tôi rời khỏi cơ thể. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và không có đau đớn. Tôi thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng cơ thể mình nằm bên dưới mình và nghĩ thầm: “Ồ vậy đây là điều xảy ra khi người ta chết”.

Đột nhiên, một ý nghĩ mơ hồ làm tôi giật mình, “Mình không thể chết và bỏ lại chồng và con trai của mình được, mình phải sống!” Lời khuyên của mẹ đẻ và mẹ chồng tôi lại xuất hiện trong tâm trí và tôi nhanh chóng nắm lấy cơ hội sống mong manh và bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Xin Sư phụ hãy cứu con! Con không muốn chết! Con không muốn bỏ lại chồng và con trai của con!” Sau khi niệm được vài lần, linh hồn đang lơ lửng của tôi dần dần rơi vào cơ thể và tôi thức dậy!

Trải nghiệm đó thực sự như một lời cảnh tỉnh cho tôi. Tôi thực sự tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là ngay chính, mẹ chồng và mẹ đẻ tôi đều đã nói sự thật. Sư phụ Lý đã cứu tôi vào thời khắc then chốt đó! Tôi đã không còn tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ và biết rằng những hành động bức hại Đại Pháp của ĐCSTQ là đê hèn và xấu xa.

Trải nghiệm này để lại cho tôi một cảm nhận mạnh mẽ rằng cuộc sống chỉ là một giấc mơ trống rỗng. Tôi đã làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình trong 17 năm, nhưng khi tôi trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, chồng, con trai, bố mẹ và bố mẹ chồng tôi thậm chí đều không có ở bên cạnh. Chồng tôi không thể nghỉ làm. Mẹ chồng tôi phải chăm sóc con trai tôi và đưa cháu đến trường. Trước đây, tôi không thấy phiền về điều này nhưng sau trải nghiệm cận tử, tôi cảm thấy cuộc sống thật trống rỗng và vô nghĩa. Cái chết cuối cùng sẽ tách tôi ra khỏi mọi thứ, không để lại gì. Kinh nghiệm này đã cho tôi một cái nhìn mới về ý nghĩa nhân nhân sinh thực sự của đời người!

Tôi khăng khăng rằng các bác sĩ hoàn thành thủ thuật trước khi tôi loạng choạng gập người ôm bụng bước ra khỏi phòng nội soi. Tôi khóc nức nở ngay khi nhìn thấy em trai mình đang kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài.

Trên xe về nhà, tôi thầm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi thường bị say tàu xe, nhưng thật ngạc nhiên, lần này tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường.

Mẹ tôi đã chuẩn bị một bát cháo loãng trên bàn cạnh giường ngủ của tôi. Tôi nhấp một ngụm, khi cháo chảy qua ruột tôi vô cùng đau đớn, chỉ có thể cuộn tròn trên giường. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy mẹ đang đứng cạnh tôi và khóc nức nở.

Tôi nhanh chóng đứng dậy và quỳ xuống trước mẹ, khóc và nói: “Mẹ! Con đang sống một cuộc đời tồi tệ hơn cái chết. Có cách nào chữa được bệnh cho con, bất kể đó là gì, con sẽ làm”. Mẹ tôi trả lời: “Chỉ có tu luyện Đại Pháp mới có thể thoát khỏi sự đau khổ này và khỏi bệnh.” Trần đầy hy vọng, tôi như có được phao cứu sinh. Mượn mẹ một cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi trở về nhà chồng và quyết tâm bước vào con đường tu luyện.

Trong khi đọc chương thứ tư của Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy Sư phụ tịnh hóa cơ thể mình. Tôi đã đọc xong cuốn sách trong vài ngày, sau đó bắt đầu đọc lại. Dần dần, tôi tìm thấy câu trả lời cho nhiều câu hỏi mà bản thân đã thắc mắc từ lâu như: Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta sẽ về đâu? Tại sao chúng ta tồn tại? Tại sao cuộc sống của chúng ta đầy những đau khổ? Chuyển Pháp Luân thực sự dạy một người trở thành một người tốt và làm thế nào để tu luyện viên mãn. Đại Pháp không giống như những tuyên truyền của ĐCSTQ. Dựa trên Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp giúp người tu luyện cải thiện bản thân để trở thành người tốt hơn.

Bây giờ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn mười năm. Các loại bệnh tật của tôi dần biến mất mà không cần điều trị y tế, và tôi đã phục hồi và hoàn toàn khỏe mạnh. Mặc dù đã 48 tuổi nhưng trông tôi trẻ hơn nhiều.

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với hy vọng rằng những người còn vẫn tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ, từ câu chuyện của tôi sẽ mở lòng và thực sự cố gắng để hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Đừng để bị lừa như tôi trước đây và rời khỏi thế giới này trong sự hối tiếc!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/7/394844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/16/181118.html

Đăng ngày 17-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share