[MINH HUỆ 26-03-2020] Có nhiều câu chuyện được thuật lại bởi những người đã khỏi những căn bệnh hiểm nghèo sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không chỉ ở riêng Trung Quốc mà còn ở khắp thế giới. Bài viết này thuật lại hai câu chuyện về những người đã được Đại Pháp ban cho cuộc đời thứ hai sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Hồi phục từ căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Khi bác sĩ chẩn đoán tôi mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, nó như là án tử dành cho tôi. Lúc đó tôi 60 tuổi. Tiền bạc và địa vị, hết thảy đều trở nên vô nghĩa.

Tôi tin vào khoa học nhưng khoa học không thể chữa khỏi bệnh cho tôi. Phẫu thuật và xạ trị đều không hiệu quả trong việc điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối, vì vậy bác sĩ khuyên tôi nên tiến hành hóa trị.

Sau một thời gian hóa trị, da tôi bị nổi mụn nước. Nó rất ngứa khiến tôi không thể ngủ và tôi phải cố gắng để không gãi vào những chỗ đó.

Sau đó bác sĩ ngừng việc hóa trị. Tôi đau đớn vô cùng, bị sốt cao và hệ thống tiêu hóa của tôi ngừng hoạt động. Tôi không thể ăn uống vì loét miệng, cũng không thể tiểu tiện và bị táo bón. Ngồi dậy hoặc nằm xuống đều cảm thấy khó khăn, vì vậy tôi không thể ngủ được.

Nhớ đến huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp

Tôi nghĩ đến Pháp Luân Đại Pháp khi ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Từ sâu thẳm trong tâm tôi lóe lên một tia hy vọng. Tôi cầu xin Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cứu tôi. Tôi nói với vợ: “Hãy mau đi tìm người dì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh muốn luyện công!”

Tôi cố gắng học bài công pháp số năm, ngồi luyện tĩnh công với người học viên đó, và một dòng năng lượng khó tả bao quanh tôi. Khi duỗi hai cánh tay ra hai bên, tôi cảm nhận mình đang chìm trong một trường năng lượng hòa ái, hết sức thù thắng.

Tôi nhận ra Sư phụ Lý đang giúp tôi! Nước mắt cảm ân lăn dài trên má tôi.

Sau đó tôi ngủ thiếp đi. Khi thức dậy, tôi dường như trở thành một người mới. Tôi đã có thể ăn uống và có thể đi vệ sinh. Chỉ trong một đêm, tôi đã hồi phục từ một căn bệnh đe dọa tính mạng.

Tôi và vợ đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp, phần lớn là Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện, và luyện công mỗi ngày. Tôi hoàn toàn hồi phục trong vòng bảy ngày. Tôi tăng 3,6kg trong vòng hai tuần, có thể lái xe và đi làm lại.

Sự hồi phục của tôi đã gây chấn động đến những người quen biết tôi! Bạn bè và người thân đến thăm tôi và chứng kiến uy lực thần kỳ của Đại Pháp. Hết thảy họ đều ca ngợi pháp môn này từ tận đáy lòng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp thực sự thần kỳ!”

Hai cuốn sách đã thay đổi cuộc đời tôi

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Hồi nhỏ, tôi mắc phải hội chứng rối loạn kỳ quái và rơi vào trạng thái hôn mê.

Phải có người đút cho tôi ăn và lau người cho tôi. Tôi không có cảm xúc vui buồn, cũng không thể nói chuyện. Và khi tôi tỉnh dậy, thì bụng của tôi đau đớn khôn xiết.

Các bác sĩ không thể xác định tôi mắc bệnh gì, cho nên họ gọi đó là “căn bệnh lạ.” Tôi đã ba lần phát bệnh này và nó kéo dài tổng cộng chín năm chín tháng.

Vợ và các con chăm sóc cho tôi rất chu đáo và đưa tôi vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị loét tá tràng và khuyên tôi phẫu thuật. Sau khi rạch một đường trên bụng tôi, ông ấy phát hiện ra tôi không bị loét tá tràng. Ông ấy mổ một đường khác bên phía còn lại của bụng tôi, nhưng cũng không phát hiện được gì.

Bác sĩ tiến hành ba ca phẫu thuật cho tôi trong vòng tám ngày. Những vết mổ trên bụng tôi bắt đầu chảy máu và mưng mủ.

Tôi là nông dân và là lao động chính của gia đình. Căn bệnh của tôi đã tạo ra gánh nặng tài chính to lớn cho cả nhà. Khi tôi đổ bệnh, vợ tôi phải bán rau để kiếm sống. Hai con của tôi còn nhỏ và thường hay bị đói. Tình cảnh này kéo dài mãi cho đến năm 1995, khi hai con của tôi khôn lớn.

Biết đến Đại Pháp qua cuốn sách giới thiệu về pháp môn và sách Chuyển Pháp Luân

Một hôm, con gái tôi đem về nhà một cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy vợ tôi có thể bước vào tu luyện. Vợ tôi, là một Phật tử, khi nhìn thấy ảnh của Sư phụ Lý trong cuốn sách, đã có một ấn tượng tốt về pháp môn này.

Cô ấy đọc sách Pháp Luân Công, cuốn sách giới thiệu pháp môn, và Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính và luyện công mỗi ngày. Càng đọc cô ấy càng nhận thức tốt hơn về những nguyên do trong cuộc đời và những thắc mắc khác. Vì vậy, ban đầu vợ tôi đưa tôi đọc sách Pháp Luân Công rồi đến sách Chuyển Pháp Luân.

Vui mừng thay, tôi có thể đứng dậy sau sáu ngày và nấu một ít cơm cho vợ. Vợ tôi đi làm về và không thể tin vào mắt mình – hai cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp một người bệnh liệt giường tự đứng dậy và đi lại được. Điều này quả là thần kỳ!

Tôi có thể phụ giúp việc nhà, chạy xe ba bánh và bán rau. Sau này tôi còn tham gia đội xe ba gác để vận chuyển các vật liệu trang trí chẳng hạn gạch lát và ván ép.

Sức khỏe của tôi đã cải biến. Hiện tại tôi 69 tuổi. Cả hai vợ chồng tôi đều khỏe mạnh và tinh thần phấn chấn. Cảm tạ Sư phụ Lý vì đã ban cho con cuộc đời thứ hai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/26/402982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/5/183908.html

Đăng ngày 07-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share