Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2020] Dưới đây là hai câu chuyện về những lợi ích sức khỏe do Pháp Luân Đại Pháp mang lại ở Trung Quốc.

Khỏi bệnh viêm gan B giai đoạn cuối

Con gái lớn của tôi làm việc ở Quảng Châu trong nhiều năm. Một ngày trong tháng 2 năm 2016, cháu đột nhiên nôn ra máu và được đưa vào bệnh viện. Bác sỹ nói: “Cô bị viêm gan B. Gan của cô sưng to và có dấu hiệu xơ gan.”

Khi con gái gọi điện cho tôi, tôi hối thúc cháu về nhà ngay lập tức. Tôi đưa cháu đến gặp các chuyên gia tại một trường đại học y để kiểm tra lại, nhưng họ đều công nhận kết quả chẩn đoán của vị bác sỹ kia.

Con gái tôi bắt đầu uống thuốc Tây. Sau khi tiêu tốn hơn 1.000 Nhân dân tệ, tình trạng của cháu không cải biến. Vì vậy cháu đã tìm đến các bác sỹ Trung y. Sau khi chi thêm 1.000 Nhân dân tệ nữa vào tiền thuốc Trung y, cháu vẫn không có dấu hiệu cải biến. Trái lại tình trạng của cháu còn tệ hơn.

Tuyệt vọng, cháu phải nhập viện và được truyền máu trong 12 ngày. Nhưng việc điều trị này cũng không hiệu quả. Cháu càng ngày càng yếu, luôn lên cơn đau và cận kề cửa tử.

Khi cháu được chuyển đến bệnh viện lớn hơn, bác sỹ ở đó bảo chúng tôi: “Không chữa được rồi. Bất kể cô ấy đến bệnh viện nào, kết quả vẫn như vậy. Hiện tại chỉ phụ thuộc vào mệnh trời. Cô ấy chỉ sống được khoảng hai hoặc ba tháng.”

Tôi nghĩ: “Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Vì các bác sỹ không thể giúp con gái tôi nên tôi sẽ cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cứu cháu.” Tôi bảo với bác sỹ: “Không cần điều trị nữa. Tôi sẽ đưa con gái về nhà. Cháu sẽ đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp và luyện công cùng tôi. Tôi sẽ cầu xin Sư phụ cứu cháu.”

Khi chúng tôi quay về nhà vào tháng Tư, tôi bảo con gái: “Hiện giờ chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu con. Con phải khởi tinh thần lên, nghiêm túc học Pháp và luyện công. Nếu con tu luyện chân chính thì con sẽ hồi phục.” Con gái tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một đêm, con gái tôi nằm mơ thấy Sư phụ bảo cháu: “Con nhất định phải học Pháp này.” Cháu nói với tôi: “Sư phụ bảo con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngài đang bảo hộ con.” Tôi bảo cháu: “Đừng bỏ lỡ cơ duyên này. Kiên định tin vào Sư phụ, tin vào Đại Pháp thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.”

Con gái tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày, đồng thời cũng thường xuyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Cháu không ngừng chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao tâm tính.

Dần dần tình trạng của cháu đã cải biến. Sau một tháng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các triệu chứng xơ gan của con gái tôi đã biến mất. Tháng Sáu, con gái tôi đến bệnh viện để kiểm tra và kết quả cho thấy bệnh xơ gan của cháu đã khỏi. Các bác sỹ đều rất kinh ngạc. Một người nói: “Quả là là phép màu!”

Con gái tôi thành tâm cảm tạ Sư phụ. Cháu gọi điện cho chồng và con trai của cháu và nói rằng: “Bệnh của em đã khỏi. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng em và gia đình chúng ta. Chúng ta phải ghi nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’”

Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai

Tôi đã nghỉ hưu và sống ở tỉnh Hồ Bắc. Tháng Ba năm 2015, tôi bất ngờ nhìn thấy hai khối u to cỡ quả trứng nằm trên cổ của mình. Khi tôi đến bệnh viện tỉnh để làm kiểm tra sinh thiết, kết quả chẩn đoán là bị bệnh u lympho không Hodgkin. Tôi nghe nói bệnh này có thể điều trị nhưng không thể trị dứt được.

Tôi lập tức nhập viện bệnh viện tỉnh. Bác sỹ bảo tôi: “Các khối u của bà bị bao bọc trong các mạch máu. Chúng tôi không thể phẫu thuật và bà chỉ có thể điều trị hóa trị, xạ trị, và uống thuốc.”

Khi tôi nhập viện vào tháng Năm năm 2015, lúc đó tôi còn có thể đi lại và tự chăm sóc bản thân. Sau một năm, mặc dù được điều trị, nhưng tôi lại bị nằm liệt giường. Thậm chí tôi còn phải có người giúp tôi trở mình. Tôi giống như cái túi đựng xương và không thể ăn uống gì được.

Bác sỹ bảo gia đình đưa tôi về nhà. Ông ấy nói cơ thể tôi không thể chịu thêm hóa trị nữa và vô phương cứu chữa rồi. Ông ấy nói riêng với người nhà tôi: “Bà ấy có thể không sống được đến tháng Tám này.” Người nhà đã toan lo hậu sự cho tôi.

Tất cả họ hàng và bè bạn đều đến thăm tôi; thậm chí một số người còn đến từ nơi cách xa hàng trăm dặm, dường như họ là đến để nhìn tôi lần cuối. Cả tinh thần và thể xác tôi đều thống khổ vạn phần.

Khi một đồng nghiệp cũ đến thăm tôi, cô ấy khuyên tôi nên thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy là học viên và đã khuyên tôi tu luyện trong nhiều năm, nhưng tôi chưa bao giờ để tâm. Lần này là vì lâm vào tuyệt vọng nên tôi đã đồng ý.

Cô ấy đem cho tôi các băng hình giảng Pháp của Sư phụ. Khi tôi lắng nghe, từng lời từng lời Sư phụ giảng đều chạm vào tâm tôi! Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta trở thành người tốt và các tuyên truyền trên tivi, báo đài thảy đều là để vu khống và lừa gạt mọi người.

Tôi cũng nhận ra bản thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đầu độc. Trước đây khu dân cư của chúng tôi tổ chức các buổi họp để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và mọi người đều phải biểu đạt thái độ. Tôi có tham gia và đã nói những lời hồ đồ. Tôi thực sự đã sai rồi. Tôi rất xấu hổ và ân hận. Con xin lỗi Sư phụ, xin lỗi Đại Pháp.

Tôi lắng nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ mỗi ngày và chiểu theo các yêu cầu của Pháp mà hành xử. Tôi nhanh chóng có thể ngồi dậy, ra khỏi giường, ăn uống và tự đi nhà vệ sinh. Thậm chí tôi có thể đi lên xuống cầu thang bộ, làm việc nhà và nấu ăn.

Sự hồi phục nhanh chóng của tôi đã làm mọi người sửng sốt. Họ đều kinh ngạc vì căn bệnh ung thư không thể chữa khỏi bởi y học hiện đại lại biến mất nhanh chóng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Con gái tôi cảm thấy điều này thật thần kỳ và cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi các đồng nghiệp của cháu nghe kể về câu chuyện của tôi thì họ cũng bắt đầu học các bài giảng của Sư phụ.

Tôi và con gái kể cho những người chúng tôi quen về vẻ đẹp của Đại Pháp. Câu chuyện của tôi đã giúp nhiều người trong số họ minh bạch Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và giúp họ nhìn thấu những lời dối trá của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/22/402785.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/13/184026.html

Đăng ngày 11-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share