Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 13-03-2020] Tháng 6 năm 2018, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã hiểu được ý nghĩa chân chính của cuộc đời là phải trở thành một người lương thiện. Trong hai năm tu luyện vừa qua, tâm tính của tôi đã được cải thiện và đề cao lên rất nhiều.

Nhiều bệnh tật của tôi đã biến mất. Ví dụ như thị lực của tôi từng bị mờ. Tôi luôn cảm thấy như có gì đó dính vào mắt mình nên phải rửa chúng thường xuyên để có thể nhìn rõ. Thỉnh thoảng tôi không thể đọc được điện thoại của mình. Tôi đã đến khám với các bác sĩ Tây y và cả Trung Y nhưng đều không hiệu quả. Hai tuần sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể nhìn được rõ.

Vào năm 2015, bàn chân của tôi bắt đầu cảm thấy tê và bắp chân phải của tôi bị sưng lên. Bác sĩ Trung Y của tôi bảo rằng rất khó để phục hồi sau tình trạng này. Nhưng tất cả các triệu chứng đã biến mất sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được bốn tháng. Do một chấn thương đầu gối trước đây nên tôi bị đau khi đi lên hoặc xuống cầu thang, nhưng chỉ sau sáu tháng tu luyện, đầu gối của tôi đã bình phục.

Tôi vốn là một người béo. Vào tháng 2 năm 2013, một nửa cơ thể của tôi trở nên tê liệt nên tôi đến bệnh viện và được chẩn đoán bị tăng huyết áp, tăng lipid máu và gan nhiễm mỡ. Nhưng đến tháng 12 năm 2019, khi tôi đến bác sĩ để kiểm tra thì tất cả các chỉ số đều bình thường. Tôi quá hạnh phúc đến nỗi bật khóc. Tôi biết Sư phụ từ bi đã cứu độ mình.

Nhiều vấn đề về thể chất khác mà tôi phải chịu đựng cũng đã được giải quyết: Bệnh trĩ của tôi đã biến mất, cổ tay bị thương của tôi đã trở lại bình thường và tóc đã mọc dày trở lại trên cái đầu đã gần như hói hết của tôi.

Trải nghiệm sinh tử

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2018 cơ quan giao cho chúng tôi phải vận chuyển một lượng ngũ cốc lớn. Trước đây công ty chưa bao giờ mua ngũ cốc, vì vậy không ai có kinh nghiệm để xử lý việc này. Một lượng ngũ cốc đã được chuyển đến và chúng tôi muốn chuyển nó vào thùng chứa. Một đồng nghiệp trên xe nâng sẽ di chuyển thùng đựng ngũ cốc đó, nhưng chiếc xe nâng bị kẹt trong bùn. Tôi quyết định giải phóng xe nâng bằng cách sử dụng dây cáp treo từ ròng rọc biến tốc. Xe tải cách ròng rọc khoảng 18 mét. Đồng nghiệp của tôi quấn dây cáp quanh lốp xe để kéo cho ròng rọc chạy.

Ròng rọc biến tốc phải điều khiển thủ công, vì vậy tôi phải giữ chặt cáp để có thể kéo nó trơn tru. Đột nhiên, dây cáp bị đứt. Tôi thấy một ròng rọc màu vàng bật mạnh về phía tôi, đập vào mặt trái của tôi và bay ra phía sau. Tôi ngã ngửa ra sau, che mặt bằng cả hai tay. Tôi cảm thấy nhãn cầu trái của mình như lồi ra ngoài và mặt tôi xé toạc. Cảm giác như xương gò má của tôi bị gãy. Thời gian như ngừng trôi và mọi thứ trở nên chậm chạp và im lặng.

Tôi đột nhiên nhớ lời Sư phụ giảng: “…tốt xấu xuất tự một niệm của người ta…” (Bài giảng thứ tư-Chuyển Pháp Luân)

Tôi cầu cứu Sư phụ và liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” và tự nhủ mình sẽ ổn thôi. Các đồng nghiệp của tôi vội chạy tới để kiểm tra và gỡ tay tôi ra khỏi mặt. Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn ổn. Khi họ nói với tôi rằng tôi không có vấn đề gì và thậm chí không chảy máu, tôi đã không thể tin điều đó. Tôi liền lấy điện thoại ra và chụp ảnh lại khuôn mặt của mình. Không có thương tích gì đáng kể! Thị lực mắt trái của tôi bị mờ và da thịt xung quanh có cảm giác bỏng rát. Tôi nói với mọi người rằng tôi ổn. Khi chứng kiến vụ tai nạn, hết thảy mọi người đều kinh ngạc.

Khi trở về ký túc xá của mình, lớp thịt dưới mắt trái của tôi đã chuyển sang màu tím và sau đó chuyển sang màu đen. Tôi biết rằng Sư phụ đã cứu tôi khỏi một chấn thương nghiêm trọng. Đó là một thể hiện của việc tốt hay xấu xuất phát từ một niệm của người ta. Sau một ngày, đốm đen dưới mắt trái của tôi chuyển sang màu tím rồi đỏ rồi nó đã phục hồi một cách nhanh chóng.

Nhờ học Pháp mà tâm tính của tôi đã được cải thiện. Bây giờ tôi đã hiểu nhiều điều mà bản thân đã nhầm lẫn trong quá khứ. Tôi cũng hiểu những Pháp lý sâu hơn và lý do tại sao mọi thứ lại xảy ra. Nhiều điều tôi cho rằng đúng thực ra lại là sai. Tôi đã bỏ chấp trước truy cầu nhiều thứ. Nhờ kiên trì học Pháp, tôi đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và các Pháp lý chân chính của vũ trụ.

Vợ tôi rất vui khi thấy tôi thay đổi. Trong quá khứ tôi thường xuyên nóng giận và luôn chỉ trích cô ấy. Còn giờ đây, tôi nhận ra những thiếu sót của riêng mình. Cô ấy nhận thấy rằng hành xử của tôi đã thay đổi tốt hơn sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy cũng đã bắt đầu tu luyện cùng tôi và thậm chí còn siêng năng và nghiêm túc với Pháp hơn cả tôi. Vợ tôi và tôi muốn tu luyện để đồng hóa với các đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ và trở về ngôi nhà thực sự của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/13/加拿大新学员的修炼心得-402381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/23/183746.html

Đăng ngày 08-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share