Bài của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2005] Tôi có một vài ý nghĩ về cách nhìn vào vấn đề kêu gọi các bài chia sẻ kinh nghiệm giữa các học viên tại Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng chúng ta tất cả đều cần tích cực hợp tác, vì đây lại là một cơ hội quí báu để làm việc cùng nhau như một thể, cùng nhau tinh tiến như những cá nhân trong khi tu luyện Tâm tính của chúng ta và sự hiểu Pháp của chúng ta. Chúng ta cần đặt nặng về sự tham gia và ít hơn về kết quả. Kỳ thật, hành trình viết bài chia sẻ kinh nghiệm là một hành trình tinh tiến và lên một cấp cao hơn. Nó sẽ giúp chúng ta phơi bày và tiêu trừ các quan niệm con người của chúng ta và, như vậy, giúp chúng ta tinh tiến.

Năm qua trong lúc thu thập bài viết cho Đại hội chia sẻ Pháp cho các học viên tại Trung Quốc, tôi có trình ra bài viết của tôi với một sự tự tin. Vì tôi có thể lên mạn lưới Minh Huệ (www.minghui.org), tôi chờ đợi nhìn thấy bài của tôi được đăng lên. Tôi theo dõi hằng ngày và nhìn thấy bài vở của nhiều đồng tu khác được đăng, nhưng không có của tôi. Tôi rất phiền muộn. Sau này, tất cả các bài đều đã đăng, nhưng bài của tôi vẫn không có mặt. Tôi thật sự xuống tinh thần.

Sau này, tôi bình tâm lại và suy nghĩ cẩn thận. Phải chăng tôi đã có chấp trước về lợi và danh? Tôi tưởng rằng tôi chỉ có ít chấp trước về lợi và danh. Nhưng cái chấp trước này đã được phơi bày hoàn toàn trong quá trình trình bài của tôi. Tôi thật sự rất ngạc nhiên. Khi tôi hiểu ra sự chấp trước của tôi, tôi không còn có cái cảm giác mất mát nữa. Tôi cũng hiểu được rằng nếu tôi viết bài với một tâm tư bất tịnh như vậy, mục đích là để chứng thực cái tôi. Trách nhiệm của học viên là chứng thực cái vinh quang tuyệt vời của Đại pháp, chứ không phải cái tôi này. Nếu tất cả các học viên đều tham gia, chính niệm và chính hành thì sẽ biểu dương được sự vinh quang tuyệt vời của Đại Pháp. Đó là chứng thực rằng Đại Pháp là một ‘khoa học chân chính, chớ không phải là điều trong mộng ảo và lý tưởng.’ (“Chứng thực” trong Tinh tấn yếu chỉ)

Hơn nữa các kinh nghiệm của một học viên là thành phần của tài sản của tất cả các học viên. Những bài học của một học viên có thể dạy cho tất cả các học viên khác, như vậy chúng ta có thể tránh được những sự lầm lỗi vô ích. Sau đó chúng ta có thể đi con đường của chúng ta đúng đắn hơn và tránh được những tổn thất, dùng năng lượng nhiều hơn để cứu độ chúng sinh, và đáp ứng tối đa những yêu cầu của Sư phụ.

Sự thật, chúng ta không thể có cái chấp trước được đăng bài chia sẻ kinh nghiệm của mình khi viết nó. Khi chúng ta làm những gì chúng ta cần làm, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta chỉ có lợi ích. Điều mà chúng ta mất là những quan niệm và chấp trước này nọ phát triển trong quá khứ – và chính là những trở ngại thật trong cố gắng của chúng ta để hoà tan với bản tính của vũ trụ mới: “Chân, Thiện và Nhẫn.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/20/112768.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/11/4/66504.html.

Đăng ngày 25-11-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share