Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2020] Năm ngoái, tôi đã trút được một gánh nặng khổng lồ sau khi con trai tôi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài và không cần hỗ trợ tài chính nữa. Nhưng tôi không hề biết rằng chồng mình đã bị sa vào nợ nần vì quản lý yếu kém công việc kinh doanh của gia đình. Khi phát hiện ra chúng tôi đang nợ hàng triệu nhân dân tệ, tôi đã sút rất nhiều cân chỉ trong một tuần và vài lần muốn tự vẫn để được giải thoát.

Chị gái tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã ngăn những ý định liều lĩnh của tôi. Chị khuyên tôi hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để giải quyết các khoản nợ. Tôi đã nghe theo lời khuyên của chị và nhanh chóng thu xếp đủ tiền để trả nợ. Tôi cảm ơn Đại Pháp đã chỉ dẫn cho tôi thoát khỏi quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời.

Biết đến Đại Pháp từ chị gái

Chị gái tôi đã trải qua rất nhiều thống khổ trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp chỉ vì kiên định với đức tin của mình. Gia đình tôi đã khóc rất nhiều vì chị. Tôi đã lo lắng về công việc, trợ cấp hưu trí và ổn định tài chính của chị. Tôi không hiểu tại sao chị lại kiên định tu luyện dưới sự đàn áp tàn bạo của chính quyền đến vậy.

Nhưng tôi cũng đã chứng kiến ​​thay đổi của chị sau khi chị bước vào tu luyện. Chị trở nên khỏe mạnh hơn và nhìn mọi thứ với thái độ tích cực. Tôi đặc biệt ấn tượng bởi chị đã hồi phục nhanh chóng và bắt đầu cuộc sống mới sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầy đau khổ, bị lợi dụng tình cảm lẫn bị phản bội.

Chị nói với tôi rằng Đại Pháp đã cho chị sức mạnh. Chúng tôi đều rất ngạc nhiên khi thấy cuộc sống của chị và các con khởi sắc sau khi chị bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tôi không thể đưa ra bất kỳ giải thích hợp lý nào cho điều đó. Thấy vậy, mẹ tôi đã thay đổi hoàn toàn thái độ đối với Đại Pháp và bắt đầu ủng hộ Đại Pháp một cách chân thành. Qua chị, tôi cảm nhận huyền năng vô hình của Đại Pháp. Tôi tôn trọng đức tin của chị.

Được chị truyền động lực, tôi đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi hiểu được một số phương diện của Chân, Thiện, Nhẫn. Tôi biết Sư phụ Lý đang đưa con người lên cao tầng và dạy mọi người buông bỏ chấp trước. Tôi nhận ra rằng, trong xu hướng xã hội hiện nay là truy cầu tiền bạc và coi thường đạo đức, thì bao dung và tử tế là những nghĩa vụ đạo đức cơ bản của con người .

Chính nhờ có tai họa này trong cuộc đời mà tôi có nhận thức sâu hơn về Đại Pháp.

Đại Pháp dẫn tôi đi con đường chân chính

Năm 2019, công việc kinh doanh của chồng tôi xuống dốc. Anh đã tích rất nhiều khoản nợ mà tôi không biết, một số khoản có lãi suất cực cao. Những điều đó khiến tôi bị sốc đến nỗi hoàn toàn mất phương hướng. Tôi đã không ăn uống trong mấy ngày liền và sút mất năm cân.

Nửa đêm, khi đứng trước một ô cửa sổ, tôi đã muốn nhảy ra ngoài. Dường như đó là cách duy nhất để kết thúc mọi chuyện và giải thoát bản thân.

Tôi gièm pha chồng mình, nhưng không thể làm gì anh. Tuy nhiên, tôi bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ sai lệch: nếu anh biến mất, các khoản nợ cũng sẽ tan theo, vậy nên có lẽ anh nên chạy trốn.

May mắn thay, chị gái tôi đã ngăn những ý nghĩ tồi tệ của tôi. Chị đến nhà tôi mỗi ngày để nói chuyện và dẫn tôi thoát khỏi sự tuyệt vọng. Chị nói với tôi, “Thiên thượng sẽ có lối thoát dành cho em. Em không thể trở nên ích kỷ hay vô đạo đức chỉ vì các khoản nợ được. Em nên trả lại những gì đã nợ bất kể đó là bao nhiêu tiền, và bỏ trốn là hành động vô trách nhiệm nhất.”

Chị hỏi tôi có tin vào Đại Pháp không. Tôi nói với chị là có, nhưng tôi không biết làm thế nào để tin vào Đại Pháp khi đang đối mặt với một tai họa như thế. Chị bảo tôi hàng ngày nhẩm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi đã làm theo lời khuyên của chị.

Khi không thể ngủ, tôi lại nhẩm chín chữ này. Sau một khoảng thời gian, tâm tôi bình tĩnh lại. Tôi quyết định sẽ trả dứt các khoản nợ.

May mắn có được giải pháp suôn sẻ

Bước đầu tiên là vay vốn. Điều này không hề dễ dàng, chưa kể đây lại là một số tiền rất lớn. Người thân đã hỗ trợ tôi rất nhiều, bao gồm bố mẹ và anh chị em của tôi. Bạn bè hỗ trợ tôi nhiều nhất. Sau bốn cuộc điện thoại, tôi đã có thể vay 700.000 nhân dân tệ không tính lãi. Tất cả họ đều muốn giúp tôi vượt qua khó khăn này và thậm chí còn nói với tôi rằng không cần phải trả lại tiền gấp cho họ. Một người bạn lo lắng về tình trạng của tôi và muốn mua thức ăn cho tôi.

Họ đã chuyển tiền vào tài khoản của tôi mà không chút do dự. Tôi rất cảm động. Tình bạn, tình yêu và sự tin tưởng của họ đã khích lệ tôi sống với quyết tâm trả hết khoản nợ của mình. Tôi không thể làm họ thất vọng.

Thế nhưng, vẫn còn thiếu rất nhiều tiền. Tôi phải vay ngân hàng. Khi mọi chuyện dường như vô vọng, thì khoản vay được phê duyệt. Cuối cùng, chúng tôi đã vượt qua cuộc khủng hoảng này sau khi huy động tất cả các khoản có thể.

Tiếp theo, tôi quyết định bán ngôi nhà lớn mà mình đang sinh sống, trị giá gần 3 triệu nhân dân tệ. Thật khó để bán một ngôi nhà cũ với giá thị trường cao đến vậy. Nhưng điều ngạc nhiên là một tuần sau, một người mua đã đến xem ngôi nhà sau khi nó lên sàn giao dịch. Người mua này đã ký hợp đồng ngay tại chỗ với ngày bàn giao dự kiến ​​là tháng 4 năm 2020.

Nỗi lo của tôi vẫn chưa chấm dứt ở đó. Vì vấn đề xây dựng, tôi đã không nhận được giấy tờ nhà mặc dù đã mua ngôi nhà mười năm trước. Một điều kỳ diệu khác lại xảy ra: Tôi đã có giấy tờ nhà vào tháng 1 năm 2020. Việc mua bán đã kết thúc suôn sẻ.

Trong thời gian đó, con trai chúng tôi cũng tìm được việc làm.

Cách đây mới một năm, tôi thậm chí đã không còn thiết sống nữa. Bây giờ nhìn lại, những điều xảy ra với tôi trong thời gian qua dường như đã rất lâu rồi, như thể chúng thuộc về kiếp trước.

Khi nói chuyện với chị gái về những gì đã trải qua, tôi đã kinh ngạc. Giống như một bàn tay khổng lồ và vô hình, đức tin là toàn năng. Tôi biết Đại Pháp đã giúp tôi thay đổi mọi thứ, đã ban cho tôi một cuộc đời mới.

Đại Pháp đã dạy tôi ý nghĩa thực sự của cuộc sống và cứu tôi khỏi sự hủy hoại về tài chính và đạo đức. Tôi được trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp. Giờ đây, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp chỉ dẫn cho tôi trong cuộc sống hàng ngày.

Tôi chuyển về sống ở ngôi nhà cũ nhỏ bé của mình. Một cuộc sống ngay chính với ngân sách eo hẹp tất nhiên là không hào nhoáng, nhưng bình yên. Cuộc sống sẽ luôn tươi sáng với Đại Pháp trong trái tim tôi.

Chị gái nói với tôi rằng ngày 13 tháng 5 là sinh nhật của Sư phụ và cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Bằng tất cả sự chân thành của mình, tôi muốn nhân cơ hội này bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ và Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/9/405007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/13/184729.html

Đăng ngày 16-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share