Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 14-05-2019] Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi dùng yêu cầu của Đại Pháp để đo lường bản thân, yêu cầu đối với bản thân phải thật nghiêm khắc, còn đối với người khác thì phải thiện đãi.

Thiện đãi với người khác – không oán trách không hối hận

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhìn chung tôi rất khắt khe. Mỗi khi chấm công trước giờ làm việc, nếu đồng nghiệp nào chưa tới, tôi sẽ ghi là “tới muộn”, nếu đồng nghiệp chỉ về sớm một chút xíu, tôi sẽ ghi là “về sớm”. Đến cuối tháng, xưởng sản xuất sẽ dựa theo bảng chấm công của tôi để tính lương, tới muộn hay về sớm sẽ bị trừ lương. Vì vậy nhiều đồng nghiệp không đồng ý với tôi, quan hệ giữa tôi với họ cũng không tốt.

Sau khi tu Đại Pháp, tôi đã tới nói chuyện với giám đốc xưởng. Tôi nói: “Nếu có nhân viên nghỉ làm, đi muộn hoặc về sớm, những người khác trong nhóm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp, như vậy công việc sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu gây ảnh hưởng, cả nhóm chúng tôi sẽ chịu phạt. Nếu chúng ta làm cách này, các công nhân sẽ ít phàn nàn hơn.” Giám đốc xưởng đã đồng ý. Từ đó trở đi, tôi dùng tiền phạt để mua đồ dùng trong công việc. Tất cả đồng nghiệp đều hài lòng với sự dàn xếp mới.

Trong xưởng chúng tôi, máy chạy 24 giờ một ngày. Có 3 ca làm việc. Đặc biệt vào ca đêm, khi tôi đi kiểm tra tại chỗ, tôi thường thấy các công nhân ngủ. Họ để cho máy vẫn chạy cả sau khi quy trình đã kết thúc, điều đó khiến cho máy móc dễ bị trục trặc. Trước khi tu luyện, tôi sẽ gọi người đó dậy và mắng họ. Nhưng bây giờ tôi sẽ thường tự tắt máy, bởi tôi cần phải làm người tốt và đối xử tốt với mọi người. Tôi cũng rất dễ buồn ngủ khi làm ca đêm, nhưng tôi phải chống lại nó, bởi tôi cần nghiêm khắc với bản thân.

Đề cao tâm tính, buông bỏ tâm tham

20 năm trước, nhà máy chúng tôi là một doanh nghiệp nhà nước, quản lý còn lỏng lẻo. Không ai trong nhà máy nghĩ rằng việc lấy đồ mang về nhà là sai. Đây là nhà máy giấy, và gỗ chất ở khắp nơi. Nhiều công nhân đã lấy trộm gỗ về nhà đun nấu và sưởi ấm. Đôi khi một lô than được chuyển tới và xếp đống ở sân vào ban ngày; qua một đêm bỗng biến mất.

Lương của tôi rất thấp, nên tôi thật sự cũng muốn lấy những thứ đó. Nhưng tôi đã chống lại những cám dỗ, vì tôi biết điều tối quan trọng đối với người tu luyện là đức, và chúng ta không thể làm những việc thất đức để thỏa mãn những nhu cầu tạm thời. Đây là điều tôi học được từ những Pháp lý mà Sư phụ giảng.

Kinh doanh một cách công bằng

Bây giờ tôi đang kinh doanh vật liệu xây dựng. Đây là một môi trường cạnh tranh rất phức tạp. Các chủ doanh nghiệp khác trong lĩnh vực này thường lôi kéo khách hàng bằng giá thấp nhưng cung cấp nguyên liệu chất lượng kém. Tôi không bao giờ làm vậy. Tôi duy trì mức giá tiêu chuẩn và cung cấp sản phẩm cùng dịch vụ chất lượng cao. Qua thời gian, tôi có được danh tiếng tốt và việc kinh doanh rất thuận lợi.

Một khách hàng thường tới cửa hàng của tôi, hỏi rất nhiều câu hỏi và chọn nhiều mặt hàng, nhưng sau đó không mua gì cả. Tôi có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố giữ tâm tính và cư xử nhã nhặn với bà. Lần sau, bà ấy lại đến, vẫn có rất nhiều câu hỏi, và chiếm dụng nhiều thời gian của tôi. Tôi lại từ tốn trả lời mọi câu hỏi của bà. Cuối cùng bà ấy quyết định mua. Bà nói với tôi: “Anh là người tốt nhất! Tôi đã đến các cửa hàng khác. Tất cả chủ hàng đều mất bình tĩnh với tôi. Anh luôn luôn rất tử tế! Khi nào cần mua vật liệu xây dựng, tôi sẽ lại qua cửa hàng của anh! Tôi tin chắc anh sẽ cung cấp sản phẩm chất lượng.”

Những người hàng xóm thường xuyên hỏi mượn dụng cụ của tôi. Tôi luôn cho họ mượn một cách hào phóng. Nhưng một số người làm hỏng đồ, người thì làm mất, có người không mang trả lại. Đôi lúc tôi nổi nóng và nói: “Tôi sẽ không bao giờ cho họ mượn nữa!” Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra như vậy không đúng với tiêu chuẩn của một học viên Đại Pháp. Lần sau khi có người tới mượn, tôi lại mỉm cười đồng ý.

Đại Pháp đã thay đổi cách tôi đối xử với mọi người. Nhưng tôi vẫn còn phải nỗ lực nhiều mới đạt được yêu cầu của Đại Pháp. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn, nghiêm khắc hơn với bản thân, và cố gắng tạo thêm nhiều niềm vui cho người khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/14/【庆祝513】从严苛变为善待他人-386444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/25/177761.html

Đăng ngày 28-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share