Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy

[MINH HUỆ 20-12-2009] Ông Đường, học viên Pháp Luân Đại Pháp, ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, luôn luôn làm theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Kết quả là ông ấy rất được cấp trên tin tưởng ở sở làm. Sau đó ông ấy được chuyển đến một vị trí mới để đảm nhiệm một vài dự án lớn. Chưa đầy một tuần sau khi ông Đường nhận công việc mới, một vài người chủ doanh nghiệp đã gửi cho ông “phong bì đỏ” (tiền hối lộ). Ông Đường ngay lập tức trả lại hết số tiền hối lộ đó. Tất cả các chủ doanh nghiệp đều thất vọng, vì theo thường lệ trong quá khứ, bất kỳ ai mà bị trả lại tiền hối lộ sẽ bị từ chối ký các thương vụ giao dịch kinh doanh. Tuy nhiên, ngạc nhiên là nhiều người trong số các chủ doanh nghiệp này vẫn có được việc kinh doanh từ phòng của ông Đường.

Sau đó, các chủ doanh nghiệp nghĩ rằng ông Đường không dám nhận những món quà lớn trước khi hợp đồng kinh doanh được ký. Bây giờ khi mà các doanh nhân đã được ký được hợp đồng, để tỏ lòng biết ơn với ông Đường, họ lại gửi cho ông “phong bì đỏ” một lần nữa vào dịp tết trung thu. Chỉ trong mấy ngày, ông Đường đã nhận được 5 “phong bì đỏ” có chứa số tiền từ vài nghìn đồng cho tới hàng chục nghìn đồng. Ông Đường đã lần lượt trả lại từng cái một.

Những chủ doanh nghiệp này đã bị bối rối. Họ hỏi đồng nghiệp của ông Đường, và biết rằng ông Đường là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, những doanh nhân này nói với mọi người xung quanh họ, “Tất cả những người học Pháp Luân Công đều có phẩm chất đạo đức cao; họ thật là khác thường. Bạn sẽ không thể tìm thấy được thậm chí dù chỉ là một người trong Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Lần này tôi thực sự tin Đại Pháp

Vào một ngày của năm 2007, cô Thu, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cùng chồng đi xe máy đang trên đường trở về nhà từ nhà của chị gái. Chồng của cô đột nhiên lái xe xuống một cái rãnh và cô Thu đã bị hất văng ra rất xa. Cô ấy đứng dậy và phát hiện rằng cô thậm chí không có một vết trầy xước, nhưng chồng của cô bị ngã vật xuống mặt đất, mặt của anh bị dính đầy máu.

Cô Thu lập tức phát chính niệm trong khi đánh thức chồng của cô dậy. Khi anh ta tỉnh lại, anh ấy đã nói, “Bây giờ tôi thực sự tin Đại Pháp!

Khi cô Thu hỏi rằng anh ấy nói như vậy là có ý gì, chồng của cô đã trả lời, “Tôi đã nhìn thấy những con quỷ. Các con quỷ đã nói rằng, “Chúng ta không thể động đến ngươi, bởi vì ngươi ở trong gia đình của một học viên Pháp Luân Công. Bây giờ ngươi trở về, ngươi tốt hơn hết hãy coi chừng.” (Trước đó, chồng của cô không tin vào Đại Pháp và đã làm những việc xấu để ngăn cản sự tu luyện của cô Thu.) Sau đó, cô Thu phát hiện chiếc xe máy đã bị hư hỏng nặng và thấy mũ bảo hiểm của chồng cô đã bị đập vỡ.

Chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp

Vào ngày 13/11/2009, khoảng 6 giờ sáng, một người đàn ông trẻ ở thôn Dã Đào, thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc đang lái một chiếc xe ô tô con và đã đâm đầu vào một chiếc xe ô tô to khi đang đi qua một cây cầu. Đó là một cú va chạm trực tiếp và mọi người ngồi trên xe ô tô con chết lặng người.

Nhưng không ai bị thương và cả hai chiếc xe đều không bị hư hỏng nghiêm trọng gì. Nguyên nhân là do người lái xe ô tô con mang theo bên mình những tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, người đàn ông trẻ nói với mọi người về điều đó: “Tin rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt và Chân Thiện Nhẫn tốt có thể giúp bạn an toàn! Tìn tưởng Sư Phụ Lý, điều này dứt khoát là sự thật!” Sau khi nghe câu chuyện này, nhiều người đã tới hỏi xin tài liệu từ những học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/20/214675.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/3/113590.html
Đăng ngày: 15-01-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share