Bài viết của một người dân ở miền Nam Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2020] Tôi là trưởng thôn của một thôn làng ở miền Nam Trung Quốc, năm nay tôi 65 tuổi. Thôn của chúng tôi có 207 hộ gia đình và là thôn lớn nhất của địa phương.

Vì gia đình tôi thuộc vào tầng lớp hạ lưu trong xã hội nên đã từng là đối tượng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kỳ thị. Cho đến khi chính sách thay đổi và ruộng đất được phân chia cho tất cả các hộ gia đình, vận mệnh của chúng tôi mới có chút cải biến.

Sau đó, tôi được các quan chức của ĐCSTQ bổ nhiệm làm trưởng thôn. Kể từ đó, tôi bị tẩy não trong các cuộc đại hội và các cuộc họp của tà đảng, và tư tưởng của tôi dần dần trở nên biến dị. Tôi đã hoàn toàn quên rằng gia đình tôi đã từng bị chèn ép và bị kỳ thị như thế nào.

Năm 1998, thôn của tôi có khoảng hơn chục người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Họ kể cho tôi nghe về vẻ đẹp của Đại Pháp, và Đại Pháp đã giúp họ chữa khỏi các loại bệnh kinh niên như thế nào.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Pháp Luân Đại Pháp đã bị cựu lãnh đạo của ĐCSTQ Giang Trạch Dân công kích, bị ĐCSTQ ngăn cấm và phỉ báng. Kết quả là, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã ngừng tu luyện.

Những người kiên định đức tin vào Đại Pháp đã phải trải qua nhiều khó khăn và khổ nạn. Đáng buồn là, từ khi sinh ra, tôi đã là đối tượng bị ĐCSTQ kỳ thị, vậy mà tôi lại trở thành công cụ mà ĐCSTQ lợi dụng để đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Cảnh sát yêu cầu tôi theo dõi các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thôn. Năm 2003, một phụ nữ ở thôn bị cảnh sát giam giữ trong một tháng tại một thị trấn nhỏ bên ngoài huyện của chúng tôi bởi vì cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô có hai con nhỏ bị bỏ mặc ở nhà. Khi cô trở về, cỏ dại trước nhà đã cao hơn mét rưỡi. Cảnh tượng thật đáng thương!

Từ khi đi theo ĐCSTQ bức hại người tốt, tôi đã tạo rất nhiều nghiệp và bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Tuy nhiên, người phụ nữ vì tôi mà bị giam giữ đã không oán hận và bỏ rơi tôi. Cô ấy đã chủ động đến nhà tôi kiên nhẫn giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, và để cho tôi minh bạch rằng tôi đã bị những chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ che mắt. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy và hổ thẹn vì những gì mình đã làm.

Cô ấy khuyên tôi lên mạng tuyên bố tất cả những việc gây tổn hại đến Đại Pháp mà tôi đã từng làm trước đây, và hứa sẽ không tham gia vào cuộc bức hại nữa. Tôi đồng ý ngay lập tức và đã viết tuyên bố như sau:

“Tất cả những gì tôi đã làm đối với Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp đều là sai, tôi đã phạm tội đối với Đại Pháp. Tôi chính thức tuyên bố rằng tôi rất hối hận về những việc làm của mình và cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) tha thứ cho tôi. Tôi cũng sử dụng tên thật của mình để thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tại đây, tôi cũng muốn nói với tất cả người dân Trung Quốc, những người chưa biết chân tướng rằng hãy nhanh chóng tìm các học viên Pháp Luân Đại Pháp để nghe chân tướng. Đừng phạm những sai lầm giống như tôi, đừng giúp ĐCSTQ bức hại những người tốt.”

Hiện tại, sức khỏe của tôi đang ngày càng tốt hơn. Tôi muốn chân thành cảm ơn Sư phụ Lý vì sự từ bi của Ngài. Cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã giảng chân tướng cho tôi, và cho tôi cơ hội lựa chọn một tương lai tốt đẹp.

Tôi sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng của Sư phụ Lý. “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/12/401095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/5/183912.html

Đăng ngày 10-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share