Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-03-2020] Vợ của cựu cục trưởng Cục công an địa khu tôi là một học viên Pháp Luân Công. Biết Pháp Luân Công là tốt, vị cục trưởng không bao giờ bức hại các học viên khi ông còn đương chức.

Trong nhiều năm qua, tôi đã cố gắng thuyết phục ông thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chấm dứt việc là phần tử của một tổ chức đã phạm vô số tội ác đối với người dân. Nhưng ông luôn từ chối vì ông sợ có thể mất lương hưu.

Cách đây một vài ngày, tôi gặp ông và lại khuyên ông thoái Đảng. Tôi giải thích rằng việc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những gì nó đã làm là việc không thể tránh khỏi và tôi thực sự không muốn một người tốt như ông lại bị liên lụy vì những hành động sai trái của nó. Tôi cũng nói rằng tôi thấy đại dịch vi-rút corona là lời cảnh tỉnh từ thiên thượng, và những quốc gia có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ là các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Lần này, ông đã cẩn thận lắng nghe và rất vui mừng thoái Đảng.

Tôi đã gặp một người đàn ông lớn tuổi khác bên ngoài một siêu thị. Khi tôi nói với ông về việc ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công như thế nào, ông nói rằng ông tin dịch bệnh đang nhắm vào ĐCSTQ và đó là khởi đầu cho kết cục bị hủy diệt của nó.

Một phụ nữ lớn tuổi nói: “ĐCSTQ thật đáng sợ! Chính là Thần đang trừng phạt nó!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/23/402818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/30/183835.html

Đăng ngày 02-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share