Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2020] Gần đây tôi có nói chuyện với cháu trai 20 tuổi của một học viên khác, cháu cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cháu đã chia sẻ với tôi một số trải nghiệm của bản thân sau khi trở thành người tu luyện. Dưới đây là câu chuyện của cháu:

“Khi mới lên hai tuổi tôi từng thấy một con rồng tím khổng lồ bay lượn trên bầu trời. Bao quanh nó là những đám mây màu sắc sặc sỡ. Ở độ tuổi đó tôi không nhớ bất cứ điều gì khác từng xảy ra với mình, ngoại trừ hình ảnh hết sức sinh động của con rồng đó. Lên bảy tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp cùng bà của mình.

Khi bước vào đại học, một học viên khác chỉ cho tôi cách tải sách Pháp Luân Đại Pháp về điện thoại di động để có thể học Pháp hàng ngày. Trong vòng một năm, ngoại trừ việc đọc cuốn sách chính là Chuyển Pháp Luân, tôi đã đọc hết hơn 40 cuốn sách Đại Pháp được hai lần. Càng đọc Pháp, tôi lại càng thích, càng có thể ngộ được nhiều nội hàm thâm sâu hơn. Hồi nhỏ, tôi nghĩ Chuyển Pháp Luân chỉ là một cuốn sách. Nhưng bây giờ, tôi thấy Chuyển Pháp Luân chính là chân lý tối thượng.

Vào buổi trưa khi các bạn cùng lớp về ký túc xá nghỉ ngơi, tôi luyện các bài công Pháp trong lớp. Tôi không bao giờ cảm thấy buồn ngủ mặc dù không bao giờ ngủ trưa. Là một người tu luyện chân chính, ngoài việc hoàn toàn tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp, tôi phải có khả năng chịu khổ.

Tôi đã nói chuyện với nhiều bạn cùng lớp về Pháp Luân Đại Pháp. Do đó, nhiều bạn đã bắt đầu đọc sách Đại Pháp và luyện công. Trong số đó có một bạn từng là thành viên của một nhóm du côn. Tôi nói với cậu ấy về Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ cậu tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt hơn. Tôi cũng thuyết phục cậu ấy cắt đứt các liên đới trước đây và hiện tại với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Cậu ấy đã lắng nghe tôi và nói với tôi rằng cậu sẽ cố gắng để trở thành một người tốt hơn.

Thầy chủ nhiệm của tôi nói: “Có người đã bảo thầy rằng em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và họ muốn thầy gây rắc rối cho em. Thầy đã bảo anh ta là hãy để em được yên. Thầy rất ấn tượng trước nhân cách của em. Thầy sẽ làm mọi việc trong khả năng để bảo vệ em.”

Tôi cảm ơn thầy và nói với thầy về Đại Pháp, về vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn do Đảng dàn dựng để vu khống Pháp Luân Đại Pháp, và về Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới. Thầy bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Đại Pháp. Thầy cũng đã làm tam thoái.”

Tôi nói rằng: “Thầy chủ nhiệm của cháu thật bản lĩnh.”

Cháu cao hứng nói rằng: “ĐCSTQ nhất định diệt vong. Khi đó thầy của cháu sẽ được lưu lại và có một tương lai tươi sáng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/8/402158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/3/183893.html

Đăng ngày 05-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share