[MINH HUỆ 10-11-2004]

Ngày 25 tháng 1 năm 1994, tôi may mắn được tham gia lớp học Pháp Luân Công 8 ngày của Sư tôn tổ chức tại Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Thanh niên Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Khi đó có khoảng hơn 600 người tham gia.

Tôi và ba người đến từ Hồ Nam và Đại Khánh cùng ở trọ trong một ký túc xá. Ban tổ chức đã giao nhiệm vụ kiểm tra lối vào cho chúng tôi. Ngày 25 tháng 1, Sư tôn tổ chức trước một buổi phát biểu đầu tiên, bốn người chúng tôi đứng kiểm tra ở cửa hội trường, các học viên dựa vào mỗi tấm vé lần lượt bước vào hội trường. Chúng tôi chỉ cúi đầu chú ý nhìn tấm vé của mỗi người. Vào khoảng 8 giờ, Sư tôn dắt con gái lặng lẽ bước cùng các học viên vào cửa lớn. Chúng tôi nhìn thấy tay Sư tôn không mang theo vé, liền ngăn lại và hỏi: “Vé nghe giảng đâu?” Khi đó Sư tôn nói nhẹ nhàng và rất từ bi: “Tôi là đến để giảng bài.” Khi ấy mọi người mới phát hiện ra thì ra đó là Sư tôn, chúng tôi đều cười và cảm thấy rất ái ngại. Sư tôn nhìn bề ngoài như mới chỉ hơn 20 tuổi, cao lớn anh tuấn.

Khi bắt đầu giảng, Sư tôn đơn thủ lập chưởng hướng đến các học viên trong hội trường. Bây giờ hồi ức lại, Sư tôn thật vô cùng bình dị, thân thiết và từ bi, không có một chút kiểu cách gì. Sư tôn sống rất giản dị, ngày thường Ngài chỉ mặc chiếc áo jacket màu nâu, chỉ trước lúc lên giảng Sư phụ mới thay bằng chiếc áo vest màu xanh.

Còn nhớ trong buổi học đó Sư tôn đã cho mọi người được thể nghiệm Pháp Luân, để mọi người giơ tay ra, khi đó tôi cảm nhận thấy trên bàn tay mình có thứ gì đó đang xoay chuyển, tay phát nóng, cảm thấy trong phạm vi của thân thể có thứ gì đó đang xoay chuyển. Sư tôn còn điều chỉnh thân thể cho mọi người, yêu cầu mọi người nghĩ rằng khí bệnh đi ra từ chân phải, liền theo đó Sư tôn chuyển tay hướng xuống phía dưới, mọi người đều nghe theo hiệu lệnh giậm chân phải, sau đó đổi sang bài xuất khí bệnh ở chân trái. Sư tôn nói: “Chư vị ở đâu tôi cũng với tới được” (ý nói đến những học viên ngồi ở xa). Khi Sư tôn điều chỉnh thân thể cho mọi người, có lúc Sư tôn đả thủ ấn rất nhanh, các động tác xuyên suốt, khiến mọi người không kịp nhìn theo.

Điều khiến tôi khó quên hơn nữa là khi buổi học kết thúc, chỉ có hơn mười đồng tu lâu năm đứng trước sân khấu, Sư tôn bắt tay với từng người, sau đó dắt con gái rời đi. Khi Sư tôn đi ngang qua tôi và một học viên đứng bên cạnh, Sư tôn nhìn tôi một cách từ bi và đưa tay hướng về phía tôi, khi đó tôi cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng, hai cánh tay không tự chủ bất giác giơ lên hợp thập và cúi chào, Sư tôn nhẹ nhàng đỡ lấy lưng hai chúng tôi và bước đi, khi đó tôi cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng dễ chịu. Bây giờ nhớ lại những ngày đó quả là những ngày thật hạnh phúc, đắm chìm trong sự từ bi cứu độ hồng đại của Sư tôn.

Vào lúc Sư tôn dạy bài công Pháp thứ nhất ở buổi đầu tiên, một đồng tu nữ ở bên cạnh tôi không ngừng nôn khan và không thể nôn được ra ngoài, Sư tôn đi từ trên bục giảng xuống, và nhanh chóng vỗ lên người của cô, ngay lập tức cô đã nôn được ra ở góc tường và không còn nôn khan nữa. Mỗi lần sau khi nghe xong bài giảng, chúng tôi đều mười phần kích động, buổi tối sau khi đã trở về ký túc, mọi người đều giao lưu chia sẻ về nội dung bài giảng ngày hôm đó, chia sẻ đến rất muộn mới đi ngủ, chỉ cần mọi người có thắc mắc gì, đến ngày thứ hai khi Sư tôn giảng Pháp thì mọi nghi vấn đều sẽ được giải đáp. Chúng tôi thực sự cảm thấy rằng trong tâm chúng tôi suy nghĩ gì thì Sư tôn đều biết.

Tham gia buổi giảng Pháp của Sư phụ tại Tế Nam đến nay đã qua hơn chục năm, trong mười năm tu luyện và chứng thực Pháp này, tôi đã từng vì chứng thực Pháp mà ngồi tù, cũng vì tâm chấp trước chưa bỏ mà đã làm việc sai lầm, đi qua đường vòng, nhưng tâm kiên định của tôi đối với Sư phụ, đối với Đại Pháp thì chưa hề bị lay động, mỗi lần hồi ức lại cảnh tượng mười năm trước, mọi thứ vẫn như đang ở trước mắt, dường như mới xảy ra ngày hôm qua, không kìm được muốn rơi nước mắt. Sư phụ với khuôn mặt hiền từ lại hiện ra trong đầu tôi, khích lệ tôi tiếp tục kiên định đi trên con đường chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/10/88848.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2004/12/1/55141.html

Đăng ngày 05-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share