Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1998, tất cả các căn bệnh của tôi đều đã được chữa khỏi chỉ trong ba tháng sau đó. Kể từ đó, tôi đã sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Đại Pháp kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, cho tới nay đã 21 năm. Tôi luôn giữ vững đức tin kiên định vào Đại Pháp trong suốt những năm qua. Tôi kiên trì giảng chân tướng cho mọi người và nhiều người có thái độ tích cực đối với Đại Pháp đã được thọ ích.

Một phụ nữ trung tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối, phần lớn ruột của bà bắt đầu bị thối rữa. Sau khi nằm viện khoảng ba tháng, bác sĩ đã nói gia đình đưa bà về nhà bởi ông không thể làm gì hơn cho bà.

Khi đến thăm bà ở nhà, tôi thấy bà bị sụt cân tới mức gần như tôi không nhận ra. Bà không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc nằm trên giường.

Tôi đề nghị bà tập Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho bà cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với bà về sự kỳ diệu của Đại Pháp và những lợi ích sức khỏe mà mọi người đã trải nghiệm được sau khi biết sự thật về pháp môn này. Tôi khuyên bà thành tâm niệm “Pháp Luân Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà đã nghe tôi và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân.

Ngày thứ ba sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, bà nói với tôi rằng dạ dày của bà bị đau, bà bị tiêu chảy và thứ thải ra chủ yếu là mủ và máu. Sau đó, thay vì cảm thấy mệt, bà lại có cảm giác thoải mái một cách đáng ngạc nhiên.

Ba tuần sau, tôi đến gặp bà một lần nữa. Bà đã có thể tự mình đi ra ngoài và thậm chí làm một số công việc nhẹ. Bà vô cùng hạnh phúc và cảm thấy mình gần như đã hồi phục hoàn toàn.

Cho tới hôm nay, bà rất khỏe mạnh và cũng đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên định. Gia đình bà đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp và bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với Đại Pháp.

Bệnh nhân bị nhược cơ được phục hồi

Một giáo viên trung học được chẩn đoán mắc một căn bệnh tự miễn dịch hiếm gặp, có biểu hiện yếu cơ. Ông yếu đến nỗi không thể nhấc chân khi đi giày. Ông đã đến bệnh viện ở Bắc Kinh và Thượng Hải để tìm cách chữa trị. Tuy nhiên, sau khi tiêu tốn hơn 200.000 Nhân dân tệ, ông vẫn không thấy khá hơn chút nào.

Cuối cùng, tại một bệnh viện ở Thiên Tân, một bác sĩ đã nói với ông rằng bệnh của ông không thể chữa được, có lẽ ông nên thử tập Pháp Luân Đại Pháp.

Biết tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông đã nhờ tôi dạy. Tôi đưa ông cuốn Chuyển Pháp Luân và cho ông xem video các bài công Pháp. Tôi nói với ông rằng nếu ông thực sự muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông nên làm theo những gì Sư phụ Lý – người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, giảng trong Chuyển Pháp Luân và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông làm theo tôi nói và đã lấy lại sức khỏe trong một thời gian ngắn. Bây giờ, ông đã nghỉ hưu và dành nhiều thời gian để làm giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người.

Bệnh nhân ung thư hạch bạch huyết đã hồi phục

Một đảng viên ĐCSTQ ở làng tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết vào năm 2013. Các tế bào ung thư đã di căn và bác sĩ nói với gia đình rằng hãy chuẩn bị tinh thần, ông không còn sống được bao nhiêu ngày nữa.

Sau khi biết về tình hình của ông, tôi đã đến gặp và đưa cho ông một lá bùa hộ mệnh. Tôi hướng dẫn ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và khuyến khích ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông cũng đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau một tháng ông nói với tôi rằng ông đã hồi phục! Thật kỳ diệu! Sau khi khỏe lại, ông cảm thấy chán và bắt đầu đánh bạc với vợ. Vợ chồng ông đã rất may mắn và thắng được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, ông đã tái nghiện và phải quay lại bệnh viện. Tôi nói “Pháp Luân Đại Pháp cấm đánh bạc, nếu ông thực sự tin vào Đại Pháp, ông nên bỏ nó đi.”

Ông đã nghe theo lời khuyên của tôi và từ bỏ đánh bạc. Ông tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và dần dần hồi phục.

Bí thư thôn được ban phúc sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Bí thư thôn tôi bị tai nạn khi đi xe máy. Phim chụp X-quang cho thấy ông bị một vết nứt lớn ở phía trên lồng xương sườn. Bác sĩ nói rằng có khả năng ông không thể hồi phục hoàn toàn và thậm chí trong tương lai ông có thể không nâng nổi một cái cuốc.

Sau khi nghe nói thương tích của ông, tôi đã đưa cho ông một lá bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp và bảo ông niệm “Pháp Luân Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông đã nghe theo lời tôi và cũng đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một tuần sau, khi thấy ông đang nhổ cỏ, tôi hỏi ông cảm thấy thế nào. Ông nói, “Thật là tuyệt vời! Xin hãy giúp tôi nói lời cảm ơn đến Sư phụ của bạn!”

Còn có nhiều trường hợp dân làng tôi đã khỏi các bệnh như viêm khớp, tiểu đường và thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng sau khi họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/13/402194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/27/183794.html

Đăng ngày 01-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share