Bài viết của một học viên ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2019] Gia đình tôi có nhiều anh chị em, tôi có bốn anh trai và một chị gái. Chúng tôi là một đại gia đình hạnh phúc và may mắn, vì tất cả chúng tôi đều có duyên với Pháp Luân Đại Pháp, và mọi thành viên trong gia đình đều được tắm mình trong Phật quang của Đại Pháp.

Chị cả là người đầu tiên trong gia đình tôi kết duyên Đại Pháp. Sau khi đắc Pháp, chị đã nói với chúng tôi về vẻ đẹp của Đại Pháp và vạch trần sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chị còn giúp toàn thể gia đình chúng tôi làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn, Đội của nó). Đồng thời, chị cũng tặng cho mỗi thành viên trong gia đình một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Bởi vậy, tất cả chúng tôi đều được thụ ích từ việc đọc cuốn sách tuyệt vời này.

Chị dâu cả lý trí đắc Đại Pháp

Chị dâu cả từng là đảng viên và làm lãnh đạo ở đơn vị công tác. Khi xem qua cái gọi là “Tự thiêu Thiên An Môn” do CCTV phát sóng, chị liền biết nó rõ ràng là được dàn dựng. Đột nhiên chị nghĩ, nếu như chính quyền đã phải bỏ công sức lớn như thế để trấn áp Pháp Luân Công, đủ thấy Pháp Luân Đại Pháp rất lợi hại. Bởi vậy chị ấy bèn tìm hiểu xem Pháp Luân Đại Pháp rốt cuộc là gì.

Khi chị dâu bắt đầu tìm kiếm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, chị ấy nhớ ra chị ấy có một đồng nghiệp tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó, người đồng nghiệp này đã từng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho chị, nhưng lúc đó chị không những không muốn nghe, mà còn chỉ trích người ta. Ngay khi chị nghĩ về người phụ nữ này thì tình cờ cô ấy đến chơi. Ngày hôm sau, người đồng nghiệp này đã đưa cho chị một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và các tài liệu liên quan khác.

Sau khi đọc xong Chuyển Pháp Luân, chị dâu nhận ra: “Đây là một cuốn sách dạy người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, đây là cũng là cuốn sách dạy người ta phản bổn quy chân thông qua lu luyện”. Chị hạ quyết tâm học nó.

Từ đó chị bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và trở thành một học viên ở địa phương. Sau đó, chị nghĩ rằng mọi người đã bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, và bản thân chị cần phải nói với những người khác về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Thế là chị bắt đầu chuẩn bị các tài liệu và đĩa CD chân tướng ở nhà và phân phát chúng cho các đồng tu địa phương.

Khi Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) xuất bản, và làn sóng “tam thoái” mạnh mẽ, chị nhớ lại rằng đã từng giúp nhiều người kết nạp Đảng. Chị cảm thấy rằng mình cần phải nói với những người này chân tướng. Chị tìm kiếm họ qua nhiều kênh khác nhau, dù cho nhiều thập kỷ đã trôi qua. Sau đó rồi chị cũng tìm ra được hầu hết những người đó và hiện tại vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người còn lại. Ngay khi tìm thấy họ, chị liền nói với họ chân tướng và khuyên họ làm “tam thoái”.

Anh cả tôi rất ủng hộ vợ. Anh hỗ trợ chị dâu chuẩn bị tài liệu giảng chân tướng. Trước đây, anh có vấn đề về tim, đôi khi rất nghiêm trọng, và còn thường bị ngất xỉu. Sau này, vì ủng hộ Đại Pháp, nên hiện tại đã ngoài 70 tuổi, song anh ấy rất khỏe mạnh và có thể bước đi một cách nhẹ nhàng.

Sức khỏe của anh hai và vợ được cải thiện sau khi học Đại Pháp

Chị dâu thứ hai của tôi vốn có bệnh ở mắt nên gây ra co giật thường xuyên. Sau khi đọc sách của Pháp Luân Đại Pháp, mặt chị không bị giật nữa, khiến chị thấy vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa, chị ấy có lý giải sâu sắc về mất và được, nhận thấy rằng đức của một người rất trân quý, và không thể dùng đức để đổi lấy tiền. Trước đây chị ấy thường lấy đầu cá miễn phí từ chợ của nông dân địa phương để nuôi gà. Nhưng giờ đây chị sẽ trả tiền cho nó ngay cả khi người bán nói với chị rằng họ không lấy tiền. Nghe thì có vẻ là chuyện nhỏ, nhưng nó phản ánh tính cách của một người. Đại Pháp đã cải biến chị ấy.

Anh hai của tôi vốn có tiền sử 20 năm bệnh tiểu đường. Năm 2000, khi anh ấy phải phẫu thuật vì bị viêm ruột thừa, một tháng sau ca phẫu thuật mà chỗ vết mổ vẫn không lành lại. Năm ngoái, khi anh ấy phải phẫu thuật tim, bác sĩ cho biết anh sẽ được theo dõi tại khu chăm sóc tích cực (ICU) trong vài ngày sau ca mổ. Tuy nhiên, anh đã hồi phục tốt đến mức được chuyển đến phòng bệnh bình thường vào ngày thứ hai sau ca phẫu thuật. Anh ấy đã được xuất viện sau bảy ngày chuyển sang khu phòng bệnh bình thường này. Không những thế, hai tháng sau đó anh ấy còn có thể tiếp tục việc đồng áng. Điều này khiến các bác sĩ ai nấy đều kinh ngạc. Anh tôi nói: “Mỗi ngày tôi đều niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Đại Pháp Pháp lực vô biên!

Anh trai thứ ba bỏ thuốc lá

Khi anh trai thứ ba của tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ Lý Hồng Chí đã bắt đầu tịnh hóa thân thể cho anh ấy. Anh ấy bị tiêu chảy và sốt hơn mười ngày. Anh ngạc nhiên khi cảm thấy dồi dào sức lực hơn ngay cả khi vẫn đang bị tiêu chảy. Chúng tôi nói với anh ấy rằng đó là chuyện tốt, và Sư phụ đang tịnh hóa thân thể của anh ấy. Anh ấy biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là một Đại Pháp tu luyện của Phật gia. Anh ấy nói: “Anh ủng hộ em tu luyện Đại Pháp, nhưng anh không chắc rằng mình có thể thực hiện được các tiêu chuẩn dành cho người tu”. Trước đây, mỗi ngày anh ấy hút ba gói thuốc lá, nhưng sau khi đọc sách, anh ấy liền ngừng hút thuốc. Chỉ có Đại Pháp mới có thể tạo ra kỳ tích như vậy!

Anh trai thứ tư và gia đình thụ ích từ Đại Pháp

Nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra trong gia đình người anh trai thứ tư của tôi. Vợ anh ấy đã bị một chiếc taxi đâm vào ngay trước cửa đơn vị làm việc của chị, gây ra một vết sưng lớn bằng nắm tay trên trán chị. Người lái xe là một chàng trai trẻ và cậu ấy đã rất sợ hãi. Nhưng chị dâu đã nói với cậu ấy: “Không sao cả, em có thể đi. Sau này hãy lái xe cẩn thận hơn”. Sáng hôm sau, chị thấy vết sưng đã biến mất không một vết tích.

Gia đình và đồng nghiệp của tôi đều chứng kiến điều kỳ diệu này. Khi người lái xe mang trái cây đến thăm chị, cậu ấy rất ngạc nhiên khi thấy sự phục hồi nhanh chóng của chị. Chị ấy nói: “Tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Là Sư phụ Lý đã cứu tôi”. Chị dâu đưa một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp cho người lái xe trẻ tuổi và bảo cậu ấy hãy nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chị nói rằng làm như vậy sẽ giúp anh ấy được bình an.

Con dâu của anh ấy bất ngờ bị ngất tại nơi làm việc và được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán mắc bệnh u não. Trước đây tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy, nhưng cô ấy không tin tôi và nói rằng cô ấy là người vô thần luận và tin vào khoa học. Khi nghe tin cô ấy bị ốm, tôi đã nói với cháu trai tôi, chồng của cô ấy: “Gia đình chúng ta có một Pháp bảo”. Cháu đồng tình với tôi và nói: “Cháu biết ạ, toàn gia đình chúng ta đều tin Đại Pháp mà.” Khi vợ cháu trai đang phẫu thuật, cậu ấy không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bố mẹ vợ của cháu đã cảm động và niệm cùng cháu. Ca phẫu thuật của cháu dâu tôi đã rất thành công.

Chúng tôi đã khuyên cháu dâu thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Lần này, cô ấy đã đồng ý. Tôi cũng đã giảng chân tướng cho cha mẹ cô ấy cùng những người thân khác và khuyên họ nên rời xa khỏi ĐCSTQ. Mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện thăm cháu dâu và cô ấy dần dần tiếp thu những gì tôi nói về Đại Pháp. Cô ấy nhanh chóng phục hồi và không cảm thấy đau mấy. Cháu dâu đã nhanh chóng được xuất viện.

Cháu dâu phải hóa trị sau khi xuất viện và kết quả trị liệu rất tốt. Tuy nhiên, cháu sợ rằng sau này mình không thể sinh con. Nhưng hai năm sau cháu đã mang thai và sinh hạ một bé trai khỏe mạnh. Cháu dâu nói với tôi: “Con đã hồi phục rất tốt. Môn tu luyện này thật thần kỳ”. Tôi đã sửa lời cho cô ấy: “Đây không phải chỉ là một môn tu luyện thông thường, mà là Pháp Luân Đại Pháp!”. Cháu dâu mỉm cười, nói: “Con ủng hộ các chú! Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Chị gái và tôi đắc Pháp sau một tai nạn xe hơi

Tôi là người nhỏ tuổi nhất trong gia đình. Tôi ốm yếu và bệnh tật từ khi còn nhỏ. Tôi không hề quan tâm đến thế giới bên ngoài cũng như không bao giờ xem TV. Năm 2002, tôi đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân,nhưng do ngộ tính kém nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội tu luyện. Tuy nhiên, sau một tai nạn xe hơi vào năm 2012, cả tôi và chị gái đều đắc Đại Pháp. Chuyện xấu đã biến thành chuyện tốt.

Nhìn thấy những thay đổi của tôi và chị trong quá trình tu luyện Đại Pháp, anh rể tôi cũng đã đắc Pháp. Mỗi ngày chúng tôi học Pháp dùng tấm lòng khiêm nhường để học Pháp và luyện năm bài công pháp trong sự vui sướng. Chúng tôi làm ba việc theo yêu cầu của Sư phụ. Một lần trong lúc đả tọa, tôi cảm thấy một quả cầu đen, to như một quả tạ, rơi ra khỏi cơ thể, ngay lập tức tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Đó là một cảm giác vô cùng mỹ diệu. Đó là do Sư phụ đã giúp tôi bỏ đi những thứ xấu. Đây chỉ là những gì tôi được phép nhìn thấy. Tôi không biết Sư Phụ đã chịu đựng bao nhiêu vì tôi.

Một lần khác trong lúc đả tọa, tôi thấy chữ “thực tu” hiện ra trước mặt mình. Đó là Sư phụ đã nhắc nhở đệ tử phải chân chính thực tu. Cũng là Sư phụ quan tâm và khích lệ đệ tử.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được bảy năm thông qua học Pháp, luyện công, phát chính niệm, giảng chân tướng và chứng thực Pháp. Tôi đã trở thành một lạp tử của Đại Pháp. Tôi viết ra những trải nghiệm của gia đình với mong muốn minh chứng cho sự màu nhiệm của Đại Pháp, sự từ bi vĩ đại của Sư phụ. Dưới sự phổ chiếu của ánh sáng Đại Pháp, gia đình chúng tôi càng bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/31/我们一大家人在迫害中先后走進大法-397946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/12/183200.html

Đăng ngày 06-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share