Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-04-2020] Tháng 3 năm 1995, Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã tổ chức một khóa học bảy ngày tại Paris. Hai mươi lăm năm sau, một số học viên trực tiếp nghe Sư phụ giảng Pháp ở đó đã hồi tưởng lại sự kiện này và chia sẻ những kỷ niệm hạnh phúc của mình.

255d6cf4a57ea924711c9627017527a4.jpg

Sư phụ Lý giảng Pháp tại Paris vào tháng 3 năm 1995

f17541eb0cadb803f9500033f9770a5c.jpg

Sư phụ Lý dạy các bài công pháp

Chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp

Bà Trần là một nhà thiết kế thời trang. Một người bạn chia sẻ với bà rằng một khí công sư sẽ đến Đại sứ quán Trung Quốc thuyết giảng vào ngày 13 tháng 3 năm 1995. Bạn của bà nói rằng vị khí công sư này là một khí công sư chân chính và thúc giục bà đến tham dự lớp học.

Khi đến lớp học, bà Trần ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Bà để ý thấy nhiều nhân viên của đại sứ quán và người nhà của họ đều có mặt ở đó. Lần đầu tiên nhìn thấy Sư phụ Lý, bà có ấn tượng Sư phụ là một người lương thiện và rất bình dị gần gũi. Khi lắng nghe Sư phụ giảng bài, bà cảm thấy những điều Sư phụ giảng thật sâu sắc, và bà cũng ngộ ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện. Bà rất xúc động và hạnh phúc vì có được cơ duyên tu luyện.

Bà Trần nhớ lại khi khóa giảng kết thúc, một số học viên đã tiễn Sư phụ ra cửa chính. Đột nhiên, một phụ nữ và con gái của cô xông vào. Người phụ nữ, vừa đi vừa chống gậy, nói rằng họ đến muộn bởi vì họ không tìm thấy phòng học ở đâu.

Sư phụ hỏi tại sao cô lại phải chống gậy. Cô trả lời rằng cô bị xe hơi đâm. Sư phụ bảo cô hãy bỏ cây gậy xuống và không cần dùng đến nó nữa. Khi thấy người phụ nữ do dự, bà Trần và các học viên khác đã khuyến khích cô làm theo những gì Sư phụ nói. Cô lưỡng lự bỏ cây gậy xuống nhưng vẫn không dám bước đi mà vịn vào tường để đi. Sư phụ bảo cô hãy tự bước đi mà không cần vịn tường. Cô liền bước ra xa khỏi chỗ bức tường và đã thực sự tự mình sải bước.

Tất cả những ai chứng kiến cảnh thần kỳ này đều rất xúc động. Bà Trần và các học viên khác đều cảm thấy mình thật may mắn vì có cơ hội trực tiếp theo Sư phụ học Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Trần kể rằng bà đã thu được rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tu luyện, bà bị bệnh dị ứng. Bác sỹ nói rằng hầu như đối với thứ gì bà cũng dị ứng và không có thuốc nào có thể trị hết bệnh của bà. Bác sỹ còn nói đùa rằng bà phải chuyển đến sống ở một tinh cầu khác.

Tuy nhiên, chỉ một tháng sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các loại bệnh dị ứng của bà đã biến mất. Bà vui mừng đến nỗi muốn giới thiệu Đại Pháp cho tất cả mọi người. Vì vậy, bà bắt đầu đến một điểm luyện công ở Paris để hướng dẫn luyện công. Bà cũng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bạn bè và người thân của mình.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, mọi người đều hết sức kinh ngạc. Bà Trần không thể hiểu được điều này, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hướng thiện, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và cải thiện sức khỏe. Vì vậy, bà đã đến Đại sứ quán Trung Quốc để lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó, bà không ngừng giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người.

Một môn tu luyện chân chính

Theo lời kể của bà Chu, mẹ của bà ở Trung Quốc đã gọi điện cho bà và nói rằng Sư phụ Lý sẽ đến Pháp để tổ chức một khóa học Đại Pháp. Mẹ của bà đã bảo bà nhất định phải tham gia.

Trong bài giảng Pháp đầu tiên được tổ chức vào ngày 13 tháng 3, Sư phụ Lý giảng rằng mọi người ngồi ở đây đều là duyên phận, và Ngài truyền công giảng Pháp là để đưa con người lên cao tầng, chính là độ nhân.

Bà Chu rất chấn động. Bà nhận ra rằng mình đang học một pháp môn tu luyện chân chính. Mặc dù trong cao trào khí công những năm 1980, bà đã từng học một chút khí công, nhưng bà chưa bao giờ hiểu được nội hàm sâu hơn của tu luyện khí công là gì.

Sau mỗi bài giảng, Sư phụ Lý thường đứng lên ghế để dạy các bài công pháp sao cho các học viên ngồi ở cuối phòng đều có thể nhìn được rõ. Mọi người rất hào hứng và vui vẻ. Các nhân viên của đại sứ quán thậm chí còn chụp ảnh chung cùng Sư phụ.

Nhập đạo đắc Pháp, thực tu trong hoàn cảnh công tác

Ông Tùng Bách là một Hoa kiều. Từ nhỏ, ông thường xuyên theo cha mẹ đi chùa bái Phật và niệm kinh. Cuối những năm 1970, ông du học tại Pháp và học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Sau đó, ông làm việc cho một công ty đầu tư tài chính.

Năm 1995, một người bạn đã giới thiệu cho ông lớp học Pháp Luân Đại Pháp tại Paris và ông đã tham dự. Ông chia sẻ rằng khi nghe Sư phụ Lý giảng bài, ông mới nhận thức tu luyện thực sự là gì. Ông ngộ ra rằng trước đây ông đi chùa bái Phật và đọc kinh Phật cũng chỉ là hình thức, ông vẫn chưa biết tu luyện như thế nào.

Sau khi tham dự khóa học của Sư phụ Lý, ông mới hiểu rằng tu luyện là cần có Pháp để chỉ đạo, cần đề cao tâm tính mới có thể đề cao tầng thứ. Vì vậy, ông đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Ông nói rằng ông đã có rất nhiều cải biến to lớn. Ông đã học được cách kiểm soát tính khí nóng nảy của mình và trở nên bình hòa và rộng lượng hơn. Pháp Luân Đại Pháp cũng đã cải biến nhân sinh quan và thế giới quan của ông.

Hai mươi lăm năm đã trôi qua. Những học viên này đã được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp và liên tục thăng hoa trong tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/11/403504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/16/184065.html

Đăng ngày 05-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share