Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2020] Nhiều bài chia sẻ trên trang Minh Huệ gần đây đã đề cập đến cách giảng chân tướng một cách lý trí trong đại dịch.

Tác giả của những bài chia sẻ này dựa trên kinh nghiệm của bản thân để nhắc nhở các đồng tu giảng chân tướng một cách trí huệ và không đi đến cực đoan. Những bài chia sẻ này rất hữu ích. Tôi muốn chia sẻ đôi điều mà tôi đã trải nghiệm gần đây.

Vài ngày trước, tôi đã gặp hai người về hưu. Chúng tôi đã nói chuyện về virus ĐCSTQ. Tôi nói với họ về ba đại dịch mà đế chế La Mã cổ đại đã trải qua do việc đàn áp người Kito hữu, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của đế chế này. Tôi nói rằng nguyên nhân căn bản của vô số thảm họa tại Trung Quốc ngày nay, cả thiên họa và nhân họa, là sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và họ Giang đối với các học viên Pháp Luân Công, những người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.

Một trong hai ông đã nói rằng người họ hàng của ông là một học viên, và người họ hàng này đã cố thuyết phục ông thoái Đảng vài năm trước. Ông ấy hỏi người họ hàng của mình lý do tại sao ông cần thoái Đảng. Cô ấy nói: “Anh không biết ư? Một cái móc lớn đã rơi từ thiên thượng xuống nhân gian. Cái móc này đã bị bắt, vân vân và vân vâ… Đảng sắp sụp đổ.” Những tuyên bố phi lý của cô ấy khiến người đàn ông này cho rằng các học viên Pháp Luân Công có vấn đề về tâm thần.

Tôi không biết phải nói gì. Nó giống như một rào cản đã hình thành và rất khó để tiếp tục chuyện trò thêm với họ. Tôi không thể nói rằng đồng tu là phi lý, cũng không thể giải thích một cách logic làm thế nào mà “một cái móc lớn bị rơi từ thiên thượng.” Tôi nói về một số chủ đề khác liên quan đến Đại Pháp và cuộc bức hại. Sau một hồi lâu trò chuyện, cuối cùng tôi đã thay đổi được những hiểu lầm của ông ấy về Đại Pháp. Tôi nói với cả hai người họ rằng trong đại dịch, họ phải nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Họ vui vẻ chấp nhận lời tôi nói.

Vài ngày trước, một học viên gặp vợ tôi ở trạm xe buýt. Họ không biết nhau. Người học viên này nói với vợ tôi: “Thời tiết thật xấu. Nhiệt độ đã giảm xuống. Chị nên mặc ấm hơn” và sau đó vị học viên này đã đi thẳng vào vấn đề: “Chị có vào Đội Thiếu niên Tiền phong khi còn nhỏ không?” Vợ tôi bối rối–làm sao mà thời tiết lạnh lại liên quan đến việc tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong? Vợ tôi nói với tôi: “Người học viên này đã không chuyển chủ đề một cách tự nhiên. Cô ấy sẽ không chỉ nhận về một kết quả tệ do cách giảng chân tướng của cô ấy mà còn có thể gây nên những hiểu lầm và khiến người thường không thích cô.”

Có một câu chuyện khác cho thấy lý do tại sao chúng ta nên tiếp cận những người khác nhau bằng cách khác nhau, và lý do tại sao chúng ta không nên áp dụng cùng một cách thức cho mọi người.

Khu dân cư của tôi có một công viên nhỏ. Nhiều người tới đó vào buổi sáng và buổi tối để luyện tập đủ mọi loại bài tập. Tôi tới đó vào các buổi sáng để giảng chân tướng. Tôi thấy rằng mọi người có thể sẵn sàng chấp nhận “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Nhưng họ không muốn lắng nghe khi tôi cố gắng thuyết phục họ thoái Đảng. Họ dường như nghĩ rằng tôi đang làm chính trị.

Vậy vấn đề là gì? Họ chấp trước vào điều gì? Tôi tìm ra câu trả lời khi tôi nói chuyện với một cặp vợ chồng già vài ngày trước đây.

Khu vực nơi chúng tôi sống đã từng là một khu ngoại ô. Vài năm trước, ĐCSTQ định đô thị hóa vùng nông thôn và chuyển đất trồng trọt thành bất động sản. Vì vậy Đảng đã chuyển 3000 nông dân tới thành phố, cho họ một căn hộ miễn phí cùng những khoản trợ cấp hưu trí. Nông dân không bao giờ nghĩ rằng, là nông dân, họ sẽ nhận được trợ cấp hưu trí. Họ đã tin rằng tất cả những thứ này do ĐCSTQ chu cấp. Cặp vợ chồng già nói với tôi rằng họ hàng của họ ở những tỉnh khác cũng là nông dân lại không có trợ cấp hưu trí. Vì vậy cặp vợ chồng này cảm thấy hạnh phúc với chính sách của ĐCSTQ.

Họ không hiểu rằng ĐCSTQ đã mua sự cảm kích của họ bằng cách sử dụng tiền đóng thuế. Đây là những gì mà họ chấp trước. Tôi nói với họ rằng chính những người nộp thuế đã chu cấp tài chính cho ĐCSTQ, chứ không phải ĐCSTQ cải thiện đời sống cho họ.

Vì vậy khi chúng ta giảng chân tướng và nói chuyện với những nhóm người khác nhau, chúng ta nên có những cách tiếp cận khác nhau và đưa ra những luận điểm khác nhau để đạt được kết quả mong muốn.

Rất nhiều bài chia sẻ trên trang Minh Huệ đã nói về cách giảng chân tướng cho những nhóm người khác nhau, bao gồm cả quan chức, trí thức, sinh viên, công nhân và nông dân, v.v… Chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều từ những bài chia sẻ này.

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau đọc lại lời giảng của Sư phụ:

“Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ [thời] mạt hậu [cuối cùng], trong khi giảng chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí.”

“Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử; ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn, [đó] đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người [tốt nhất]. Nhân tâm mà cải biến thì sẽ khiến sự việc chuyển biến sang hướng chính diện.” (Lý tính)

Trên đây là thể ngộ cá nhân tôi. Xin từ bi chỉnh sửa nếu tôi nói sai bất cứ điều gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/14/403809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/25/184193.html

Đăng ngày 09-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share