Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2020] Sau hai năm buông lơi tu luyện, các chấp trước của tôi gia tăng và tôi đã trải qua một quan nghiệp bệnh nghiêm trọng.

Tôi đột nhiên bị chảy máu và vấn đề trở nên xấu đi vào khoảng ngày 6 tháng 3 năm 2019. Bản thân tôi cũng không nắm chắc các Pháp lý để hiểu được điều gì đang xảy ra. Bác sỹ nói với tôi rằng có thể đó là ung thư cổ tử cung. Tim tôi đập mạnh, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cố mỉm cười.

May mắn thay, các học viên khác đã giúp tôi nhận ra những vấn đề của mình và tôi đã cố gắng quy chính lại bản thân.

Nghiệp bệnh

Khi bác sỹ đưa ra chẩn đoán, ông khuyên tôi nên đến khám ở một bệnh viện lớn hơn trong thành phố để tham khảo thêm ý kiến của các bác sỹ ở đó.

Niệm đầu tiên của tôi đáng lẽ là phải phủ nhận việc tôi bị ung thư, nhưng tôi đã chệch khỏi Pháp và trở nên hoang mang lo sợ. Chồng tôi đã an ủi tôi và anh đề xuất sẽ nghỉ làm để có thể chăm sóc cho tôi, nhưng tôi đã từ chối.

Mặc dù tôi đã buông lơi trong tu luyện, nhưng tôi không bao giờ quên rằng mình là một người tu luyện. Chỉ là chủ ý thức của tôi không mạnh mẽ. Vì vậy, đây có thể là một gậy cảnh tỉnh.

Sư phụ giảng:

“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực.“ (Thanh tỉnhTinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi nói với chồng mình: “Đây chỉ là giả tướng. Em là một đệ tử Đại Pháp, và em khỏe mạnh!” Tôi đã xuất ra được chính niệm nhưng trong tâm vẫn chưa vững chắc.

Ban đêm, tôi không dám nhắm mắt ngủ vì sợ có điều gì đó có thể xảy ra với tôi.

Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện thành phố để làm một xét nghiệm khác. Bác sỹ khám cho tôi hẹn tôi bảy ngày sau quay lại để lấy kết quả.

An bài của cựu thế lực

Đêm đó, chồng tôi mơ thấy cựu thế lực muốn huỷ hoại chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều có chấp trước mạnh mẽ vào tình. Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã quá chấp vào quan niệm người thường này và cũng muốn loại bỏ nó, nhưng chúng tôi lại không nguyện ý thực hiện.

Sư phụ đã giảng:

“Hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái ‘tình’ ấy mà ra. Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn” (Bài giảng thứ tưChuyển Pháp Luân)

Sáng hôm sau khi chồng tôi chia sẻ với tôi về giấc mơ của anh, tôi đã phát chính niệm thanh trừ can nhiễu của tình và sắc dục. Tôi tiếp tục nhẩm Pháp của Sư phụ:

“nghĩ những thứ ấy phải chết, [thì] chúng sẽ bị thanh trừ“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001)

Ngày hôm đó, tôi ở nhà, và chồng tôi đã nhờ các học viên ở thành phố gần đó phát chính niệm hỗ trợ tôi.

Vào ngày thứ ba, tôi đến căn hộ của chúng tôi trong thành phố để có thể học Pháp với các đồng tu khác. Khi chúng tôi học Pháp, tôi cảm thấy bình tâm hơn, nhưng khi mọi người rời đi, nỗi sợ hãi lại bắt đầu ập đến tôi một lần nữa. Tôi nhanh chóng phát chính niệm để loại bỏ chúng và liên tục nhẩm: ”Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Tôi có thể cảm thấy một số ý niệm bất hảo đang len lỏi vào tâm trí tôi, vì vậy tôi đã biến tâm trí mình thành một pháo đài bất khả xâm phạm không gì có thể tiến nhập vào được. Bất cứ suy nghĩ ngoại lai nào xuất hiện trong tâm trí tôi đều sẽ bị thanh trừ. Tôi tiếp tục phát chính niệm và cảm thấy tất cả các quan niệm người thường đang được trừ bỏ.

Ngày hôm sau, thêm một vài học viên nữa đến học Pháp với tôi. Khi các học viên ở đó, mọi thứ đều ổn, nhưng khi họ rời đi nỗi sợ hãi lại xâm chiếm tôi. Tôi tự hỏi: “Mình sợ điều gì chứ? Mình có sợ chết không?”

Sư phụ giảng:

“Triêu văn Đạo, tịch khả tử“ (Hoà tan trong PhápTinh Tấn Yếu Chỉ)

Mình đã đắc Pháp rồi, vậy mình còn sợ gì đây?

Tôi nhẩm Pháp của Sư phụ:

“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận“ (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Khi đó, toàn bộ nỗi sợ hãi đều tan biến.

Vào ngày thứ năm, nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi đã dành cả buổi chiều để học các bài giảng của Sư phụ. Trước khi mọi người rời đi, một đồng tu đã hỏi tôi cảm thấy thế nào. Tôi nói tôi cảm thấy rất tốt. Cô ấy mỉm cười và nói: “Giờ thì khổ nạn này đã qua rồi.”

Vào ngày thứ sáu, hai vợ chồng tôi đã đến gặp một học viên họ Lý. Tôi kể với bà ấy về tình hình của tôi và bà ấy nói: ”Đừng quên rằng Sư phụ đang ở bên cạnh cô. Cô phải buông bỏ quan niệm người thường, rồi mọi thứ sẽ ổn và trở lại bình thường.”

Sau khi chia tay bà Lý, chồng tôi trở về quê, trong khi tôi về lại căn hộ của chúng tôi ở thành phố. Tôi luyện công ở đó và sau đó đi ngủ.

Đêm hôm đó, tôi có một giấc mơ rằng con gái tôi, tôi và một người mà chúng tôi không biết, mỗi người cầm một ống tiêm lớn chứa đầy chất lỏng. Tôi tỉnh dậy, đẫm mồ hôi và tự nhủ: “Chắc hẳn là Sư phụ đang giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực.”

Chồng tôi bảo tôi đi lấy kết quả của bác sỹ vào sáng hôm sau, nhưng tôi nói: “Em không có bệnh nên em sẽ không đi nữa.”

Tôi thầm cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại và cũng cảm ơn bà Lý cùng các học viên khác vì sự trợ giúp to lớn của họ.

Sự việc xảy ra là một hảo sự

Một ý niệm mạnh mẽ xuất hiện trong tâm trí của tôi: sự việc này, từ đầu đến cuối, chẩn đoán đều là sai. Mục đích là nhằm ly khai tôi khỏi Sư phụ và Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Mỗi việc mà chư vị gặp phải đều không hề ngẫu nhiên“ (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

“thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự,“ (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Thông qua sự việc này, tôi đã có thể loại bỏ được khá nhiều quan niệm người thường, đặc biệt là cái tình với chồng tôi.

Ngoài ra còn có ba phương diện mà tôi cần chú ý: Tôi đã không hoàn toàn kính Sư kính Pháp; Từ tư tưởng đến hành vi, tôi đã không nghiêm túc đối đãi trong tu luyện; và tôi có quá nhiều chấp trước người thường.

Trước đây tôi thường cảm thấy rằng khi học Pháp, có một rào cản ngăn cách tôi với Pháp và tôi không thể đồng hóa với Pháp. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm. “ (Bài trừ can nhiễuTinh Tấn Yếu Chỉ II)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/9/400949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/21/184124.html

Đăng ngày 08-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share