Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-02-2020] Từ lúc một người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ trở nên không thể tách rời khỏi tu luyện.

Là lãnh đạo hay nhân viên, cha mẹ hay con cái, chúng ta thực hiện các vai trò tương ứng của mình chiểu theo các yêu cầu của Đại Pháp, và tu luyện bản thân để trở thành những người vị tha và từ bi.

Sư phụ giảng:

“Hết thảy những gì chư vị làm hôm nay đều là thực tiễn mà tương lai sẽ tham chiếu: vừa làm công tác người thường vừa có thể tu luyện. Chư vị mà bước sang cực đoan, thì chư vị sẽ phá hoại con đường ấy, do đó không được sang cực đoan. Chư vị chỉ quan tâm đường đường chính chính ở xã hội mà làm tốt những gì chư vị nên làm, thêm lên đó là tu luyện, chính là hoàn toàn có thể đạt được tiêu chuẩn mà người tu luyện nên đạt tới, và tiêu chuẩn có thể viên mãn, bởi vì con người tương lai chính là [theo] con đường như thế.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Hoàn thành nhiệm vụ trong công việc

Tôi đã từng là quản lý trong một công ty may mặc trong gần bốn năm rưỡi. Trong thời gian đó tôi chỉ nghỉ phép 13 ngày. Tôi đạp xe đi làm và thường đến cơ quan sớm 20 phút trước giờ làm.

Một lần tôi phải đi làm sớm hơn thông thường, và tôi đã bị thủng lốp xe trên đường về nhà vào tối hôm trước. Quán sửa chữa vẫn chưa mở cửa, và tôi nghĩ đến việc không đi làm hôm đó, vì tôi không thích đi bộ tới chỗ làm.

Tôi nhận ra đây là một cơ hội tu luyện. Nếu tôi kiếm cớ cho bản thân hôm nay, thì tôi có thể viện lý do cho mình trong một vấn đề khác vào ngày mai. Do đó tôi quyết định đi khỏi nhà sớm hơn 2 tiếng vào sáng hôm đó để đi bộ đi làm, và đã đến đúng giờ.

Học thuộc Pháp

Tôi quyết định học thuộc hai trang sách Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Nếu ngày nào tôi không thể học, thì tôi sẽ học bốn trang vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, tôi đã gặp phải can nhiễu: thỉnh thoảng những suy nghĩ của tôi không rõ ràng, thỉnh thoảng tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, những lần khác tôi cảm thấy một lực kéo tôi lại. Tôi thực sự muốn bỏ cuộc.

Tôi cố gắng tăng cường sức mạnh ý chí và tiếp tục học thuộc. Trong quá trình này tôi đã vượt qua sự mệt mỏi, buồn ngủ và những can nhiễu khác. Bằng cách đọc và nhẩm thuộc Pháp, suy nghĩ của tôi ngày càng rõ ràng, và toàn bộ cơ thể tôi được bao quanh bởi một năng lượng tích cực.

Khi tôi cảm thấy lười biếng hay không tinh tấn trong việc học Pháp hay luyện công, việc này hẳn là do can nhiễu. Nếu chúng ta tăng cường sức mạnh ý chí, chúng ta có thể giải thể mọi can nhiễu.

Miễn là chúng ta có khát khao tu luyện và cứu người, chúng ta sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Cẩn thận không để trượt dốc

Tất cả chúng ta đều biết rằng các nhà tù, trại lao động, và các trung tâm tẩy não là những nơi mà các học viên bị bức hại. Tuy nhiên, bức hại cũng có những hình thức khác.

Chấp trước của chúng ta có thể làm suy yếu sức mạnh ý chí của chúng ta và khiến chúng ta buông lơi trong việc học Pháp hoặc luyện công, cuối cùng hủy hoại quyết tâm tu luyện của chúng ta.

Chúng ta luôn phải bảo trì chính niệm, chống lại cám dỗ, và luôn cảnh giác hơn trong một môi trường thoải mái. Một niệm hoặc một chút buông lơi của chúng ta có thể khiến tu luyện của chúng ta trượt dốc.

Sư phụ đã từng kể một câu chuyện về một đệ tử Bà La Môn tu luyện một mình trên núi. Ban đầu, anh ta rất tinh tấn. Một ngày, một người thợ săn đã bắn một con nai và người tu hành kia đã chăm sóc cho con nai, nuôi nấng nó khỏe lại.

Vì nhà sư cô đơn, anh ta đã giữ con nai lại, và họ trở thành đôi bạn thân thiết. Anh ta bắt đầu chú ý đến con nai và ít chú ý hơn đến tu luyện. Sau khi con nai chết đi, anh ấy vẫn nghĩ về con nai.

Vào lúc cuối đời, ý nghĩ cuối cùng của anh ấy là về con nai chứ không phải là về Pháp. Sau khi anh ta chết, anh ta chuyển sinh thành một con nai, và nhiều năm tu luyện của anh ta đã bị hủy hoại.

Đã có nhiều bài học về vấn đề này. Nhiều đệ tử Đại Pháp đã mất đi sinh mệnh vì những vấn đề tưởng chừng nhỏ bé.

Chúng ta phải hoàn toàn minh bạch về Pháp, trở nên trưởng thành hơn qua những bài học này, và bước đi từng bước ngay chính trên con đường Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/11/401042.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/17/184072.html

Đăng ngày 07-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share