Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2019] Tôi lớn lên ở thành phố, và ngay từ khi còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy mình vượt trội hơn so với những người ở nông thôn. Ngay cả sau khi tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi vẫn xem nhẹ các học viên sống ở nông thôn và coi họ là những người thuộc tầng lớp thấp hơn. Tuy nhiên gần đây tôi đã có một trải nghiệm và nó đã thay đổi định kiến của tôi. Trong lòng tôi không còn dám coi nhẹ các đồng tu nữa.

Cách đây hai tháng, tôi tham gia một nhóm học Pháp của các bà các bác khoảng tầm 60-70 tuổi. Trong số họ tôi là người trẻ nhất. Rất nhiều người trong số họ không thể phát âm các từ một cách rõ ràng hoặc đọc trôi chảy.

Có một phụ nữ đến từ một ngôi làng gần đó đã thu hút sự chú ý của tôi. Bà có thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt đen đúa, tóc ngắn muối tiêu. Bà mặc trang phục đơn giản khiến cho bà không có gì thu hút. Bà chưa từng bao giờ được đi học và không biết chữ, cho đến khi bà bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Bà học được cách đọc chữ nhờ đọc sách Đại Pháp. Việc đọc của bà không chỉ chậm mà cách phát âm còn không chuẩn xác. Tôi thường cảm thấy bà ấy thật đáng thương.

Một ngày nọ bà ngồi đối diện với tôi khi học Pháp nhóm. Vì mới chỉ là mùa thu nên thời tiết còn tương đối nóng, trong lúc học Pháp bà trông có vẻ buồn ngủ. Thi thoảng bà khẽ di chuyển cơ thể hoặc ngẩng đầu lên. Khi đến lượt bà đọc, bà đã đọc rất chậm, chậm hơn bình thường và giọng đọc còn hơi kéo dài. Tôi không thể kìm được và đã lén cười thầm bà.

Đột nhiên, thiên mục của tôi nhìn thấy một vị Bồ Tát vận y phục trắng đứng dậy; bà bắt đầu đọc với một giọng rõ ràng và nghiêm trang. Giọng đọc của bà đầy sức mạnh đủ để loại bỏ mọi can nhiễu từ các không gian khác. Khi tôi ngẩng đầu lên, vị Bồ Tát này quay lại thành người phụ nữ nông thôn, đứng đó và đang đọc sách với nỗ lực chân thành nhất.

Khi ấy, những quan niệm hậu thiên của tôi về thứ bậc ở con người đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Những gì còn lại là sự kính trọng cao nhất của tôi dành cho bà ấy!

Trong suốt những năm qua, người phụ nữ này đã liên tục phân phát tờ rơi thông tin Đại Pháp và giảng chân tướng cho mọi người. Bà cũng đã thuyết phục được rất nhiều người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Lặng lẽ và ít nói, nhưng bà đã nỗ lực hết mình!

Điều tôi nhìn thấy là một minh chứng xác thực rằng người thường có thể trở thành Thần thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chân thành cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã triển hiện cho tôi thấy một hình ảnh như vậy. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để loại bỏ các chấp trước người thường của mình trong tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/15/397079.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/15/184045.html

Đăng ngày 03-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share