Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2020] Những năm gần đây, một số học viên trong vùng chúng tôi đã trải qua nghiệp bệnh. Một vài người trong số họ qua đời, gồm một số học viên lớn tuổi và trung niên.

Biểu hiện của tâm chấp trước trong trạng thái nghiệp bệnh

Chấp trước vào tình

Chấp trước đầu tiên mà tôi đặt lên đầu danh sách là tâm oán hận, không chỉ xuất hiện ở những học viên cao tuổi mà cả ở các học viên trẻ hơn.

Học viên Ava (hóa danh) đang sống cùng con trai đã ly dị vợ và là một người nghiện rượu. Cậu ấy không thể ăn mà không uống chút rượu nào. Khi cậu ấy say rượu, cậu thường bị lừa gạt và mua phải thuốc giả hoặc các chất bổ sung dinh dưỡng.

Bà Ava lo lắng đến phát ốm và luôn mắng mỏ cậu ấy, còn con trai bà bắt đầu tranh cãi với mẹ. Điều này khiến bà tức giận hơn.

Các học viên địa phương đã chia sẻ với bà và khuyến khích bà buông bỏ chấp trước vào con trai. Bà nói rằng bà đã hiểu, nhưng sau vài phút lại phàn nàn về con trai mình. Bà bắt đầu lâm trọng bệnh kể từ cuối năm ngoái.

Vào ngày cuối đời, bà vẫn tỉnh táo, một học viên đã giúp bà phát chính niệm bên giường bệnh. Con trai bà đã ra khỏi nhà với 1.500 Nhân dân tệ và trở về nhà ngay sau đó. Bà Ava hỏi cậu ấy: “Tiền đâu rồi?” Cậu ấy im lặng. Bà nói với đồng tu: “Tôi rất ghét nó!”

Chẳng bao lâu bà hôn mê và chết sau đó vài ngày.

Tâm oán hận

Học viên Betty (hóa danh) kết hôn với một học viên đã ly hôn, người này có một cô con gái với vợ cũ.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, Betty đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tham gia phát tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp, treo biểu ngữ, và nhiều hoạt động khác.

Nhiều năm trước, chồng cô đã cho con gái của anh ấy sử dụng một căn hộ mà không có sự đồng ý của cô. Kể từ đó cô bắt đầu bực bội.

Vài năm trước, chồng cô bị bỏ tù vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp và không có mặt trong đám cưới của con gái. Khi anh được thả, anh nói chuyện với Betty về việc cho đôi vợ chồng mới cưới một thứ gì đó, nhưng cô từ chối và cãi cọ với anh.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019, con gái, con rể và cháu của họ đến chơi. Khi Betty thấy chồng đưa tiền cho họ theo thông lệ vào ngày Tết cổ truyền, cô bị đột quỵ và qua đời vào sáng sớm hôm sau. Cô ấy mới chỉ 45 tuổi.

Tâm đố kỵ và oán hận

Học viên Charlotte (hóa danh) là một điều phối viên trong nhiều năm và đã tham gia vào nhiều hạng mục giảng chân tướng. Vài năm trước, bà vẫn có thể đạp xe đi quãng đường dài trong thành phố, và đạp xe leo dốc cao mặc dù bà đã ngoài 80 tuổi. Tuy nhiên, bà không thể hòa hợp với một học viên cao tuổi khác và thường phàn nàn về bà ấy. Các đồng tu cảm thấy rằng bà Charlotte có tâm đố kỵ và oán hận mạnh mẽ.

Bà Charlotte đã trải qua nghiệp bệnh trong hai năm. Nhiều học viên đến thăm bà và giúp bà phát chính niệm. Nhưng bà thường nói với các học viên đến thăm hãy chuyển thông điệp tới một học viên cũ khác rằng bà không chào đón cô ấy đến thăm. “Cô ấy chắc hẳn sẽ cười tôi!” Bà giải thích với những người khác như vậy.

Một ngày kia, một học viên đã nói chuyện với bà Charlotte và nhắc bà về hai điều bà cần buông bỏ. Một là chấp vào tình cảm với một học viên mà bà đã cho rất nhiều thứ. Hai là cách bà xử lý tiền mà các học viên đóng góp cho các hạng mục Đại Pháp.

Bà Charlotte rất tức giận, đến mức không thể bình tĩnh để phát chính niệm. Ít lâu sau, bà qua đời.

Chấp trước vào tin đồn

Học viên Daniel (hóa danh) từng là một trong những điều phối trong thành phố của ông và chỉ định một vài điều phối hỗ trợ trong các quận khác nhau của thành phố.

Thấy ông Daniel và những điều phối viên hỗ trợ không chủ động giải cứu các học viên bị giam giữ và từ chối phơi bày những việc làm tà ác của chính quyền địa phương, một học viên đã gửi một bài viết cho trang web Minh Huệ. Sau khi bài viết được đăng, những điều phối viên của thành phố có hai quan điểm khác nhau. Chẳng bao lâu sau, nhiều điều phối viên đã bị bắt.

Sau khi họ được thả, họ nghi ngờ rằng chính quyền đã có được tin tức từ một học viên tên là Jack (hóa danh).

Một năm sau, Daniel lại bị bắt và nhanh chóng bị kết án 6 năm tù.

Một số học viên của khu vực đã biết được tin tức về tình trạng của ông ấy trên trang web Minh Huệ vào năm 2018 và liên lạc với gia đình ông để giải cứu ông. Các học viên địa phương đã phơi bày việc tra tấn và tình trạng sức khỏe của ông trên trang web Minh Huệ. Gia đình ông đã đến nhà tù đòi bảo lãnh y tế. Các học viên hải ngoại cũng phát động một chiến dịch gọi điện thoại cho chính quyền địa phương.

Một tháng sau, ông Daniel được bảo lãnh ra ngoài để điều trị y tế. Lúc đó, Daniel không quá ốm yếu. Ông tự mình leo sáu tầng cầu thang để lên nhà. Trong khi học Pháp tại nhà, ông tỉnh táo và chỉ ra những lỗi đọc sai của các học viên khác.

Tuy nhiên, Daniel nghe tin đồn rằng ông bị cầm tù là do học viên Jack đã báo cho chính quyền và kế hoạch giải cứu là sự che đậy của học viên Jack.

Ông Daniel tin vào lời đồn và rất oán hận học viên Jack và các học viên khác. Kể từ đó, tình trạng của ông xấu đi và ông đã qua đời 6 tháng sau đó.

Chấp trước trở thành sơ hở để cựu thế lực dùi vào

Trong trường hợp của học viên Ava, bà chấp trước vào con trai mình. Không có gì sai khi một người mẹ chăm sóc cho con trai, nhưng bà đã bị mắc kẹt bởi tình cảm và sợ bị tổn thất tiền bạc. Bà tràn ngập các quan niệm con người. Bà oán hận con trai khi cậu ta tranh cãi với mẹ. Sau khi bà Ava qua đời, dưới sự thuyết phục của những người họ hàng, con trai bà đã bỏ rượu. Cậu trở nên khỏe mạnh hơn, tỉnh táo hơn và không còn lừa dối nữa.

Đối với trường hợp của học viên Charlotte và Daniel, cựu thế lực đã tìm thấy sơ hở bởi tâm oán hận của họ đối với học viên khác. Cựu thế lực không quan tâm bạn đã phó xuất nhiều bao nhiêu cho các hạng mục. Nếu tâm tính bạn không đề cao, hoặc trong tâm lấp đầy những quan niệm con người, cựu thế lực sẽ lấy đi mạng sống của bạn.

Một bài viết mới đây trên trang Minh Huệ viết rằng mâu thuẫn giữa các học viên có thể là do nghiệp lực gây ra.

Đối với tôi, cho dù nó là nghiệp hay nguyên do nào khác, nếu một người có thể thực sự hướng nội và buông bỏ những quan niệm con người, người đó có thể vượt qua khổ nạn, và phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Sư phụ đã giảng:

“Giữa người với người đụng phải việc dù bất hảo đến đâu đều có thể nhìn một cách chính diện, “Ô, việc này có chỗ tốt cho tôi đề cao”. Gặp mâu thuẫn, mặc kệ lỗi của ai, trước hết tìm [ở] mình. Làm người tu luyện, chư vị mà không dưỡng thành thói quen này, chư vị mà không thể quay ngược lại con người mà xét vấn đề, thì chư vị vĩnh viễn ở tại con người; ít nhất ở chỗ mà chưa làm tốt thì chư vị là tại con người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Bước ra khỏi con người

Tôi cũng có một kinh nghiệm cá nhân về thiệt hại gây ra bởi tâm oán hận. Trước khi con gái tôi kết hôn với con trai một học viên khác, tôi đã bực bội vì cháu tin vào lời đồn về tôi và đối xử tệ với tôi. Tôi mang theo chấp trước này trong nhiều năm cho tới một ngày có học viên khác đã hỏi tôi: “Chị đã thay đổi thái độ đối với con gái chưa? Mâu thuẫn giữa hai người đã được giải quyết chưa?”

Lúc đó tôi nhận ra rằng chưa có gì được giải quyết. Sau đó, khi tôi về nhà và suy nghĩ nhiều hơn về những câu hỏi này, tôi nhớ những lời giảng của Sư phụ về vấn đề này. Các học viên chúng ta không có kẻ thù. Tôi đã và đang nắm giữ những quan niệm con người trong quá nhiều năm.

Tôi đã xin Sư phụ gia trì cho tôi và giúp tôi loại bỏ bất kỳ nhân tố nào không ở trong Pháp. Sau khi tôi thay đổi quan niệm của mình và nhìn lại mâu thuẫn giữa chúng tôi lần nữa, tôi nhận ra rằng tôi không còn oán hận con gái. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi khối đá nặng nề trong tâm tôi được gỡ bỏ.

Sau khi tôi thay đổi quan niệm con người và vượt qua tầng người thường trong việc này, cơ thể tôi cũng có thay đổi lớn. Nước da tôi trông trẻ trung hơn và các triệu chứng như đau tim đã biến mất.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị cần rõ rằng, tu luyện của các đệ tử Đại Pháp là vượt lên từ con người, là vượt ra từ cựu khung thể bị ràng buộc bởi các chủng loại nhân tố cấu thành từ vô tận vô số không thể tính rõ là bao nhiêu chúng sinh của cựu vũ trụ, là thoát thai từ hoàn cảnh cuối cùng nhất trong [giai đoạn] cuối cùng của thành-trụ-hoại-diệt của khung thể. Ai có thể vượt ra được? Thoát khỏi tất cả những thứ này, thật sự có thể bước sang được tương lai; [điều ấy] thật vô cùng khó khăn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003-Giảng Pháp tại các nơi IV)

Dù khó đến đâu, các đệ tử Đại Pháp phải chiểu theo lời dạy của Sư phụ để bước ra khỏi con người. Các đồng tu nào vẫn đang trải qua nghiệp bệnh, xin hãy xem xét kỹ các quan niệm con người của mình. Bạn đã thay đổi quan niệm con người của mình chưa? Bạn có coi mẫu thuẫn như là một cơ hội để đề cao bản thân không? Bạn có thể nhận ra âm mưu của cựu thế lực trong đó không?

Trong giai đoạn cuối cùng này của Chính Pháp, đã đến lúc buông bỏ tất cả các quan niệm con người, bước ra khỏi con người, và theo Sư phụ trở về gia viên nơi thiên quốc của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/10/就病业现象与本地同修切磋-402223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/18/184093.html

Đăng ngày 08-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share