Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 26-04-2020] Ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya để kỷ niệm 21 năm kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Họ kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 21 năm qua.

849e578607bdb07c21fa3f37ed840df0.jpg

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp cầm biểu ngữ trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya

Sau vụ bắt giữ phi pháp 45 học viên ở Thiên Tân, Trung Quốc vào tháng 4 năm 1999, ngày 25 tháng 4, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa nhằm yêu cầu trả tự do cho các học viên bị bắt giữ và đòi quyền tu luyện môn pháp này. Hàng năm, các học viên trên khắp thế giới đều tổ chức các sự kiện để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại suốt 21 năm kể từ khi nó được phát động vào tháng 7 năm 1999.

Do đại dịch virus Trung Cộng (virus corona), chính quyền tỉnh Aichi đang yêu cầu cư dân tránh tới nơi công cộng. Khi một cảnh sát định dừng buổi mít-tinh, một học viên đã giải thích lý do vì sao năm nào họ cũng tổ chức sự kiện này. Các học viên đều đeo khẩu trang và đi găng tay.

Cảnh sát cho hay, anh đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại khi nói chuyện với các học viên trước đó và đọc thông tin trên mạng.

Khi anh hỏi cuộc bức hại có còn xảy ra ở Trung Quốc nữa không, học viên giải thích rằng cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, ngay cả trong đại dịch.

Cảnh sát nói, anh đã hiểu tại sao các học viên tổ chức sự kiện của họ. Cuộc mít-tinh đã tiếp tục không bị gián đoạn, và kết thúc hơn một giờ sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/26/404374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/29/184255.html

Đăng ngày 01-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share