Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2020] Gần đây, tôi cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác đã tới một trại giam vào ngày một đồng tu được trả tự do.

Chúng tôi đã phối hợp với nhau trong năm ngày với nỗ lực giải cứu người học viên. Qua quá trình này, chúng tôi hiểu được rằng chúng ta cần bảo trì sự kiên định và không thừa nhận bức hại hay can nhiễu của Cựu thế lực.

Chúng tôi tập hợp bên ngoài trại giam, kế bên đồn cảnh sát và phát chính niệm từ sáng tới trưa.

Chúng tôi cũng đã liên lạc với nhiều học viên ở các khu vực khác và nhờ họ trợ giúp phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu để học viên đó được tự do mà không có bất kỳ trục trặc nào.

Điều tôi trông thấy ở các không gian khác

Khi phát chính niệm, tôi thấy chúng tôi đã nhanh chóng giải thể rất nhiều sinh mệnh giống như bọ xám đen đang vây quanh đồn cảnh sát và trại tạm giam ở các không gian khác.

Lạn quỷ liên tục tiến vào từ mọi hướng. Ngay khi một đám này bị thanh trừ thì một đám khác nhanh chóng lấp đầy chỗ trống. Tôi nhận thấy rằng chúng thoát ra từ một cái bình màu đen, bởi vậy tôi đã thổi tung nó bằng một tia sét.

Tiếp đến, tôi thấy đám hắc thủ đang thao túng những người xấu làm những việc xấu xa. Cựu thế lực bảo chúng tôi không được can nhiễu và những loạn thần đó đang thu nợ.

Tôi liền nghiêm khắc nói với chúng: “Người học viên bị giam giữ đang trợ giúp Sư phụ chính Pháp. Bức hại cô ấy là phạm tội. Đừng chấp vào việc tìm cách trả thù. Nếu các vị trợ giúp Đại Pháp thay vì bức hại, Sư phụ sẽ thiện giải mọi việc bằng những biện pháp tốt nhất có thể!”

Đám loạn thần tà ác từ chối lắng nghe, vậy nên tôi đã cầu Sư phụ gia cường chính niệm để có thể thanh trừ chúng.

Khi tôi tiếp tục thanh lý các trường không gian khác và tiến nhập vào các tầng thứ vi quan hơn, tôi đã phải đối mặt với những thử thách to lớn hơn.

Khi tôi tiến vào một không gian rất thâm sâu, tôi nhận thấy người học viên đang bị giam giữ đã từng can nhiễu tới không gian đó trong quá trình giáng hạ xuống trái đất của cô và đã gây ra phá hoại cực lớn.

Tôi không có khả năng giải quyết những vấn đề ở không gian đó. Nhưng rồi tôi trông thấy Sư phụ đang giúp đỡ học viên này và thiện giải tất cả các vấn đề mà cô ấy đã từng gây ra ở đó.

Tôi kể với các học viên khác về những gì tôi đã thấy ở các không gian khác, và tất cả chúng tôi đã gia cường chính niệm để thanh trừ những sinh mệnh cựu thế lực còn lại.

Đến 4 giờ chiều, chúng tôi không còn cảm thấy sự kháng cự trong nỗ lực thanh lý hoàn cảnh đó nữa.

Bước ra khỏi trại giam

Khoảng một vài phút sau 6 giờ chiều, lính gác của trại tạm giam bước ra và nói với chúng tôi rằng học viên bị giam giữ sẽ được thả sau khi cô ấy hoàn thành các thủ tục giấy tờ.

Tất cả các học viên đã phối hợp rất tốt khi chúng tôi tiếp tục phát chính niệm. Nhiều chư Phật, Đạo, Thần xuất hiện, ca ngợi và thậm chí có mộ số vị cúi chào chúng tôi. Tôi đáp lễ và cũng cúi chào họ.

Năm ngày sau khi người học viên này bị bắt giữ, cô ấy đã có thể bước ra khỏi trại tạm giam.

Với mỗi sự đề cao chúng ta đạt được trong tu luyện, Sư phụ sẽ trợ giúp chúng ta và làm phong phú mỗi tầng thứ khi chúng ta đạt tới đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/21/401487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/21/184136.html

Đăng ngày 04-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share