Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào năm 1996, ba năm trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại môn tu luyện tinh thần này.

Tôi đã bị sa thải khỏi công việc giảng dạy của mình ở trường mầm non khi cuộc bức hại mới bắt đầu, đơn giản chỉ vì tôi đã từ chối ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Tất cả đồng nghiệp của tôi đều ngưỡng mộ tôi vì đã có thể giữ vững bản thân, đức tin và tín ngưỡng của mình.

Sau đó tôi được những trường khác thuê lại nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn thì lại bị sa thải vì áp lực từ phía ĐCSTQ đối với ban giám hiệu trường học.

Tuy nhiên, trước mỗi lần nghỉ việc thì những đồng nghiệp của tôi đều biết được sự tốt lành và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp!

Bất cứ khi nào có cơ hội nói chuyện với người Trung Quốc, tôi đều khuyên họ “hãy thường xuyên nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” nếu bạn muốn nhận được phúc báo ở đời này.

Tôi cũng khuyên mọi người thoái xuất khỏi Đảng viên ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, để đảm bảo có được một tương lai an toàn. Những người hàng xóm và người thân trong gia đình của tôi cũng được hưởng lợi nhờ nhẩm chín chữ này.

Hàng xóm hồi phục khỏi cơn đau tim sau khi nhẩm chín chữ

Một sáng nọ, chồng tôi và tôi lái xe đến thăm ba mẹ tôi ở một ngôi làng hẻo lánh. Buổi chiều hôm đó khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi nơi cư trú của họ, chúng tôi chú ý thấy có một nhóm người đang tập trung bên ngoài cửa nhà dì hàng xóm. Tất cả họ đều trông buồn bã và lo lắng.

Chúng tôi đã dừng xe lại để xem có thể giúp được gì cho họ không. Một người dân làng bảo chúng tôi rằng ở bên trong nhà có một phụ nữ đang bị bệnh rất nặng.

Tôi bước vào trong nhà và trông thấy chú hàng xóm đang đứng cạnh vợ mình với vẻ vô vọng, vì bà ấy đang khó thở.

Tôi hỏi: “Chú có muốn cháu đưa dì ấy đến bệnh viện quận không?” Chú nói rằng chú đã gọi cho bác sĩ trong làng để báo cho ông ấy biết tình hình.

Chú nói thêm: “Sáng nay vợ tôi lên cơn đau tim và đến giờ vẫn đang phải chịu đựng cơn đau. Tôi nghĩ không nên để bà ấy rời khỏi giường.”

Tôi cúi về phía dì và nói: “Dì đã biết cháu nhiều năm rồi đúng không? Dì có tin cháu không?”

Vì không thể nói được nên dì ấy chỉ gật đầu. Tôi nói: “Để cháu đỡ dì ngồi dậy. Bây giờ bắt đầu niệm trong đầu từng chữ theo cháu, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Một phép lạ đã xảy ra một hoặc hai phút sau khi dì ấy lặng lẽ nhẩm vài lần. Dì ấy nói bằng một giọng bình tĩnh: “Dì ổn rồi. Cháu có thể đi. Tuy nhiên nếu cháu không phiền, dì sẽ không tiễn cháu.” Dì ấy cũng nói với chồng của mình rằng dì ấy đói và nhờ chú ấy nấu cho dì ấy chút gì đó để ăn.

Khi chồng tôi và tôi đi ra xe, tôi đã nói cho những người hàng xóm đang đứng ở bên ngoài biết chuyện và bảo họ hãy vào trong để tận mắt chứng kiến. Tất cả mọi người có mặt ở đó đã nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự nhiệm màu!

Cha mẹ của tôi và những người thân đã được hưởng lợi nhờ niệm chín chữ

Mẹ tôi bị đột quỵ khi bà 70 tuổi và không thể đi lại được. Tuy nhiên sau khi niệm chín chữ bà đã có thể đi lại được. Hiện bà đã 85 tuổi và rất khoẻ mạnh.

Khi cha tôi ngoài 70 tuổi, một công nhân xây dựng đã ném một bó vải lót sàn cũ từ tầng bốn của toà nhà và nó đã đập thẳng vào đầu của cha tôi. Cha tôi đã tha thứ cho anh ấy và quyết định không đi bệnh viện. Ông đã hoàn toàn hồi phục ở nhà sau một tuần, và vẫn khoẻ mạnh kể từ đó.

Dì của tôi đã 87 tuổi, mỗi ngày dì đều niệm chín chữ, và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Dì không còn cần đến người giúp việc để làm việc nhà cho dì nữa.

Dì 85 tuổi của tôi tiếp tục nhận được phúc lành, sau khi giúp đỡ một học viên Đại Pháp mà dì biết. Sức khoẻ của dì tốt hơn nhiều so với những người cùng tuổi. Gần đây con trai của dì đã đề nghị thuê người giúp dì làm các việc nhà nhưng dì đã từ chối.

Bạn bè và các bạn cùng lớp của tôi cũng được hưởng lợi từ việc niệm chín chữ. Chồng của cô bạn cùng lớp đã nằm liệt giường trong trạng thái hôn mê. Nhưng sau khi nhẩm chín chữ một thời gian thì anh đã hoàn toàn bình phục!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/4/403361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/12/184003.html

Đăng ngày 02-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share