Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2020 ] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996 và năm nay tôi 65 tuổi.

Tháng 7 năm 2014, tôi đến thăm em gái và ở lại nhà cô ấy vài ngày. Trong thời gian ở đó, tôi có tranh cãi với cô ấy về một việc nhỏ. Đêm đó, tôi cảm thấy đau lưng khủng khiếp, và cơn đau càng lúc càng tệ. Tôi đau đến nỗi không thể ngủ được suốt đêm. Lúc đó tôi tự hỏi rằng liệu có phải là bệnh cũ tái phát hay không. Trước đây tôi đã bị xe máy đâm và có một cục bướu máu, nhưng cuối cùng đã ổn.

Bây giờ tôi nhận ra cơn đau lưng này xảy ra là do tôi không tu luyện tâm tính tốt, vì tôi đã không thực hành nhẫn mà còn tranh đấu với em gái.

Hôm sau, em gái tôi báo với con trai tôi về việc tôi bị đau lưng. Con trai tôi rất lo lắng và đưa tôi đến bệnh viện. Khi tôi bước vào bệnh viện, lưng của tôi gập xuống ít nhất là 90 độ. Kết quả X- quang cho thấy có một đốt sống thắt lưng của tôi bị trượt gần 3cm. Bác sĩ nói tôi cần phẫu thuật để cố định lại, hoặc là tôi sẽ bị liệt dần. Và thậm chí nếu tôi phẫu thuật thì tôi cần nằm nghỉ trong 6 tháng. Chi phí phẫu thuật là 50.000 đến 60.000 Tệ.

Con trai tôi đồng ý để tôi phẫu thuật. Tuy nhiên tôi bảo cháu, “Mẹ là một người tu luyện và Sư phụ sẽ chăm sóc cho mẹ. Mẹ không cần phẫu thuật. Mẹ sẽ về nhà và nghe bài giảng của Sư phụ. Lưng của mẹ sẽ ổn thôi.”

Con trai nói, “Nhìn mẹ kìa. Mẹ nói mẹ sẽ ổn khi về nhà. Mẹ có đùa không?”

Tôi nói, “Mẹ sẽ nghe bài giảng của Sư phụ và mẹ sẽ ổn sau năm ngày.”

Con trai lấy điện thoại ra và ghi âm lại những gì tôi nói. Sau đó cháu nói, “Nếu lưng của mẹ hồi phục sau năm ngày, chúng con tất cả sẽ tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Nếu không, sau đó mẹ sẽ phẫu thuật. Sau phẫu thuật, mẹ sẽ đến Quảng Châu ở với con và con sẽ chăm sóc mẹ. Khi đó, mẹ sẽ giúp con trông cháu, và nấu ăn cho chúng con.” Tôi nói rằng tôi sẽ ổn.

Ngày hôm sau tôi về nhà. Tôi không nghĩ mình là một bệnh nhân và rất tự lập. Tôi lắng nghe bài giảng của Sư phụ và tự nấu ăn cho mình, Tôi tiếp tục lắng nghe bài giảng của Sư phụ đến 3 giờ sáng. Tôi đã nghe bài giảng của Sư phụ trong bốn ngày.

Giữa đêm ngày thứ năm, tôi đã có thể đứng thẳng dậy. Tôi không cảm thấy đau nhiều, nên tôi đã đạp xe đến nhà em gái. Tôi nhờ em gái gọi cho con trai tôi và nói với cháu rằng lưng tôi đã ổn. Con trai tôi không thể tin được. Cháu gọi cho chồng tôi vào ngày hôm sau, và chồng tôi xác nhận, “Đúng, mẹ có thế đứng thẳng, và hôm nay mẹ thậm chí còn đạp xe đi mua bữa trưa cho bố.” Con trai tôi không còn lo lắng về tôi nữa.

Ngày thứ bảy, tôi không còn cảm thấy cơn đau nào ở lưng nữa và tôi đã có thể làm những việc mà tôi muốn.

Kỳ tích hiển hiện của Đại Pháp đã làm cho cơn đau lưng của tôi biến mất mà không cần điều trị, và Sư phụ đã tiêu trừ nghiệp lực cho tôi. Tạ ơn Sư phụ. Tạ ơn Pháp Luân Đại Pháp. Miễn là chúng ta hoàn toàn tín Sư tín Pháp, không có khảo nghiệm nào không thể vượt qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/25/401666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/7/183940.html

Đăng ngày 01-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share