Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 28-04-2020] Tôi là một đệ tử lâu năm, nhưng tâm sắc dục mãi vẫn chưa bỏ đi được, thậm chí đôi khi biểu hiện rất mạnh mẽ. Tôi luôn cảm thấy bản thân rất cố gắng loại bỏ, mỗi lần phát chính niệm đều thêm một niệm thanh trừ tâm sắc dục, cũng ra sức bài xích nó, nhưng vì sao vẫn không loại bỏ được? Vì điều này mà tôi rất khổ não, cảm thấy cái thứ sắc dục này giống như một loại keo bám dính lên thân, tôi nhận thức sâu sắc được sự nguy hiểm của trạng thái này và trong tâm vô cùng lo lắng.

Sư phụ nhìn thấy tôi có nguyện vọng muốn bỏ đi cái tâm này, nên đã điểm hóa cho tôi, khiến tôi liên tục đọc được những bài viết về việc loại bỏ tâm sắc dục, trong số ấy có một bài chia sẻ đã trích dẫn một đoạn Pháp của Sư phụ, đó là:

“Tôi không phải người bình thường, tôi là người luyện công; các vị chớ đối xử với tôi như thế; tôi là [người] tu Pháp Luân Đại Pháp.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Bỗng nhiên tôi thông suốt, lập tức minh bạch ra rất nhiều điều.

Đầu tiên tôi ngộ rằng, để bỏ đi tâm sắc dục, cần phân biệt rõ cái thứ sắc dục này không phải là bản thân chúng ta, điểm này rất quan trọng. Trước đây, tôi thường xem tâm sắc dục thành một thể đồng nhất với bản thân mình, nghĩ rằng bản thân có cái tâm này, thực ra nó là sinh vật ngoại lai, là tà linh phụ thể, bản tính của chúng ta là thiện lương, là thuần tịnh, không thể có thứ này.

Giống như trong một bài viết chia sẻ rằng: Một đồng tu nọ có tâm sắc dục rất nặng, anh ấy luôn cho rằng tâm sắc dục chính là bản thân mình, trong một lần nằm mộng: Mộng thấy có một con rắn ở bên cạnh (đây chính là vật chất sắc dục đó), anh ấy đã ném con rắn này đi, kể từ đó cũng không còn tâm sắc dục nữa. Khi niệm đầu bất hảo nảy lên, chỉ bài trừ thôi vẫn chưa đủ, phải có sức mạnh to lớn và mạnh mẽ của Pháp tiêu hủy nó mới được, đó là uy lực vô biên.

Thế là, tôi thường thầm niệm trong tâm:

“Tôi không phải người bình thường, tôi là người luyện công; các vị chớ đối xử với tôi như thế; tôi là [người] tu Pháp Luân Đại Pháp.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Trong khi thầm niệm, tôi dần hiểu rằng: “Tôi không phải người bình thường” (Chuyển Pháp Luân) Vậy tôi là ai? “Tôi là người luyện công” (Chuyển Pháp Luân) Vừa nghĩ như vậy, lập tức tách biệt với người thường, cảm thấy bản thân đang đứng trên một độ cao khác. Từ nơi cao ấy nhìn xuống vật chất sắc dục, cảm thấy những thứ này đang nằm dưới bàn chân và việc thanh trừ nó chẳng mấy khó khăn. “Các vị chớ đối xử với tôi như thế” (Chuyển Pháp Luân) Từ trong câu Pháp này, tôi ngộ được cái lý trong vũ trụ là: Chúng ta không muốn, không thừa nhận, người khác cưỡng ép lên là phạm tội, không cho phép làm như thế. Từ trong câu này, tôi minh bạch được sự lựa chọn của bản thân: Kể từ khi mình không muốn, nếu ai muốn cưỡng ép thêm thì chính là can nhiễu, chính là làm trái ngược với Pháp lý của Đại Pháp, trái ngược với lý của vũ trụ, Đại Pháp vũ trụ nhất định sẽ thanh trừ.

Câu cuối cùng là:

“Tôi là [người] tu Pháp Luân Đại Pháp” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ rằng: Đây là sự lựa chọn sáng suốt của mình, là tất cả những gì mình muốn, cũng là điểm đến của sinh mệnh mình. Khi niệm của tôi mang đầy đủ tín tâm như vậy, còn có điều gì dám đến can nhiễu mãi đây? Trong khi tôi lặp đi lặp lại niệm ấy, chính niệm cũng ngày càng mạnh mẽ, uy lực của Pháp tự động tiêu hủy những thứ này, dần dần, tôi cảm thấy tâm sắc dục không còn nặng như trước, mỗi khi gặp người khác giới thì tà niệm cũng giảm hẳn đi.

Đôi khi, thứ sắc dục này rất giảo hoạt, chợt lóe lên trong não rồi lập tức biến mất, có đôi khi xuất hiện trong lúc tiếp xúc với người khác giới, đột nhiên nảy lên, đợi chúng ta muốn hủy nó, nó lại mất.

Thậm chí đôi khi còn có cảm giác sai: Nó khiến chúng ta cảm thấy, niệm đoạn Pháp này và việc loại bỏ đi tâm sắc dục không có liên quan gì với nhau, muốn chúng ta rớt xuống như trước đây, khiến chúng ta cứ luôn ở trong trạng thái không ngừng có niệm đầu sắc dục. Cho dù là thứ sắc dục này có biểu hiện trạng thái nào đi nữa, chúng ta chỉ quan tâm niệm đoạn Pháp này nhiều lần, liên tục niệm, liên tục niệm, ở không gian khác đang quét sạch, đang thanh trừ tất cả. Đây là uy lực của Pháp, là chúng ta đang đồng hóa với Đại Pháp và được Đại Pháp làm cho thuần tịnh.

Không lâu sau đó, tôi có một giấc mơ: Có rất nhiều cá chết trên mặt đất, trong số đó có một con cá trê, tôi cảm thấy niệm đầu sắc dục trong hệ thống tư tưởng ít hẳn đi, không còn mạnh mẽ giống như trước đây, và có một cảm giác nhẹ nhàng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/28/认清色欲心-在法上修-404468.html

Đăng ngày 01-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share