Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-01-2020] Qua đọc bài giảng của Sư phụ “Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác và Nghiên cứu Mỹ thuật,” tôi nhận ra rằng trong suốt chiều dài lịch sử, dù có bao nhiêu tác phẩm kinh điển hay bao nhiêu trường phái nghệ thuật đã ra đời, tất cả chúng đều có cùng một mục đích là đặt nền tảng cho Chính Pháp và cứu độ chúng sinh ngày hôm nay. Những hình thức nghệ thuật như vậy bao gồm hội họa, thư pháp, điêu khắc v.v… Điều này đúng trong cả xã hội phương Đông lẫn phương Tây.

Các học viên Đại Pháp chuyên về mỹ thuật gánh vác trên vai sứ mệnh giới thiệu Đại Pháp và giảng chân tướng để cứu chúng sinh bằng tài năng đặc biệt của họ. Quá trình thực hiện sứ mệnh như vậy cũng liên quan đến tu luyện của chính chúng ta, cách chúng ta thực hiện thệ ước, và cách bước đi ngay chính trên con đường của mình để chúng ta cũng có thể truyền cảm hứng cho lĩnh vực này nhằm giúp đưa nó trở lại với các hình thức nghệ thuật chính thống truyền thống.

Tôi vô cùng cảm động sau khi xem Chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun và xem các bức tranh trong Triển lãm Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cũng bị cuốn hút bởi các tác phẩm nghệ thuật của các đệ tử Đại Pháp và đọc các bài chia sẻ trên trang Minh Huệ, và tôi bắt đầu tự mình tạo ra một số tác phẩm mỹ thuật.

Trong quá trình đó, Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ và niềm cảm hứng vô tận. Kỹ thuật tôi sử dụng cũng chi tiết và chính xác, với cách xử lý khéo léo. Tôi chỉ cần có một mong ước và bắt tay vào thực hiện, và Sư phụ gia trì cho tôi để hoàn thành tác phẩm. Hiệu quả vượt xa trí tưởng tượng và kỹ năng của tôi. Tu luyện của tôi cũng đồng thời đạt được đề cao. Cảm tạ Sư tôn!

Tôi rất biết ơn các đồng tu đã sử dụng nghệ thuật trong khi làm các tài liệu giảng chân tướng để truyền rộng sự thật tới mọi người, bởi vì chỉ khi chúng ta phối hợp chỉnh thể, những tác phẩm như vậy mới có thể khởi tác dụng cứu chúng sinh.

Tôi cũng có nhiều thiếu sót và hối tiếc. Khi tôi trở thành một họa sỹ chuyên nghiệp, hầu hết các bức tranh và thư pháp ban đầu của tôi đều được thực hiện theo những gì khách hàng của tôi yêu cầu. Tôi đã không suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa những gì tôi vẽ và tu luyện của mình, giữa các tác phẩm nghệ thuật và người xem chúng, hay nền tảng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đó. Tôi đã không làm gì nhiều trong việc giảng chân tướng thông qua mỹ thuật và cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội cứu người.

Thông qua việc học Pháp, tôi đã thấy được tâm ích kỷ và tâm sợ hãi của mình. Tôi đã vô trách nhiệm và coi nghệ thuật, vốn có thể giúp truyền chân tướng và phá bỏ những hiểu lầm, chỉ đơn thuần là một thứ để kiếm sống.

Tôi bắt đầu chính lại bản thân mình chiểu theo các tiêu chuẩn của Pháp và buông bỏ những quan niệm và kỹ thuật hiện đại suy đồi đó thông qua tu luyện. Tôi trở nên minh bạch về các đặc điểm và yêu cầu cụ thể của hội họa chính thống Đông phương và Tây phương.

Thông qua học Pháp nhiều hơn, tôi đã phá bỏ những lối vẽ biến dị kết hợp kỹ thuật Trung Quốc và Tây phương, bắt đầu sử dụng các kỹ thuật hội họa truyền thống thuần túy để thể hiện vẻ đẹp, sự thuần khiết và tươi sáng, bỏ đi những yếu tố bạo lực, cực đoan, sắc bén và điên loạn gắn với văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Khi bắt đầu làm điều đó, tôi nhận ra rằng tâm mình trở nên ngày càng trầm tĩnh và vẻ ngoài của tôi cũng an hòa hơn. Các tranh vẽ của tôi cũng trở nên càng ngày càng tinh tế và tao nhã hơn. Tôi coi nghề nghiệp của mình là một phần trong tu luyện của mình, và mọi người dường như cũng ngày càng đánh giá cao các bức vẽ của tôi hơn.

Khi nói chuyện với khách hàng của mình, tôi cố gắng hết sức để truyền bá văn hóa thần truyền và phủ định Chủ nghĩa vô Thần của ĐCSTQ. Đồng thời, tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Đôi khi, tôi cũng cung cấp các tài liệu chân tướng cho họ.

Hầu hết các khách hàng của tôi đồng ý với các ý tưởng sáng tạo của tôi trong tác phẩm nghệ thuật. Đôi khi, tôi cũng đưa cho họ các bức thư pháp hoặc tranh vẽ để thay thế những tranh vẽ treo tại nhà đầy ảnh hưởng biến dị của ĐCSTQ. Khi lên lớp hoặc chia sẻ với các họa sỹ khác, tôi cũng cố gắng tận dụng những cơ hội như vậy để giảng chân tướng cho họ.

Tôi cảm thấy rằng là các học viên Đại Pháp, chúng ta nên chứng thực Pháp thay vì chỉ giới hạn bản thân trong những kỹ thuật hội họa và thư pháp truyền thống. Một số đồng tu có kỹ năng và kỹ thuật hội họa rất tốt, nhưng họ chỉ sao chép lại các bức tranh cổ hoặc viết các bài thơ cổ, một số người bị ảnh hưởng bởi nhu cầu thị trường thấp kém và đã vẽ nhiều bức tranh thô tục, suy đồi với các khái niệm hiện đại, và đã chạy theo thị trường văn hóa suy đồi. Tôi cảm thấy rằng đây là điều mà chúng ta thực sự không nên làm.

Ngay cả khi chúng ta có thể vẽ với kỹ thuật cao như thời kỳ nhà Tống và đã hoàn toàn nắm bắt được các kỹ thuật cổ xưa, chúng ta vẫn chỉ đang chứng thực quá khứ. Nếu chúng ta không chứng thực Pháp trong tranh vẽ của mình, khi đó chúng ta đã không trân quý sứ mệnh của mình và an bài dành cho chúng ta.

Tôi cảm thấy rất buồn khi nghe tin rằng một số đồng tu có kỹ năng vẽ rất tốt đã qua đời hoặc bị liệt. Nó là một tổn thất, nhất là trong thời gian này khi chúng ta cần nhiều người hơn để chứng thực Pháp.

Những sự cố như vậy cũng mang lại một số ảnh hưởng tiêu cực trong việc chứng thực Đại Pháp. Chúng ta nên xem xét lại bản thân và kiểm tra xem liệu mình có bước lệch trên con đường tu luyện chân chính hay không và tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Tôi nhận thấy rằng không có nhiều tác phẩm mỹ thuật trên trang Minh Huệ, chứ đừng nói tới các bức tranh chuyên nghiệp. Tôi hy vọng rằng nhiều đồng tu hơn nữa trong lĩnh vực mỹ thuật có thể tận dụng khả năng chuyên môn của mình và chứng thực Pháp cho tốt. Bước đi ngay chính trên con đường mỹ thuật cũng là tu luyện bản thân.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi và những đề xuất tại tầng thứ hiện tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những gì còn chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/16/399049.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/6/183531.html

Đăng ngày 27-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share