Bài chia sẻ của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Nam-Đài Loan

[MINH HUỆ 11-12-2019] Tôi là đệ tử Đại Pháp ở Đài Nam. Năm 2006 vì bệnh tật mà biết tới Đại Pháp, và rồi đắc Pháp. Tại đây xin cùng mọi người giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội trong khi tham gia hạng mục quảng bá Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun năm 2019.

Khởi tâm động niệm muốn tổ chức tọa đàm âm nhạc

Một lần khi tham gia tiệc trà, đồng tu chia sẻ với tôi rằng, gần đây chị tham gia hạng mục có thể hội sâu sắc. Chị nói: “’niệm’ của ‘khởi tâm động niệm’ rất quan trọng, nếu bạn thật sự rất muốn làm việc này, thì bạn đem cái niệm đầu nghĩ muốn làm sự việc này định lại, vì bạn thật sự rất muốn làm sự việc này, Phật, Đạo, Thần đều sẽ tới giúp”. Lúc đó, tôi rất khó tiếp thụ, chị nói không biết vì sao lại muốn chia sẻ với tôi sự việc này. Lúc đó, trong tâm tôi có chấp trước rất lớn, tâm lo lắng gánh vác công việc đè nặng, do đó cảm thụ không sâu, chỉ là âm thầm ghi nhớ.

Bản thân tôi làm việc ở bệnh viện, tính chất công việc thuộc loại độc lập kiểu công việc mang tính khép kín. Địa phương muốn tổ chức tiệc trà quảng bá Shen Yun, thấy tâm mời khách cứu người của các đồng tu rất mạnh, mà tôi thì vẫn nhìn ngang nhìn dọc, chần chừ không tiến. Tôi suy tư rất lâu, thầm nghĩ nếu mời khách tham dự tiệc trà, khả năng chỉ có một hai vị có thể tới tham dự, nhưng nếu có thể kết hợp tổ chức khoá tập huấn tại bệnh viện cùng với tọa đàm về Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun thì chẳng phải vẹn cả đôi đường sao. Như thế, các y tá bác sỹ trong bệnh viện, nhân sỹ chuyên nghiệp ngoài bệnh viện, càng có nhiều hơn nữa những người có phúc phận tới liễu giải nội hàm của Shen Yun. Tôi đề xuất suy nghĩ này lên cấp trên, tôi nói: “Buổi tập huấn lần trước khiến mọi người rất mệt, nếu có thể chèn thêm chương trình về âm nhạc vào nhất định có thể giảm bớt áp lực, tăng khả năng tiếp thu khoá học, cũng có thể tăng hiệu quả và năng suất trong công việc, có lợi ích rất lớn trong công tác”. Cấp trên sau khi nghe xong cảm thấy rất tuyệt và khả thi, do đó trong cuộc họp đã đề xuất lên viện trưởng, các bác sỹ, các đơn vị về việc kết hợp tổ chức này, thỉnh mời mọi người nhiệt tình tham dự.

Hôm sau, tôi được mời đến văn phòng cấp trên! Cấp trên cho biết: “Lãnh đạo cho rằng tọa đàm âm nhạc Shen Yun mang tính chất tôn giáo, không thích hợp tổ chức trong bệnh viện!”. Tôi nói: “Công văn đã ký rồi, đều đã gửi tới mời các đơn vị rồi, công văn cũng phát tới các tổ chức y tế”. Cấp trên nói: “Không được! Trừ khi có đơn vị khác đứng ra tổ chức, chúng ta phối hợp thôi hoặc tốt nhất không tổ chức, mà nhiều nhất chỉ có thể phát nhạc, người diễn giảng không được xuất hiện”.

Sư phụ giảng:

“Pháp thân của Sư phụ cũng vậy, các chính Thần cũng vậy, hay trường cự đại đo Đại Pháp tại thế gian tạo dựng ra cũng vậy, đều có thể khiến những người có duyên, khiến những người có thể được cứu độ theo các loại hoàn cảnh ấy mà đến trước mặt chư vị, cho họ một cơ hội để biết được chân tướng; nhưng chư vị phải làm, nếu chư vị không làm thì không được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc [2006])

Lúc đó, trong tâm tôi rất lo lắng, vì thời gian rất gấp, phải tìm đơn vị tổ chức khác và phải đi gửi lại công văn, công văn chưa được thông qua thì không thể phát thông báo rộng rãi trong bệnh viện, nhưng có khó khăn hơn nữa tôi cũng vẫn làm, vì đây là việc cứu người. Do đó, tôi nhanh chóng nỗ lực đến các phòng khoa, mời các đồng nghiệp quen biết trong bệnh viện tới tham dự buổi tọa đàm âm nhạc. Tận dụng thời gian nghỉ trưa đến mời các bác sỹ và nhắc họ nhớ tới tham dự.

Đồng nghiệp thấy tôi bận rộn, hỏi: “Chị tổ chức tọa đàm âm nhạc ở đâu?” Tôi trả lời: “Trong hội trường lớn”. Cô có chút hoài nghi nói: “Là hội trường 500 chỗ ngồi á?”. Tôi trả lời: “Đúng rồi!”. Cô nói: “Chị có tâm thật lớn! Tôi biết rồi!. Tôi có nhóm các bác sỹ, sẽ giúp chị gửi thông tin này lên nhóm”. Tôi nghe xong rất cảm động.

Hướng nội tìm xuất hiện chuyển biến tốt

Từ việc đi gửi công văn, rồi xúc tiến tọa đàm âm nhạc, đến việc mời các đồng nghiệp tới tham dự, trong quá trình cũng có can nhiễu, khó khăn trùng trùng. Tôi nhớ lần đầu đưa công văn, bất luận là văn phòng nghiệp vụ gì đều rất thuận, không phải hao tốn quá nhiều tư tâm, nhưng quá trình đưa lại công văn lần hai tiến hành không thuận lợi, mà ở phương diện mời các bác sỹ và đồng nghiệp tới tham dự tọa đàm âm nhạc cũng thường gặp phải trắc trở. Có đồng nghiệp nói với tôi: “Con người tôi vốn đần độn nghe âm nhạc không hiểu!”, cũng có người không dám nhận tờ rơi.

Tôi tĩnh tâm xuống hướng nội tìm, phát hiện lần thứ nhất gửi công văn thuận lợi, bản thân khởi tâm hoan hỉ, đến lần thứ hai đi gửi lại, đã xem nhẹ việc bản thân đang làm việc Chính Pháp! Việc thần thánh cứu người!. Mà coi thành đang làm “việc”. Lúc mời khách cũng thế, trong tâm không có chính niệm, không có ý thức được là đang làm việc cứu người, đằng sau mỗi vị bác sỹ đều có một quần thể chúng sinh khổng lồ, sao có thể dùng kiểu suy nghĩ người thường đi làm việc cứu người được đây? Đó là không thể thực hiện được. Sau khi sắp đặt lại cho chính tâm thái, cũng nhờ các đồng tu phát chính niệm giúp, sự việc xuất hiện chuyển biến tốt. Về sau có bác sỹ nguyện ý giúp đỡ ký công văn, đồng thời cũng đề xuất hỗ trợ kinh phí, cuối cùng tọa đàm âm nhạc được thông qua vào 6 giờ chiều trước ngày tổ chức một hôm. Các bác sỹ, đồng nghiệp vốn mượn các loại cớ định từ chối không tới tham dự, cuối cùng tất cả đều tới dự.

Chúng sinh minh bạch chân tướng được đắc cứu

Hôm diễn ra tọa đàm âm nhạc hiệu quả tốt lạ thường, người cấp trên lúc trước vốn nghi ngại đối với tọa đàm âm nhạc nói với các đồng nghiệp tới tham gia: “Đây là một chương trình tọa đàm âm nhạc đẳng cấp cao, thuyết giảng rất tuyệt, nên tổ chức thêm vài chương trình nữa trong bệnh viện.” Ở hội trường, có người còn đặt câu hỏi tại sao Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun bị cấm diễn ở Trung Quốc…v.v. Thông qua MC giải thích đã giúp cho vị bác sỹ vốn không dám cầm tờ rơi lúc trước hiểu rõ được chân tướng, đồng thời còn chỉ cho mọi người cách scan QR code để lên mạng đặt vé, cuối cùng họ đều tự động đặt vé trên mạng, có người thì mua vé biểu diễn ở Đài Bắc, cũng có người xem ở Cao Hùng, Đài Nam, Bình Đông….Tại đây, vô cùng cảm tạ các đồng tu trong quá trình phối hợp hỗ trợ và phát chính niệm, giúp cho cả chương trình có thể hoàn thành thuận lợi, cũng tu bổ những thiếu sót của tôi.

Sau khi đoàn nhạc giao hưởng kết thúc chuyến lưu diễn, tại một buổi tập huấn mang tính toàn quốc, tôi gặp một vị giảng sư chuyên nghiệp công tác trong đơn vị, trước giờ tập huấn, chị xúc động chạy tới nói với tôi: “Cảm ơn chị! Đây là một yến tiệc âm nhạc cấp quốc tế rất cao cấp, tôi rất cảm động. Chị còn nói: “Tôi đã nghe Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun chơi ở Đài Bắc, sau khi nghe xong, trong tâm vui mừng không cách nào dùng ngôn từ có thể biểu đạt được, vô cùng cảm tạ chị”. Một học viên bên cạnh nghe vị giảng sư chuyên nghiệp chia sẻ, cũng cảm nhận được một phần không khí vui mừng và xúc động sâu sắc từ chị, quyết định lần tới sẽ đi nghe nhạc giao hưởng Shen Yun.

Kết luận

Nghĩ lại trong quá trình này, tôi cứ nghĩ rằng bản thân rất gian khổ, trên thực tế không hề vậy, trên con đường có Sư phụ giúp đỡ, thông qua học Pháp cảm thụ được Sư phụ luôn cấp cho tôi trí huệ giải quyết rất nhiều vấn đề.

Sư phụ giảng:

“Có thể làm những gì đệ tử Đại Pháp cần làm, như các việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, v.v. đó là trách nhiệm bổn phận, đó là một bộ phận của dựng lập uy đức; còn đề cao bản thân mới là then chốt bậc nhất; vì nếu bản thân chư vị không đề cao, các việc kia của chư vị [sẽ] đều làm không được tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc [2006])

Cũng chính vì thực tế tham gia hạng mục quảng bá Shen Yun, thể hội được sự khó khăn trong việc cứu người, càng thêm cảnh giác bản thân cần tinh tấn hơn nữa. Ở trên là chút thể ngộ cùng giao lưu chia sẻ với mọi người, nếu có gì thiếu sót mong từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/11/在举办音乐讲座以推广神韵交响乐中提升-396236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/29/183455.html

Đăng ngày 25-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share