[MINH HUỆ 05-10-2005] Cô bé nhỏ nhắn trong hình là Nữu Nữu, 4 tuổi rưỡi. Mẹ Nữu Nữu là cô Ngô Phượng Trân, là bác sĩ châm cứu tại bệnh viện số 1 Nam Xương. Vì mẹ Nữu Nữu là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, cảnh sát thường đến nhà họ để quấy rối cả gia đình. Vì bị cảnh sát quấy rối nên cha của Nữu Nữu đã bỏ cả hai mẹ con cô bé.

Vào đêm ngày 28 tháng 6 năm 2005, cảnh sát đã bắt mẹ của Nữu Nữu đi, Nữu Nữu đã rất sợ hãi.

Nữu Nữu thường ở bên mẹ sau khi ở trường về. Mẹ của Nữu Nữu nấu ăn cho Nữu Nữu hàng ngày. Nữu Nữu múa hát cho mẹ và kể chuyện cho mẹ về trường mẫu giáo và bạn bè của cô bé. Nữu Nữu và mẹ thường vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Khi Nữu Nữu buồn, mẹ của bé thường dạy bé trở thành một đứa trẻ ngoan và thực hành theo Chân, Thiện, Nhẫn, và không cãi nhau, đánh nhau. Nữu Nữu nghe lời mẹ, thầy cô và bạn bè trong trường mẫu giáo rất quý cô bé.

Bây giờ không có mẹ, Nữu Nữu hát cho ai nghe đây? Múa cho ai xem đây. Nữu Nữu thường lúc thì ở nhà của đồng nghiệp của mẹ, lúc thì ở nhà bố, lúc thì ở nhà cô, lúc thì ở nhà dì. Nữu Nữu nhớ mẹ và cô bé thường khóc khi chợt tỉnh dậy hàng đêm. Dì của Nữu Nữu, người rất yêu thương Nữu Nữu, nói rằng họ biết bé rất nhớ mẹ nhưng họ không làm gì cho bé được. Cô và bác của Nữu Nữu là các công nhân thất nghiệp.

Lần cuối Nữu Nữu đi cùng cha cô bé đến thăm mẹ trong tù, cô bé không khóc hay gây rắc rối gì. Mẹ của bé nói rằng cô nói rằng cô phải ở trong tù 2 năm và hàng ngày cô phải làm việc 11 tiếng đồng hồ. Mẹ của Nữu Nữu nói với bé là phải cư xử lễ phép trong khi cô vắng nhà.

Nữu Nữu đã hứa với mẹ là trở thành một đứa bé ngoan và bé nhớ mẹ rất nhiều. Cô bé hỏi mẹ ”Mẹ, bao giờ mẹ về với con và đưa con về nhà?”

Đệ tử Đại Pháp cô Ngô Phượng Trân (41 tuổi) và con gái cô đã bị đưa đến trạm cảnh sát Đằng Vương Các ở thành phố Nam Xương khi phân phát tài liệu giảng rõ sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công vào đêm ngày 28 tháng 6 năm 2005. Sau đó cô Ngô Phượng Trân trốn thoát được nhờ chính niệm và em cô (dì của cháu) đón Nữu Nữu. Sáng hôm sau. Cảnh sát đến lục soát từng nhà và giám sát tại nhà ga xe lửa và trạm xe buýt. Vào ngày 11 tháng 7 cô Ngô Phượng Trân quyết định quay lại nơi làm việc. Cũng trong ngày hôm đó, trong khi cô Ngô đang ăn trưa, cảnh sát từ trạm cảnh sát Đằng Vương Các đến bắt cô và con gái cô. Em gái cô ngô đã đến đón cháu trong lúc cô Ngô bị giam giữ tại Trại giam đầu tiên thành phố Nam Xương ở hạt Tân Kiến. Chính quyền báo cáo lên Phân cục công an Đông Hồ và kết án bất hợp pháp cô Ngô Phượng Trân 2 năm tù cải tạo lao động.

Những số điện thoại liên quan:

Trạm cảnh sát Đằng Vương Các:
Sở trưởng Hồng Giang: 86-791-6702745, 86-791-6782916, 86-13907006330 (Di động)

Bệnh viện số 1 thành phố Nam Xương:
Viện trưởng Trần Viên: 86-791-8862298
Phó viện trưởng: 86-791-8862297, 86-791-8862301, 86-791-8862295, 86-791-8862296, 86-791-8862300

Ngày 4 tháng 10 năm 2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/5/111818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/15/65885.html

Dịch ngày 27-12-2005, đăng ngày 29-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share