Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2019] Tôi đã có bốn giấc mơ về tâm sắc dục trong một vài tháng qua. Tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu vì những giấc mơ này không chỉ giúp tôi đề cao mà còn giúp chồng tôi, cũng là một học viên, đề cao.

Tôi tin rằng Sư phụ đã dùng những giấc mơ này để trợ giúp và khích lệ các học viên đề cao trên con đường tu luyện.

Giấc mơ đầu tiên

Ngày 11 tháng 11 là “Ngày độc thân” ở Trung Quốc. Tối hôm đó, tôi mơ thấy một người đàn ông đứng trong phòng khách, trông rất giống chồng tôi.

Khuôn mặt của người đó tối sầm và phủ đầy vật chất màu xám. Người đó đi đến ôm tôi nhưng tôi đã đẩy ra. Sau đó tôi tỉnh giấc.

Sáng hôm sau, tôi chia sẻ giấc mơ với chồng mình và nói: “Đó là con quỷ sắc dục. Nó diễn hóa thành hình tượng của anh nhưng nó không thực sự là anh.”

Chồng tôi trông có vẻ hoảng hốt, và trả lời: “Đêm qua làm việc ở công ty, anh nảy sinh ham muốn sắc dục và muốn về nhà giữa ca trực, nhưng anh đã kiểm soát được bản thân.”

Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, chồng tôi lại tán tỉnh tôi. Tôi đã rất bối rối, vì tôi sợ mình sẽ làm tổn thương chồng nếu từ chối anh ấy. Tôi cũng nhận ra rằng tâm tính của tôi còn những điểm yếu mà tôi cần đề cao.

Giấc mơ thứ hai

Trong giấc mơ tiếp theo, một con cá chép lớn màu sắc rực rỡ xuất hiện trên bầu trời. Sau đó một con chim phượng hoàng màu vàng kim bay qua.

Tôi vô cùng háo hức ngắm nhìn những cảnh tượng tuyệt vời ấy. Tôi gọi chồng tới xem nhưng anh nói anh không thể nhìn thấy chúng.

Chồng tôi thử nhìn kỹ hơn và đi tới dưới cái cây, theo lời tôi nói, là nơi con chim phượng hoàng đang đậu. Anh đứng dưới gốc cây và khi nhìn lên, một cành cây lớn đột nhiên rơi xuống, suýt đập trúng đầu anh.

Anh kinh hãi và cố gắng chạy xa. Sau đó tôi tỉnh dậy.

Tôi không hiểu lắm về ý nghĩa của giấc mơ nhưng sau đó tôi ngộ ra rằng: Vì suốt thời gian đó tôi tinh tấn vì thế Sư phụ từ bi đã cho tôi thấy những cảnh tượng thần thánh ấy.

Tuy nhiên, chồng tôi lại bị quỷ sắc dục thao túng và từ trong tâm không muốn đột phá can nhiễu này vì thế anh đã không thể nhìn thấy những cảnh tượng đẹp như vậy.

Sau ngày hôm đó, tôi lại nhượng bộ trước ham muốn sắc dục của chồng. Tôi cảm thấy bất lực và không biết làm gì.

Ngay sau đó rất nhiều khó khăn đã xảy ra, ở trong nhà và ở nhà máy của chúng tôi. Nhiều công nhân đã nghỉ việc vì họ uống rượu quá nhiều, và chồng tôi bị những vết thương lở loét khiến anh nói chuyện rất khó khăn.

Giấc mơ thứ ba

Trong giấc mơ thứ ba, một người đàn ông rất mập mạp đến tán tỉnh tôi, giống hệt như cách mà chồng của tôi đã làm lúc trước.

Tôi thức dậy, có một cảm giác ghê tởm. Tôi nói với chồng rằng con quỷ sắc dục lại đến và chúng tôi không thể tiếp tục như thế này. Anh đồng ý nhưng không toàn tâm vì anh vẫn đang bị con quỷ này khống chế.

Tôi nói với anh bằng ngữ khí tôn trọng nhất: “Trong tháng vừa qua em đã muốn tu luyện tinh tấn. Em là đệ tử của Sư phụ và em muốn làm những việc mà các học viên nên làm. Bất cứ điều gì không phù hợp với yêu cầu của Pháp đều phải loại bỏ. Em phải đồng hóa vô điều kiện với Pháp. Em biết em là ai và em nên làm điều gì. Chủ nguyên thần của em cuối cùng đã thức tỉnh.”

Chồng tôi cúi đầu. Anh nói anh đã minh bạch, và tôi biết vào thời khắc ấy, chính phần Thần của anh đã minh bạch.

Sau một hồi, anh nói về những điểm chưa tốt của tôi, chủ yếu là về thái độ tiêu tiền “bất cẩn”. Giọng điệu của anh sắc lạnh và đầy bất bình.

Tôi nghĩ rằng chính Sư phụ đang điểm hóa giúp tôi đề cao, vì tôi đang có vấn đề liên quan đến việc này. Trong lúc chồng tôi nói, tôi lặng lẽ lắng nghe. Khi anh nói xong, tôi trả lời rằng tôi sẽ nghiêm túc trước những khuyết điểm của mình.

Tôi phát chính niệm với tâm thanh tỉnh. Nửa giờ sau, tôi nhẩm Pháp cho tới nửa đêm, lại phát chính niệm, sau đó đi ngủ.

Giấc mơ thứ tư

Trong giấc mơ thứ tư gần đây, chồng tôi lại bị quỷ sắc dục thao túng và hành động không tỉnh táo. Tôi nói chuyện với anh về việc này nhưng con quỷ vẫn có ý định hủy hoại anh, và đang chờ cơ hội.

Chồng tôi cố gắng đi theo tôi vào trong phòng tắm, nhưng tôi nhanh chóng khóa cửa sau lại.

Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa ở cửa trước. Chồng tôi hỏi đó là ai. Cửa mở và tôi nghe rất nhiều tiếng bước chân tiến vào trong phòng. Một người nói: “Chúng tôi là cảnh sát. Đi với chúng tôi!” Sau đó, tôi nghe thấy tiếng chồng tôi rời đi.

Một vài người bước lại gần cửa nhà tắm, và bảo tôi hãy ra ngoài. Tôi mở cửa và nhìn thấy một vài người phụ nữ. Họ đưa cho tôi một lá thư và nói: “Hãy giải thích điều này cho chúng tôi.” Đó là một lá thư giảng chân tướng mà tôi đã viết cho gia đình khi tôi đang bị bức hại trong tù.

Sau đó tôi tỉnh lại.

Tôi nhận ra rằng người có cách hành xử không tốt ấy không phải là chân ngã của chồng tôi, mà là con quỷ sắc dục. Con quỷ sắc dục đã thao túng chồng tôi và cảnh sát ngay lập tức đột nhập vào nhà chúng tôi và đưa anh ấy đi. Cựu thế lực muốn dùng con quỷ này để hủy hoại hoàn toàn đồng tu (chính là chồng tôi).

Tôi từng nghĩ rằng việc từ chối những ham muốn sắc dục của chồng sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh, nhưng bây giờ tôi ngộ ra rằng đó là những quan niệm người thường, và không phải nhận thức Pháp thanh tỉnh.

Thỏa hiệp với những dục vọng của chồng chính là tôi đang không quan tâm đến anh ấy, không thực sự có trách nhiệm với sự cứu độ của anh ấy.

Nếu tôi nuông chiều con quỷ sắc dục và làm nó thỏa mãn, điều ấy có nghĩa là tôi đang bắt tay với cựu thế lực để bức hại chồng tôi. Chỉ bằng cách thanh trừ con quỷ ấy bằng chính niệm thì tôi mới thực sự có trách nhiệm với chồng mình.

Những người phụ nữ trong giấc mơ bảo tôi hãy giải thích lá thư giảng chân tướng vì họ muốn tôi giảng chân tướng cho họ. Tôi luôn có mong muốn cứu những ủy viên công tố. Tôi từng viết thư cho các nhân viên có liên quan của bộ công tố để nói với họ về Đại Pháp nhưng tôi đã ngừng làm việc này một thời gian.

Bây giờ tôi biết rằng tôi cần tiếp tục việc này vì đó là sứ mệnh của tôi và chúng sinh trong mọi giai tầng xã hội đang chờ đợi được cứu!

Tái bút

Chồng tôi về nhà sau ca làm đêm ngay khi tôi viết xong bài chia sẻ này. Tôi gợi ý anh ấy nên đọc.

Đọc xong chồng tôi không nói gì và đi luyện công. Những lúc khác, anh chỉ lên giường đi ngủ. Sau đó khi chúng tôi học Pháp cùng nhau, tôi đã hỏi: “Anh nghĩ thế nào về bài viết của em?”

Chồng tôi đáp: “Anh hiểu rằng Sư phụ và các Thần hộ Pháp đang lo lắng cho anh! Khi chủ ý thức của anh không thể làm chủ, nó đã làm hại anh và các sinh mệnh trong trường không gian của anh. Bây giờ anh biết mình nên làm gì.”

Biểu hiện của anh rất trang nghiêm. Tôi biết rằng chân ngã của anh đã thức tỉnh và tôi đã khóc.

Sau khi phát chính niệm lúc sáu giờ, anh nói với tôi: “Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác này – thuần tịnh và trang nghiêm. Anh ngộ ra thế nào là tu từng ý từng niệm. Trước đây, ngay khi anh ngồi xuống, tất cả những tư tưởng người thường của anh lại nổi lên và anh không biết chân ngã của mình đã đi đâu. Anh cảm thấy bất lực.”

Anh tiếp tục: “Hôm nay, anh đã hỏi những tư tưởng ngoại lai ấy: ‘Các ngươi có phù hợp với Pháp không?’ Chỉ một câu đơn giản ấy đã kết thúc tất cả những tư tưởng bất hảo. Vào lúc đó, anh đã cảm nhận sâu sắc sự uy nghiêm của Pháp.”

Ngày hôm sau, khi luyện công xong, chồng tôi đã thốt lên: “Anh cảm thấy mình đã thay đổi. Anh đã thực sự được tái sinh!”

Con xin cảm tạ Phật ân hạo đãng của Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/29/396327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/1/183866.html

Đăng ngày 22-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share