Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-04-2020] Trong ‘Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand’ có một đoạn như sau, có đệ tử hỏi:

“Ma tính rất mạnh, hoàn cảnh xung quanh lại không tốt, [nên] xử lý thế nào? “ (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand [1999])

Sư phụ đã trả lời:

“Tôi nghĩ điều này đều có liên quan đến tu luyện của chư vị, không phải là giúp chư vị tiêu nghiệp thì là giúp chư vị đề cao tâm tính, cho nên chư vị phải đối đãi một cách đúng đắn. Có người khi ở vào hoàn cảnh rất khó khăn, bởi vì chư vị là người tu luyện, cho nên bảo đảm đối với chư vị đều có chỗ tốt. Cho nên chư vị cho rằng đối với chư vị không có chỗ tốt là [do] chư vị còn chưa buông được [tâm] con người tạo thành, chư vị cảm thấy bất công với chư vị, chư vị cảm thấy họ không nên đối xử như vậy với chư vị, nên đối xử với chư vị tốt hơn. Thế nhưng đứng tại góc độ người luyện công, mọi người đều đối xử tốt với chư vị như vậy, [thì] chư vị tu thế nào đây? Tâm của chư vị làm thế nào bộc lộ ra được đây? Chư vị làm sao mà đề cao đây? Chư vị làm sao mà tiêu nghiệp đây? Chẳng phải là vấn đề này sao? Cho nên [khi] chư vị gặp phải tất cả những ma nạn này, chư vị không được ôm giữ tâm chống đối, chư vị nhất định phải đối đãi một cách đúng đắn.”(Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand [1999])

Tôi vẫn luôn cảm thấy mình luôn ở trong trạng thái của người đặt câu hỏi này, do không thể nhận thức Pháp từ trong Pháp, cho rằng ma tính của những người xung quanh mình đều rất lớn, không thể từ trên căn bản để tìm ra căn nguyên của bản thân mình. Giờ đây tôi đã minh bạch rằng, chúng ta cần phải đối đãi đúng đắn đối với tất cả các mâu thuẫn từ bên ngoài và tìm kiếm những thiếu sót từ trong chính bản thân mình.

Cha tôi là một người cực kỳ nóng tính. Nhưng đứng từ góc độ tu luyện cá nhân mà xét, nếu như không có mâu thuẫn thì nghiệp lực của tôi làm sao chuyển hóa? Làm sao đề cao? Vậy mà các quan niệm đã ngăn trở tôi. Tôi nghĩ rằng làm cha mẹ thì nên từ ái với con cái, ngược lại con cái cũng phải hiếu thuận với cha mẹ, vì vậy tôi đã dùng tiêu chuẩn này để đo lường cha mình, hễ ông ấy tức giận, tôi lại nghĩ rằng đó là do đã động chạm đến lợi ích của ông, vì vậy tôi đã dùng phương thức cực kỳ hà khắc để yêu cầu bản thân.

Trên thực tế nếu dựa theo tiêu chuẩn của người tu luyện mà nói, gặp phải mâu thuẫn lại là điều tốt, từ đó có thể đề cao tâm tính, chuyển hóa nghiệp lực của bản thân. Từ góc độ con người mà xét, người cha cũng chỉ hy vọng đứa con của mình sẽ ngoan ngoãn, đứng ở tầng diện của con người dù sao tuổi tác của ông cũng đã cao, mệt mỏi, cũng có thể thông cảm.

Sư phụ từng giảng:

“Mỗi khi ma nạn tới, không dùng phía bản tính để nhận thức, mà hoàn toàn dùng phía con người để lý giải, như vậy tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi, khiến học viên lâm trong ma nạn một thời gian lâu. Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế, vì phía con người mà ức chế phía Thần của chư vị, cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ Chính Pháp.”(Nói về Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi thường vẫn luôn cảm thấy phiền não mỗi khi mâu thuẫn xuất hiện, không hề coi đó là một điều tốt thực sự và ngăn trở sự tu luyện của bản thân mình. Giờ đây tôi đã minh bạch rằng tất cả những mâu thuẫn này đều là chúng sinh đang chờ đợi chúng ta cứu họ. Chúng ta phải coi đó là hảo sự, từ đó đề cao tâm tính bản thân, chuyển hóa nghiệp lực tự thân.

Trong gia đình, tôi cũng nên nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Bây giờ tôi đã hiểu rằng tất cả những xung đột mâu thuẫn xảy ra là để giúp bản thân đề cao, bao gồm cả trong công việc và trong cuộc sống sinh hoạt. Tất cả các sinh mệnh và những người xung quanh đều đang chờ được đắc cứu, tôi cần phải nỗ lực tu tốt bản thân, không phụ lòng và sự phó thác của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/20/转变观念-一切矛盾都是好事-403944.html

Đăng ngày 22-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share