Bài viết của Trần Tiểu Chân

[MINH HUỆ 25-03-2020] Gần đây, trang web Minh Huệ đăng tải một bài viết về một cô gái Đức có thể dùng năng lượng để giết chết “siêu vi.” Bài viết đã gây ra một số tranh luận trong các học viên. Một số người cho rằng một bài viết về năng lượng trên thân của học viên có khả năng giết chết mầm bệnh như vậy có thể dẫn đến hậu quả là Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bắt giữ học viên trên diện rộng để lấy máu mà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và thậm chí là cưỡng bức thu hoạch tạng. Họ lo ngại những bài viết như thế có thể gây nguy hiểm cho học viên tại Trung Quốc. Các bài báo trên Epoch Times và NTD đã bị rút xuống.

Sau khi kinh văn mới của Sư phụ được công bố, tôi tin rằng tôi nên chia sẻ thể ngộ của mình với các đồng tu.

Trong kinh văn mới Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ [thời] mạt hậu [cuối cùng], trong khi giảng chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí.” (Lý tính)

Những bác sỹ liên quan đến mổ cắp nội tạng biết rằng học viên Pháp Luân Công có sức khỏe tốt. Thông lệ thu hoạch tạng vẫn đang diễn ra. Chúng ta có nên che giấu hoặc thậm chí là né tránh sự thật rằng tu luyện Pháp Luân Công có thể cải thiện sức khỏe, chỉ vì nạn cưỡng bức thu hoạch tạng vẫn còn tồn tại hay không? Nếu như thế, chúng ta sẽ nói với người khác về Đại Pháp như thế nào đây?

Vì sao có một số học viên suy nghĩ theo lối này? Bên cạnh thể ngộ sai lầm về Pháp thì gốc rễ của nó có thể là tâm sợ hãi. Đệ tử Đại Pháp luôn được Sư phụ bảo hộ.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta rất rõ ràng:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Bài giảng thứ nhất–Chuyển Pháp Luân)

Ai có thể động đến một học viên nếu như anh ấy hoặc cô ấy có thể buông bỏ sinh tử và bảo trì tâm thái như kim cương bất động trong bất kỳ tình huống nào? Nếu nhiều học viên đều lo sợ rằng bài báo về năng lượng của học viên có thể giết chết siêu vi sẽ dẫn đến những vụ bắt giữ, lấy máu và thu hoạch nội tạng, đây chẳng phải là nhân tâm chiêu mời can nhiễu sao?

Tướng do tâm sinh. Nếu chúng ta ôm giữ ý niệm như thế, cựu thế lực sẽ lợi dụng vào chỗ sơ hở của chúng ta và tăng cường bức hại. Vào giai đoạn cuối cùng của chính Pháp, chúng ta nên tự hỏi chính mình rằng liệu chúng ta có còn chút sợ hãi nào ẩn sâu trong tâm không. Chúng ta có thể buông bỏ một niệm sinh tử kia hay không là giới tuyến phân biệt giữa người và Thần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/25/402913.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/28/183815.html

Đăng ngày 20-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share