Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2019] Tôi là thành viên trong một đại gia đình mà mọi người đều gắn bó, thân thiết với nhau, gồm cả các anh em trai, chị em gái, các cháu nội ngoại. Mỗi khi gia đình chúng tôi cùng tổ chức tiệc sinh nhật hay lễ đính hôn, chồng tôi đều muốn thể hiện và việc này thường khiến tôi phải đau đầu.

Dù tôi đã liên tục nhắc anh cần để ý đến những gì mình nói, nhưng anh vẫn không thay đổi cách hành xử của mình chút nào cả. Những lúc uống rượu, anh cứ công khai nói những chuyện về tôi trước mặt mọi người, khiến tôi phát ngượng. Tôi thường tranh luận với anh về việc này.

Trước đây, chồng tôi phải đi làm xa và con gái tôi thì đã chuyển tới thành phố khác. Vì thế tôi ở nhà một mình và không quen tiếp túc với mọi người xung quanh.

Buông bỏ tâm phàn nàn

Năm 2017, chồng tôi nghỉ hưu. Tôi thường hay phàn nàn về thói quen bừa bộn của anh, cũng như việc anh không chịu làm bất cứ một việc nhà nào. Tôi đã không hướng nội tìm và vẫn cứ phàn nàn về anh. Sau đó, trên thân thể tôi lập tức có những biểu hiện như đau răng hay đau họng. Tôi biết điều này xảy ra là vì tôi đã không hướng nội hay đề cao tâm tính của mình.

Vài lần anh nói với tôi: “Mỗi khi có chuyện là em lại cứ luôn nói điều gì đó. Em thực sự khiến Sư phụ Lý thất vọng về em đó. Anh không nghĩ là em có thể tu thành được đâu. Anh đang cố giúp em đề cao, nhưng em cứ luôn phàn nàn.” Tôi biết Sư phụ đã mượn lời của chồng để nhắc nhở tôi hãy xem lại hành xử của mình.

Tôi đã bình tâm lại và hướng nội. Tôi nhận ra rằng tôi phàn nàn về chồng mình là vì anh đã khiến tôi bị tổn thương, và tôi cảm thấy oán hận anh vì điều đó. Tôi cũng còn có tâm tật đố. Tôi chỉ luôn nghĩ cho bản thân mình và muốn thể hiện suy nghĩ của bản thân. Sau khi nhận ra những thiếu sót của bản thân, tôi thường nhẩm đoạn Pháp sau của Sư phụ:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (Cảnh Giới, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi đã tu luyện được nhiều năm rồi – sao tôi lại trở thành một người tệ đến vậy? Tôi đã hạ quyết tâm thực tu bản thân mình. Khi thấy bất cứ chấp trước nào xuất hiện, tôi liền phân biệt nó với chân ngã của mình và thanh trừ chúng. Tôi nhẩm lại Pháp của Sư phụ và tiếp tục thanh trừ những thứ xấu xa đó.

Điều này đã diễn ra trong cả năm trời. Hầu hết tâm phàn nàn của tôi cũng như các chấp trước khác đều biến mất. Tôi đã nghĩ cho người khác trước. Tôi đã hiểu được làm thế nào để trở thành một học viên Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Tôi đã quy chính lại bản thân dựa trên các Pháp lý.

Sư phụ giảng:

“Còn phải thủ đức, phải giữ tâm tính, không thể làm bừa. Chư vị không được tuỳ tiện muốn làm gì liền làm nấy, chư vị phải có thể giữ vững tâm tính của mình.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Trong thời kỳ Chính Pháp, Đại Pháp yêu cầu chúng ta một tiêu chuẩn cao hơn. Trong mọi thời khắc, chúng ta không những cần hướng nội mà còn cần quy chính bản thân mình dựa trên các nguyên lý của Đại Pháp. Trong mâu thuẫn, nếu chúng ta có thể vững tâm tính của mình, thì chúng ta đã ở một tầng thứ tu luyện khác rồi.

Giữ vững tâm tính

Hồi tháng 5 năm ngoái, một trong các cháu trai của tôi mở tiệc tân gia. Khoảng 16 người cùng ngồi quây quần trên một chiếc bàn. Như thường lệ, chồng tôi lại bắt đầu nhắc lại một chuyện trong quá khứ mà vì tôi mà chúng tôi đã đến muộn và khiến anh ấy rất tức giận. Tôi đã chạm vào người anh để nhắc anh đừng nói lại những chuyện cũ đó nữa, nhưng dường như anh không hề để ý. Tuy nhiên, lần này tôi đã không bị động tâm.

Khi anh nói xong, tôi đã tiếp lời: “Chuyện này đã xảy ra từ vài năm trước rồi và hồi đó thực sự em đã không làm tốt. Em đã bị nhầm lẫn về thời gian, nhưng lại cứ cho là mình đã đúng. Em xin lỗi vì điều này. Mọi người sau này không được giống như em nhé. Lúc nào chúng ta cũng cần nghĩ cho người khác nhé.”

Trước mặt mọi người, tôi đã xin lỗi chồng tôi một lần nữa. Sau đó tôi nói: “Thôi bây giờ hãy để Đại Bảo chia sẻ trải nghiệm của cậu ấy về việc Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cậu ấy như thế nào đi.” Rồi Đại Bảo bắt đầu kể về chuyện đó.

Lúc về đến nhà, chồng tôi nói: “Hôm nay em đã không phàn nàn về anh – em đề cao rồi đấy nhỉ!” Tôi nói: “Kỳ thực, em thực sự cảm ơn anh. Chính anh đã giúp em đề cao. Em đang nỗ lực để loại bỏ các tâm chấp trước của bản thân như tâm cầu danh, tâm tự tư, và cảm thấy bất công.“

Khi giữ vững được tâm tính của mình, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi đã tìm được cách tốt hơn để xử lý vấn đề.

Một hôm, một học viên khác nói: “Chính chị là người đã bảo tôi làm việc đó, vậy sao tôi còn chưa nói với mọi người mà họ lại biết tôi đang chuẩn bị làm việc đó nhỉ? Tôi đã gặp đồng tu A và cô ấy đã hỏi xem tôi làm việc đó thế nào rồi. Tôi không nói bất cứ điều gì với cô ấy cả, mà tại sao cô ấy lại biết những việc mà tôi đang làm được. Chị cần tu khẩu đi.” Tôi không hiểu cô ấy đang nói về điều gì. Tôi nói rằng tôi có bảo cô ấy làm gì đâu và tôi cũng không hề nói gì với đồng tu A hết. Nhưng cô ấy cứ khăng khăng là chính tôi đã bảo cô ấy làm việc đó.

Tôi định giải thích thêm, nhưng chợt nhớ tới đoạn Pháp của Sư phụ:

“Như ngộ cường biện vật tranh ngôn

Hướng nội trảo nhân thị tu luyện

Việt tưởng giải thích tâm việt trọng

Thản đãng vô chấp xuất minh kiến” (Thiểu biện, Hồng Ngâm III)

Tạm diễn nghĩa:

“Gặp thời xảo biện hãy lặng im Tu luyện ắt phải hướng nội tìm

Càng giải thích nhiều tâm càng nặng

Cởi chấp mở lòng sáng trong tim” (Thiểu biện, Hồng Ngâm III)

Tôi nhận ra rằng mình cần buông bỏ chấp trước vào việc tranh biện đúng sai. Tôi rất cảm kích trước những an bài của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã tập trung vào làm những việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm. Tôi vẫn còn có những chỗ chưa thực thi được tốt, và có thể còn có tâm tự tư, tâm sợ hãi, tâm an dật, và giải đãi. Nhưng tôi không phán xét bản thân mình. Tôi chỉ tự nhủ rằng, trong tu luyện, nhất định rồi tôi sẽ làm được, bởi vì tôi có Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/28/397387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/30/183831.html

Đăng ngày 19-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share