Bài viết của tác giả vô danh

[MINH HUỆ 19-04-2020] Gần đây, tình hình dịch bệnh ở Mỹ ngày càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí nơi đây đã trở thành quốc gia có nhiều ca bệnh được xác nhận nhất trên thế giới. Đội quân “50 xu” của ĐCSTQ đã lợi dụng tình hình này để trắng trợn thổi phồng, chuyển hướng sự chú ý cũng như sự chỉ trích của mọi người trong việc cố tình che giấu dịch bệnh của ĐCSTQ dẫn đến sự lây lan dịch bệnh trên toàn cầu. Một số đồng tu đã bị cảm xúc dẫn động và tranh cãi với người thường, gây nên một số ảnh hưởng không tốt. Về vấn đề này, tôi có một vài suy nghĩ xin cùng chia sẻ với các đồng tu.

Vào thời điểm dịch bệnh vừa bùng phát với phạm vi rộng lớn khắp Trung Quốc Đại lục, do trong một thời gian dài chịu sự đàn áp và kìm nén, một số học viên trong tiềm thức đã vô tình nuôi dưỡng một chủng nhân tâm, đó chính là hả hê trên nỗi đau của người khác. Khi giảng chân tướng với người thân, bạn bè và những người khác, họ thường mang theo yếu tố cảm xúc cá nhân. Sau đó, bệnh dịch nhanh chóng lan sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Ý và các nước khác, các đồng tu còn nói: “Hãy nhìn xem, tất cả họ đều là những quốc gia gần gũi với tà đảng.” Tất nhiên, đây là sự thật và Sư phụ cũng giảng như vậy nhưng then chốt ở chỗ tâm thái khi đồng tu nói những điều này không được thuần khiết mười phần.

Khi dịch bệnh ở Mỹ bùng phát, họ cố gắng biện minh, thậm chí còn mang theo tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm tật đố để tranh luận với những người thường, kỳ thực đã bị cuốn vào nhân tố “đấu“ trong văn hóa đảng rồi.

Còn có đồng tu khác nói rằng tin tức đều là giả mạo và không đáng tin, Mỹ sẽ không bị nghiêm trọng như vậy… Kết quả khiến cho người thường nghĩ rằng chúng ta chỉ muốn bảo vệ Mỹ, phản đối Trung Quốc và tham gia chính trị.

Tất nhiên, tôi hiểu được tâm lý của các đồng tu: nhìn thấy các chúng sinh bị những lời nói dối bịa đặt của tà đảng lừa dối, che đậy mà rất lo lắng, mong muốn cứu người. Nhưng ở đây tôi cũng muốn nhắc nhở các đồng tu rằng, càng những việc thần thánh, thì càng không thể trộn lẫn một chút nhân tâm nào, nếu không kết quả sẽ đi ngược lại những gì chúng ta mong muốn!

Đã có rất nhiều bài học trong quá khứ về việc đối đãi với tu luyện như cuộc tranh đấu giữa người với người trong người thường, thậm chí còn đặt hy vọng vào sự giúp đỡ của người thường. Điều này rất dễ khiến cựu thế lực tìm được cái cớ để dùi vào. Từ việc trông cậy vào thủ tướng năm đó, đến hy vọng vào cuộc hội họp của tà đảng, rồi lại trông cậy vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cho đến đặt hy vọng vào một chế độ ác đảng ác mới… Gần đây, lại vì sự ngăn chặn và cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với ĐCSTQ mà trong tiềm ý thức lại hy vọng vào Mỹ, đặt niềm tin vào ông Trump. Đây có thể là một trong những lý do để chiêu mời cựu thế lực dùi vào sơ hở, khiến tình hình dịch bệnh ở Mỹ trở nên nghiêm trọng hơn. Liệu có khả năng như vậy xảy ra không?

Cũng có những đồng tu khi nói chuyện với người thường không kiêng dè điều gì, nghĩ gì nói nấy, bản thân vốn không thể đại biểu cho Pháp Luân Công, cuối cùng lại làm cho người ta hiểu lầm rằng Pháp Luân Công đang mong đợi nhiều người chết hơn. Sư phụ đã từng giảng ở mục “Không trong ngũ hành, ra ngoài tam giới” rằng:

“Có một số không phải là khí công sư; ‘khí công sư’ của họ là tự phong. Đã nói không rõ thì đừng nói, họ lại dám nói, rồi bị người ta làm cứng họng. Gây tổn thất lớn cho giới tu luyện, tạo nên hỗn loạn lớn; có người mượn cớ này để công kích khí công. (Chuyển Pháp Luân)

Trong Bài giảng thứ sáu, Sư phụ cũng giảng:

“Hơn nữa dẫu chư vị thật sự biết [thiên cơ], thì đã là một người luyện công giữ [gìn] tâm tính, cũng không thể tuỳ tiện lấy thiên cơ tiết lộ cho người thường; đó chính là đạo lý.” (Chuyển Pháp Luân)

Nhiều năm trước, mẹ tôi (cũng là đồng tu) trong một lần ngồi xe ba bánh thì chiếc xe đã bị lật trên đường, người lái xe đã rất sợ hãi. Sau khi xuống xe, mẹ đã nói: “Không sao đâu, tôi là học Pháp Luân Công nên sẽ không có chuyện gì cả, cũng sẽ không bắt lỗi anh.” Lúc này một người đứng xem bên cạnh đã nói mỉa mai rằng: “Tôi nghĩ chị học Pháp Luân Công rồi thì phải không nên ngã mới đúng chứ.” Tất nhiên, người đó có thể là do vốn chưa minh bạch chân tướng. Nhưng là người tu luyện cần hướng nội tìm, có thể lời của chúng ta không khiến người ta thấy được cái Thiện của người tu luyện, ngược lại còn nghĩ rằng chúng ta kỳ quái thế nào, hoặc là đây cũng là một cơ hội để giảng chân tướng cho người thường nhưng tự mình lại không nhận ra hoặc không nắm bắt được nó. Nhìn chung, nhất định có chỗ để cần cao tâm tính.

Còn có đồng tu khi giảng chân tướng lại giống như trò chuyện với bạn bè, nói ra chân tướng một cách rất tự nhiên, hiệu quả thu được rất tốt. Nhưng lại có đồng tu lại có xu hướng như giáo dục người khác, ý như là: Bạn không hiểu chỉ có mình tôi hiểu. Điều đó khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Sư phụ đã từng giảng:

“Ở nơi người thường, [nếu] mọi người đều cho rằng chư vị thần hồn điên đảo, mọi người đều không nhìn nhận chư vị như bình thường, tránh xa chư vị, không ai cung cấp cho chư vị cơ hội đề cao tâm tính, không ai coi chư vị như người bình thường, thì tôi nói như vậy không được! “(Chuyển Pháp Luân)

Mọi người thử nghĩ xem, nếu như mọi người đều nghĩ chúng ta không phải là người bình thường, vậy thì khi chúng ta nói họ có thể tin không? Trong giảng chân tướng, tôi thấy rằng những người có thể tranh luận với chúng ta không phải là người khó giảng nhất. Chính là sợ rằng những người mà khi đã nói chuyện với họ nửa ngày, người ta chỉ ậm ừ một tiếng rồi cố ý chuyển sang chủ đề khác để nói. Đó mới thực sự là khó giảng, có lẽ trong tâm họ thật sự không nghĩ bạn như một người bình thường và bạn không đáng để họ tranh luận.

Theo tôi, những người dễ giảng chân tướng, có thể minh bạch chân tướng có lẽ sớm đã minh bạch rồi. Bây giờ còn sót lại có lẽ đều là những người khó giảng chân tướng hơn, càng cần chúng ta phải dụng tâm tốt hơn để đi giảng. Chỉ cần chúng ta đi lệch một chút đều không thể cứu được người.

Sư phụ giảng:

“Bất kể là xuất hiện tình huống gì, [chư vị] nhất định phải giữ vững tâm tính; chỉ có tuân theo Đại Pháp mà thực thi mới là thật sự đúng đắn. (Chuyển Pháp Luân)

Cho dù hình thức có thay đổi như thế nào, hy vọng mọi người đều có thể luôn dĩ Pháp vi Sư, nắm bắt cơ hội còn lại không nhiều, đi cho tốt và cho chính con đường cuối cùng này.

Trên đây là chút thiển ngộ của ​​cá nhân, nếu chỗ nào không đúng xin từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/19/美国疫情引发的思考-404035.html

Đăng ngày 23-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share