Thể ngộ giảng chân tướng trong thời kỳ dịch bệnh

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 20-04-2020] Trước mắt, virus Trung Cộng hoành hành khắp thế giới và mạng sống của hàng triệu người đang bị đe dọa bởi virus Trung Cộng. Đệ tử Đại Pháp chúng ta làm thế nào để có thể lợi dụng hình thế đặc thù trước mắt để giảng chân tướng cho người dân tốt hơn? Tôi có một số thể ngộ giao lưu và chia sẻ cùng các đồng tu.

Dưới tình huống dịch bệnh hoành hành, các đệ tử Đại Pháp đều cảm thấy gấp gáp trong việc cứu người, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta không thể tỏ ra quá kích động. Hơn nữa, chúng ta phải giữ vững giảng chân tướng cơ bản. Cá nhân tôi cho rằng chân tướng cơ bản có thể nhận thức từ hai phương diện. Một phương diện là khiến cho thế nhân minh bạch “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, một phương diện khác là nhìn rõ bản chất tà ác của tà đảng Trung Cộng, từ đó thoái xuất khỏi ĐCSTQ và tránh xa tà đảng. Giảng chân tướng xoay quanh hai tuyến chính này thì mới có thể thật sự cứu người ta. Đặc biệt là trong thời kỳ đặc thù này, chúng ta cần phải lợi dụng cho tốt hình thế trước mắt để giảng rõ chân tướng cơ bản.

Theo lý tương sinh tương khắc, bất cứ sự việc nào xuất hiện đều có mặt lợi và mặt bất lợi. Dịch bệnh xuất hiện cũng có mặt lợi và mặt hại đối với việc chúng ta giảng chân tướng. Tà đảng đang lợi dụng dịch bệnh để tăng cường tẩy não dân chúng, lợi dụng tâm lý sợ hãi dịch bệnh của người dân để gia tăng sự dựa dẫm của người dân vào ĐCSTQ. Cựu thế lực cũng không để cho chúng ta cứu người một cách thuận lợi. Cho nên, đệ tử Đại Pháp chúng ta nhất định phải nhìn thấu tình huống biểu hiện để nhìn rõ bản chất, nhắm thẳng vào các tầng diện xã hội khác nhau và những nhóm người khác nhau để giảng chân tướng đến nơi đến chốn. Chúng ta phải dụng tâm vào việc cần giúp thế nhân thật sự minh bạch chân tướng, như vậy sinh mệnh của họ mới thật sự được đắc cứu.

Trong thời kỳ dịch bệnh hiện nay, chúng ta có rất nhiều đồng tu cứu người xoay quanh việc giúp đỡ người dân niệm chân ngôn chín chữ và tránh xa ôn dịch để giữ bình an. Nếu là một người đã có cơ sở nhận thức nhất định về Đại Pháp, các đồng tu nói với họ thành tâm niệm chân ngôn chín chữ khi đối diện với tai nạn trước mắt thì họ sẽ thật lòng tiếp thu, tự nhiên sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất. Nếu là người chưa có nhận thức chính diện hoặc chưa hiểu lắm về Đại Pháp thì cá nhân tôi cho rằng việc giảng rõ chân tướng là rất quan trọng. Chúng ta phải giảng rõ cho người ta hiểu vì sao thành tâm niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” có thể giữ bình an. Liên quan đến phần trả lời cho câu hỏi này, các đồng tu có thể tham khảo mục số 7 trong cuốn sách chân tướng “Thiên Tứ Hồng Phúc” đăng tải vào tháng 2 vừa rồi, trong đó có trình bày rất rõ ràng.

Mặt khác, đệ tử Đại Pháp chúng ta đều minh bạch về đạo lý “tránh xa ĐCSTQ chính là tránh xa virus”, nhưng vào lúc giảng chân tướng chúng ta cũng cần đi vào giảng chân tướng cơ bản, và giảng dựa trên năng lực tiếp thu của thế nhân. Nếu chúng ta nói với họ vài câu và họ tỏ ra không tiếp thu thì có thể sẽ gây ra ảnh hưởng phụ diện. Chúng ta có thể thông qua việc vạch trần vai diễn của ĐCSTQ trong dịch bệnh lần này để giúp cho thế nhân nhìn rõ ĐCSTQ chính là kẻ gây ra tội ác trong ôn dịch, từ đó khiến cho người ta thật sự hiểu rõ đạo lý ”tránh xa ĐCSTQ chính là tránh xa virus”.

Trong hơn hai tháng trở lại đây, tình huống cục bộ ở các nơi có nhiều biến hóa. Hồi tháng 2, dịch bệnh chỉ diễn ra nghiêm trọng ở Trung Quốc khiến cho lòng dân chao đảo. Đến tháng 3, trong khi số ca nhiễm bệnh ở nước ngoài liên tục tăng lên thì ĐCSTQ bắt đầu thoái thác trách nhiệm, tuyên truyền trong nước đều là “lời lẽ của lang sói” và những lời nói dối trắng trợn kiểu như “ngoại quốc đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, duy chỉ có đất nước chúng ta là nơi an toàn”. Tuy nhiên, người dân Đại lục đã bị ngập chìm trong văn hóa đảng cho nên về căn bản là họ không có cách nào phân biệt được những thủ đoạn lừa người của ĐCSTQ. Vì vậy, họ đã tiếp thu những lời tuyên truyền giả dối của tà đảng Trung Cộng một cách chủ động hoặc bị động. Thậm chí là họ còn nhìn nước Mỹ như kẻ thù, thù hận Tổng thống Mỹ và chế độ dân chủ. Dưới loại tình huống này, việc cứu người quả thật là vô cùng khó khăn. Làm đệ tử Đại Pháp, chúng ta không chỉ phải nhìn rõ những thủ đoạn này của tà đảng, mà chúng ta cũng đừng để sinh ra các loại nhân tâm như nóng giận, tranh đấu v.v. Vì sự vô liêm sỉ của tà đảng. Cho nên, việc chân chính cứu người đối với chúng ta là có yêu cầu rất cao.

Lúc tôi mới bắt đầu giảng chân tướng, loại tâm nóng giận này đã lèo lái tôi, khi vừa nghe thấy giọng nói kiểu tư duy tà đảng thì tôi lập tức tranh biện, khiến cho người khác cảm thấy như tôi đang đứng về phía nước Mỹ và bảo vệ Tổng thống Mỹ. Ngược lại, nhân tâm này đã khiến tôi đi lệch với ý định ban đầu của mình là vạch rõ tà đảng đang lừa gạt dân chúng và che đậy sự thật về dịch bệnh. Sau này, tôi hướng nội tìm ra các loại nhân tâm không tốt của mình như tranh đấu, đố kỵ với tà ác như kẻ thù, coi thường người khác v.v.. Những nhân tâm này cản trở tôi giảng rõ chân tướng cho thế nhân. Chúng cản trở tôi chân chính cứu người. Sau khi tôi quy chính tâm thái mình, tôi lại bước ra giảng chân tướng, và lúc này trí huệ không ngừng tuôn ra.

Ở đây, tôi xin nêu một ví dụ về giảng chân tướng. Một hôm, tôi tán gẫu với một đồng nghiệp trước đây về tình huống dịch bệnh. Đồng nghiệp vẫn ôm giữ một bộ của tà đảng, nào là Tổng thống Mỹ gọi “virus Trung Quốc” là xúc phạm đến người dân Trung Quốc, nào là nước Mỹ không cho rằng Trung Quốc là tốt v.v.. Lúc này tôi im lặng không nói gì và cũng không vội vã biểu đạt thái độ, tôi chờ cho đến khi anh ấy nói: “Ở nước ngoài có nhiều quốc gia nắm tay nhau truy cứu trách nhiệm đối với Trung Quốc (ĐCSTQ), yêu cầu Trung Quốc (ĐCSTQ) bồi thường.”

Khi nghe được lời này, tôi mới hỏi lại anh ấy: “Bạn có biết vì sao họ yêu cầu truy cứu trách nhiệm đối với ĐCSTQ không?”

Anh ấy nói: “Chẳng phải là họ đổ lỗi cho người Trung Quốc chúng ta thả virus ra sao?”

Tôi nói: “Không phải là đổ lỗi cho người Trung Quốc, mà là đổ lỗi cho Chính quyền ĐCSTQ. Là do Chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật nên đã dẫn đến dịch bệnh hoành hành khắp thế giới.”

Tôi tiếp tục phân tích cho anh ấy nghe: “Lúc Tập Cận Bình, lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ, phát biểu tại buổi họp Ủy ban Bộ Chính trị Chính phủ Trung ương vào ngày 3 tháng 2, ông ta cho biết mình đã yêu cầu tiến hành phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh vào ngày 7 tháng 1. Vào ngày 3 tháng 2, Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao đã công khai cho biết phía Trung Quốc đã gửi ba mươi thông báo tin tức về dịch bệnh cho nước Mỹ kể từ ngày 3 tháng 1. Điều này nói rõ rằng, Chính phủ ĐCSTQ đã biết rõ về tính nghiêm trọng của dịch bệnh Vũ Hán vào thời gian muộn nhất là trước ngày 3 tháng 1. Thế nhưng, Chính phủ ĐCSTQ đã làm gì sau đó? Vào ngày 31 tháng 12, chính phủ địa phương thông báo khẳng định là chưa phát hiện rõ có lây từ người sang người hay không. Vào ngày 3 tháng 1, tám vị bác sỹ (trong đó có bác sỹ Lý Văn Lượng) bị chính phủ bịt miệng và bắt làm kiểm điểm do đã chia sẻ sự thật về dịch bệnh. Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 1, thành phố Vũ Hán đã mở “hai cuộc họp” ở địa phương, cơ quan chính quyền không hề có báo cáo về dịch bệnh. Vào ngày 28 tháng 1, một hoạt động phối hợp với chính phủ – bữa “yến tiệc vạn nhà” với hơn 40 nghìn gia đình tham gia đã được khai mạc ở Vũ Hán. Sau khi hoạt động này kết thúc thì dịch bệnh hoành hành trên diện rộng. Vào ngày 23 tháng 1, Vũ Hán buộc phải chọn cách xử lý phong tỏa thành phố. Dịch bệnh đã xuất hiện trong thời gian hơn một tháng nhưng do rơi vào dịp cao điểm người dân kéo nhau về quê ăn Tết nên đã có gần 5 triệu người Vũ Hán tản đi khắp nơi trên toàn quốc và thế giới. Từ đó khiến cho dịch bệnh bùng phát toàn diện ở trong nước và hải ngoại, tính đến nay đã có hơn một triệu người nhiễm bệnh và hàng trăm nghìn người tử vong. Chính phủ ĐCSTQ không thể kiểm soát virus, nhưng nó lại kiểm soát những người chia sẻ tin tức chân thật, không ngừng có những nhân sỹ tiết lộ sự thật về dịch bệnh bị công an đe dọa và bắt giữ. Nhiều tài khoản Weibo và WeChat đã bị khóa. ĐCSTQ thờ ơ với mạng sống của người dân trên toàn thế giới, che đậy sự thật, và đàn áp người dân tìm hiểu sự thật về virus cho nên mới dẫn đến trường tai nạn mang tính toàn thế giới lần này. Bạn nói thử xem các quốc gia khác không cần phải truy cứu trách nhiệm đối với ĐCSTQ vì những người dân của đất nước họ hay sao?”

Sau khi nghe tôi nói xong, đồng nghiệp suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh ấy bó tay bất lực nói rằng: “Kỳ thực, Chính quyền ĐCSTQ phong tỏa tin tức là cách làm không hề thay đổi từ xưa đến nay. Họ cũng không nghĩ tới việc đem đến tai họa lớn như lần này.”

Tôi nói: “Việc này cũng giống như một tên sát nhân giết người hàng loạt mà chưa bị bắt. Lần cuối cùng hắn giết người thì đã bị bắt lại, nhưng khi đối mặt với cái chết hắn ta còn không rõ nguyên do là gì. Lẽ nào mấy lần trước giết người không xảy ra chuyện gì, nhưng lần này lại xảy ra chuyện sao? Bản chất của ĐCSTQ là chỉ biết quan tâm đến quyền lực của nó, hoàn toàn không màng đến sống chết của người khác. Nó giống như sát nhân phạm tội vậy. Bản chất giết người của nó sớm muộn cũng bị toàn thế giới nhìn rõ. Tuy ĐCSTQ là kẻ tội đồ đem đến tai họa lần này, và mỗi người chúng ta đều là người bị hại nhưng chúng ta đều có quyền lợi truy cứu trách nhiệm đối với ĐCSTQ.”

Trong lần giảng chân tướng này, tôi không tranh biện với đối phương về một số chi tiết nhỏ nhặt giống như trước đây. Tôi đã nắm lấy những điểm chính để giảng chân tướng một cách thực chất, có tình có lý, đưa ra những bằng chứng chân thật và rõ ràng cho nên hiệu quả vô cùng tốt. Cảm giác của người nghe chân tướng sẽ là: ĐCSTQ gây hại cho người dân toàn thế giới, nó đem đến tai họa to lớn và còn tự mình sắm vai “Đấng Cứu Thế” khiến cho người ta không khỏi cười chê.

Đánh rắn cần phải đánh bảy thốn. Nắm lấy chỗ chí mạng của ĐCSTQ để vạch trần thì thế nhân mới có thể nhìn rõ nó. ĐCSTQ đã giết người, nó còn dám gửi tặng cho gia đình người quá cố hai xửng bánh, hơn nữa nó còn bắt gia quyến phải gượng cười và cảm ơn mang đức đối với tà đảng. Chúng ta cần đưa ra những ví dụ như vậy cho họ thì mới có thể giúp những người Trung Quốc bị bao bọc trong văn hóa tà đảng nhìn rõ ra những thủ đoạn hại người và lừa người của tà đảng.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/4/20/抓住重點、切入實質講真相-404101.html

Đăng ngày 22-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share