Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-04-2020] Hai ngày trước, tôi đọc được bài chia sẻ có tiêu đề “Tình huống dịch bệnh ở Nhật Bản khiến các chuyên gia không thể giải thích được rốt cuộc nước Nhật đã làm đúng điều gì?” trên Minh Huệ Net, khi đọc xong có cảm nhận rất sâu sắc. Nhân đây tôi cũng xin chia sẻ về kinh nghiệm và thể ngộ của mình khi đi xem Shen Yun biểu diễn tại Nhật Bản trong năm nay.

Năm nay là lần đầu tiên tôi đưa bố mẹ sang Nhật Bản để xem Shen Yun. Chúng tôi đặt vé xem vào lúc hai giờ chiều. Trước hết, con xin cảm tạ Sư phụ vì đã an bài cho chúng con nghìn dặm xa xôi mà đến đây vẫn đặt kịp những chiếc vé còn sót lại cuối cùng. Trước giờ biểu diễn, tôi đứng ở bên ngoài phòng biểu diễn. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người dân Nhật Bản trong các bộ y phục lịch sự, chỉnh tề giống như khi họ tham dự các lễ hội lớn. Còn có nhiều người thậm chí mặc cả bộ kimono truyền thống của Nhật với nụ cười trên môi và đến nhà hát đúng giờ để xem buổi biểu diễn. Tôi thấy rằng không còn một chỗ trống nào trong rạp hát.

Ngồi bên cạnh tôi là một phụ nữ Nhật Bản lớn tuổi, vào thời gian nghỉ giữa buổi diễn bà hỏi tôi bằng tiếng Anh rằng có phải là người Trung Quốc không. Do hạn chế về ngôn ngữ, bà và tôi chỉ có thể sử dụng chút tiếng Anh cùng các ký hiệu cử chỉ tay để biểu thị rằng Trung Quốc Đại lục không cho người dân được luyện Pháp Luân Công. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt bà lộ rõ vẻ thông cảm và biểu thị sự kính phục. Sau khi buổi diễn kết thúc, chúng tôi chào nhau: “Tạm biệt!” Tôi có thể cảm nhận rõ được sự thấu hiểu và ủng hộ của bà đối với Đại Pháp.

Vị trí của bố mẹ tôi ở trên tầng hai. Sau khi buổi diễn kết thúc, họ đi ra và đứng đợi tôi ở sảnh bên ngoài phòng biểu diễn. Lúc này cũng một bà lão người Nhật Bản khoảng 70 tuổi đi tới bên bố tôi và hỏi ông có phải là người Trung Quốc không. Bố tôi không thể hiểu những gì bà nói. Bà lặp lại vài lần nhưng bố tôi vẫn không hiểu. Cuối cùng, bà lão vội vàng nói một số từ tiếng Trung mà bà biết như: “Trung Quốc! Xin chào! Cảm ơn!” Bố tôi mỉm cười gật đầu biểu thị. Sau đó ông nhìn thấy tôi và nói rằng bà ấy thực sự đã sử dụng hết vốn tiếng Trung của mình để nói. Chúng tôi thực sự có thể cảm nhận thấy sự yêu thích, tôn trọng của họ đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cũng cảm nhận rõ được sự yêu thích của người Nhật đối với Shen Yun và tâm tình cảm ân đối với Đại Pháp vì đã cứu độ. Điều đó cũng khiến chúng tôi thực sự cảm thấy một loại cảm giác giống như niềm tự hào dân tộc.

Sự yêu mến của người dân Nhật Bản đối với Shen Yun và sự hiểu biết của họ đối với chân tướng Đại Pháp, sự ủng hộ của họ cũng giống như “linh đan diệu dược ” giúp miễn nhiễm với “Viêm phổi Vũ Hán”. Tâm thái biết ơn của người dân Nhật Bản cũng để lại ấn tượng sâu sắc đối với chúng tôi. Họ đã vì chính bản thân mình mà giành được sự ưu ái của Thần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/16/读《日本疫情…日本做对了什么》一文的感悟-403908.html

Đăng ngày 22-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share