Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2020] Một cư dân thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông hiện đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Phan Bồi Đức, 64 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ tại nhà vào ngày 16 tháng 9 năm 2019. Cảnh sát đã giả là nhân viên giao hàng để lừa ông mở cửa. Họ lục soát nhà ông và lấy đi hàng chục cuốn sách và tài liệu Pháp Luân Đại Pháp.

Được biết Phòng 610 Mậu Danh (một tổ chức ngoài vòng pháp luật được lập ra để chuyên bức hại Pháp Luân Công) đã theo dõi ông Phan từ tháng 3 năm 2019.

Đầu tháng 1 năm 2020, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông Phan tới Viện Kiểm sát Quận Mậu Nam, và cơ quan này đã ngăn cản luật sư của ông xem xét hồ sơ vụ án.

Công tố viên Cao Kim Sinh đã truy tố ông Phan vào cuối tháng 2 năm 2020 và chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Tòa án Quận Mậu Nam.

Luật sư của ông Phan đã yêu cầu được gặp mặt Kha Học Quân, thẩm phán chủ tọa phụ trách vụ án, nhưng Kha đã từ chối với lý do đang thời gian dịch bệnh.

Vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, luật sư của ông Phan đã tới Trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh để gặp ông. Ông Phan nói rằng bởi điều kiện sinh hoạt trong trại tạm giam tồi tàn, nên cách đây vài tháng ông đã bị phát ban, và giờ đã gần khỏi. Đến nay, ông đã bị giam ở đó hơn sáu tháng.

Bài liên quan:

Cảnh sát xông vào nhà của một người đàn ông và bắt giữ chủ nhà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/1/403236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/10/183981.html

Đăng ngày 14-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share