Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2020] Một cụ ông 80 tuổi ở thành phố Vạn Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên đã bị biệt giam một năm rưỡi vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình ông đã nhiều lần cố gắng vào thăm ông, nhưng đều bị từ chối.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Tiêu Đại Phú bị bắt tại nhà vào ngày 16 tháng 10 năm 2018. Máy tính và các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của ông bị tịch thu.

Được biết ông Tiêu đã bị thẩm vấn bảy lần. Cảnh sát cũng cố gây áp lực để ba người con của ông phải đoạn tuyệt quan hệ với cha của họ, hòng ép người ông lão già cả này phải từ bỏ đức tin của mình. Ông Tiêu từ chối làm theo.

Có nguồn tin cho hay, ông Tiêu đã bị Tòa án Thành phố Đạt Châu xét xử bí mật vào ngày 20 tháng 6 năm 2019, và thẩm phán vẫn chưa tuyên phán quyết.

Một năm trước vụ bắt giữ gần đây nhất, năm cảnh sát đã kéo tới nhà ông Tiêu vào ngày 5 tháng 9 năm 2018 và kiểm tra từng phòng trong nhà ông. Lúc đó ông Tiêu không có ở nhà, cảnh sát đã đe dọa và giở thủ đoạn bỉ ổi với vợ ông là bà Lưu Kế Tú và con dâu ông, khiến họ bị tổn thương và vô cùng khiếp sợ. Ba ngày sau, cảnh sát quay trở lại, nhưng gia đình ông Tiêu từ chối mở cửa.

Bức hại trong quá khứ

Ông Tiêu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Trong 20 năm qua, ông liên tục bị giam giữ và lục soát nhà cửa vì không từ bỏ đức tin của mình.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2002, khi phát hiện cảnh sát đang cố bắt giữ mình, ông Tiêu đã buộc phải rời khỏi nhà và đã sớm bị liệt vào danh sách truy nã.

Vào cuối tháng 9 năm 2002, ông bị bắt tại một bến xe ở thành phố Thành Đô, cách nhà ông khoảng 563 km. Ông bị giam trong Trại tạm giam Huyện Bì vài tháng, sau đó bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức và thụ án hai năm ở đó.

Lính canh của trại tra tấn ông bằng cách cấm ngủ, không cho phép ông sử dụng nhà vệ sinh, cũng như bắt ông phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ mà không được cử động. Ông bị hủy hoại cả về thể xác lẫn tinh thần do bị ngược đãi.

Ông Tiêu bị bắt thêm một lần nữa vào ngày 20 tháng 1 năm 2016. Máy tính, máy in và các sách Pháp Luân Công của ông bị tịch thu. Ông bị giam trong trại tạm giam Phục Hưng hơn một tháng.

Bài liên quan:

Công an yêu cầu các con của cụ ông 79 tuổi phải cắt đứt quan hệ với cha họ hòng khiến ông phải từ bỏ đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/6/403443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/10/183980.html

Đăng ngày 14-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share