Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-02-2020] Khi virus Vũ Hán tiếp tục lây lan, nhiều ngôi làng gần khu tôi ở đã bị phong tỏa. Việc di chuyển của người dân bị hạn chế, họ chỉ được rời khỏi nhà trong những trường hợp đặc biệt và phải đeo khẩu trang. Tất cả những điều này đã ảnh hưởng đến những nỗ lực giảng chân tướng và cứu người của các học viên Đại Pháp.

Tôi đã tải xuống một ấn bản đặc biệt của tạp chí Minh Báo, có tên là “Thức tỉnh”. Bài viết rất dễ hiểu và toàn diện. Chúng tôi phát kèm với Tuần báo Minh Huệ, trong đó đưa ra các trường hợp về cách mọi người phục hồi và tránh được virus như thế nào nhờ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mục đích của chúng tôi là khơi dậy thiện niệm và niềm tin của mọi người trong những hoàn cảnh tuyệt vọng này.

Bằng cách phối hợp với các học viên khác, chúng tôi đã nhanh chóng in vài trăm bản tạp chí Minh Huệ và hơn 100 tờ Tuần báo Minh Huệ. Tôi cũng đã tải xuống và in 50 tờ áp phích mới nhất trên trang Minh Huệ: “Linh đan diệu dược thoát khỏi ôn dịch“. Chúng tôi gặp nhau mỗi tối, đầu tiên chúng tôi học Pháp, sau đó phát chính niệm trước khi ra ngoài. Chúng tôi có thể ra, vào thị trấn của mình bất chấp lệnh hạn chế đi lại.

Chỉ trong vài đêm, các học viên đã phát tài liệu cho vài trăm hộ dân trong thị trấn chúng tôi và dán 50 tờ áp phích chứa thông tin Đại Pháp ở những nơi mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy.

Chúng tôi hy vọng mọi người dân đều biết được chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công và sự thật đằng sau dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán và được cứu sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/17/401304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/20/183327.html

Đăng ngày 04-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share