Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2020] Ba học viên Pháp Luân Công đang đối mặt với phiên tòa vào ngày 4 tháng 2020 vì kiên định đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Tạ Vạn Mãnh và hai người khác, ông Ngô Duệ (cũng là người Thâm Quyến) và bà Lý Thụy Hoa (cư dân Bắc Kinh), đã bị bắt tại căn hộ của ông Tạ ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông vào ngày 28 tháng 5 năm 2019. Cảnh sát đã lục soát nơi này và tịch thu 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt cùng các tài sản cá nhân khác của ông Tạ.

Cảnh sát đã thấy ông Tạ dán tài liệu thông tin về Pháp Luân Công qua camera giám sát, và đã theo dõi và tìm ra nơi ở của ông

Ba học viên này đã bị đưa tới Trại tạm giam Quận Diêm Điền và giam giữ hình sự họ với cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được quy chuẩn hòng hình sự hóa Pháp Luân Công.

Lưu Hiểu Na, công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Diêm Điền, đã truy tố các học viên và chuyển hồ sơ của họ tới Tòa án Quận Diêm Điền vào ngày 29 tháng 11.

Theo gia đình ông Tạ, cảnh sát đã yêu cầu chủ nhà trọ chấm dứt hợp đồng thuê nhà với ông Tạ và dỡ bỏ tất cả đồ đạc của ông dù không có sự đồng ý của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/27/403009.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/3/183891.html

Đăng ngày 05-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share