Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 02-04-2020] Tôi tên là Phân Phương, là một nữ đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên. Năm nay tôi 63 tuổi, hiện nay đang công tác ở một công ty. Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1996. Sau khi Đại Pháp bị bức hại, tôi đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện và nói lời chân thật vì Đại Pháp. Năm 2000, tôi bị công ty khai trừ phi pháp và bị bắt vào trại lao động trong 1 năm 7 tháng. Cho đến hôm nay công ty vẫn chưa trả tiền nghỉ hưu cho tôi nên tôi vẫn luôn kiên trì làm việc ở công ty.

Dù cho bị bức hại vì tu luyện Đại Pháp nhưng thân tâm của tôi được khỏe mạnh, thị lực rất tốt, đầu óc cũng minh mẫn và tôi vẫn có thể làm tốt công việc trên máy tính. Cuộc sống và công việc của tôi rất vui vẻ.

Trận ôn dịch trước mắt đang khuấy động nhân tâm. Tôi là đệ tử Đại Pháp kiên định tín niệm vào Pháp Luân Đại Pháp. Tôi luôn chiểu theo yêu cầu của Pháp Luân Đại Pháp, dùng “Chân-Thiện-Nhẫn” để chỉ đạo hành vi của bản thân làm một người tốt, nâng cao đạo đức cho nên ôn dịch không thể làm hại đến tôi. Ngay cả khi ôn dịch đang lây lan như hiện nay, điều tôi nghĩ đến trong tâm là những sinh mệnh chưa được đắc cứu, trong đoạn thời gian này làm sao để tiếp tục cứu người và tôi vẫn luôn tiến bước trên con đường cứu người này.

Đệ tử Đại Pháp đều biết rằng thế nhân muốn được đắc cứu kỳ thực không khó: chỉ cần thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, từ nội tâm thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng và để cho đệ tử Đại Pháp đăng thanh minh thoái xuất lên trang thoái đảng của Epoch Times ở hải ngoại. Nói thì dễ nhưng có thể giảng chân tướng Đại Pháp cho chúng sinh dưới tình huống bị tà đảng bức hại nghiêm trọng quả thực làm được không hề dễ dàng chút nào. Vậy phải làm sao đây? Tình huống cá nhân của mỗi đệ tử Đại Pháp không giống nhau, hoàn cảnh các nơi cũng không giống nhau, mọi người đều nghe theo lời Sư phụ giảng làm hết sức có thể, vận dụng thần thông và lợi dụng nhiều hình thức khác nhau để cứu người.

Về cá nhân tôi, phương thức tôi chọn dùng chủ yếu là giảng chân tướng trực diện và ra ngoài gửi tặng tài liệu chân tướng.

Hỏi thăm sức khỏe của người thân

Trước dịp năm mới (vào đầu tháng Giêng), con dâu tôi đã dẫn cháu nội về nhà mẹ đẻ. Sau khi tôi biết được tin tức về dịch bệnh đang lây lan, tôi vội vã gọi điện thoại cho con dâu và nói: “Mẹ nói cho các con biết nên làm thế nào khi gặp phải ma nạn.” Bà sui gia ngồi kế bên nghe thấy liền lên tiếng: “Nhanh chóng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’” Trước đây, tôi đã từng giảng chân tướng cho con dâu và ông bà sui gia cho nên họ đều biết nên làm như thế nào. Khi nghe bà sui gia nói như vậy thì tôi cảm thấy an tâm. Tôi biết rằng con người thế gian thật sự minh bạch chân tướng được đắc cứu cũng sẽ làm giống như bà sui gia nói.

Tôi mới biết bà sui gia hơn 4 năm, chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần và tôi đã giảng chân tướng cho bà vài lần. Tôi cảm thấy an ủi trong lòng khi nhìn thấy bà ấy có nhận thức tốt như vậy. Từ phản ứng của bà sui gia, tôi hiểu được vào thời khắc then chốt chúng sinh đều có thể nghĩ đến những lời đệ tử Đại Pháp đã nói với họ. Trong những người tôi quen biết ước chừng có khoảng 80% chấp nhận chân tướng Đại Pháp cho nên tôi tin rằng họ đều có thể bình an vượt qua ôn dịch lần này để được đắc cứu.

Đầu tháng 2, con dâu gọi điện thoại kể cho tôi nghe: Nhà hàng xóm có ba người đã từng đi đến Vũ Hán. Vào ngày 6 tháng 2, họ bị chẩn đoán lây nhiễm virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán). Con dâu tôi nói là người đàn ông trong gia đình đó đã sang nhà nói chuyện với con dâu và ông bà sui gia, lúc đó không ai bảo họ đeo khẩu trang cho nên họ đã không đeo khẩu trang. Con dâu nói với tôi là nhà con sẽ không sao cả vì nhà con có Thần Phật bảo hộ. Kết quả là con dâu và ông bà sui gia đều vô sự. Bởi vì con dâu và ông bà sui gia đều tin Đại Pháp là tốt, hơn nữa họ đã thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng nên đương nhiên trong tình huống nguy hiểm, họ sẽ không gặp nguy hiểm gì và đều được bình an.

Tiến thêm một bước giảng rõ chân tướng cho người đã minh bạch chân tướng

Trong số các đồng nghiệp ở công ty có những người tôi đã từng giảng chân tướng, họ cũng đã hiểu và tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt, họ cũng đã thoái xuất khỏi tà đảng. Lần này tôi quan sát thử xem phản ứng của họ đối đãi với dịch bệnh như thế nào. Trong công ty có rất nhiều người, người ta đều có cách nhìn khác nhau về Đại Pháp. Nhiều người nói chuyện không tiện nên tôi đã viết những điều tôi muốn nói ra giấy rồi đưa cho họ xem.

Tôi viết như thế này: “Khắc tinh của ôn dịch, tai nạn và bệnh tật là thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”. Nhìn chung họ đều nói: “Tốt quá!” Có người còn nói: “Đương nhiên rồi!”

Có một đồng nghiệp làm chung bộ phận với tôi, tôi đã viết tờ giấy rồi đặt trên bàn làm việc của cô ấy và nói: “Cô hãy xem nhé.” Cô ấy nói: “Cô để nó ở đó đi.” Sau đó tôi đã đặt tờ giấy lên mặt bàn. Tôi còn nói với cô ấy là: “Cô hãy nói cho chồng cô và con gái cô, bảo họ làm tam thoái bảo mệnh”. Cô ấy nói với tôi là cô ấy hiểu rồi. Bởi vì lúc đó cô ấy đang chăm chú xem phim trên điện thoại cầm tay cho nên không có nghe rõ tôi nói cái gì. Ngày hôm sau, tôi hỏi lại xem cô ấy đã nói chuyện với người nhà chưa? Cô ấy trả lời là: “Tôi đã bảo chồng tôi cho tờ giấy chị viết vào túi áo và xem nó như là bùa hộ mệnh.”

Em gái của người đồng nghiệp này cũng làm việc trong công ty của chúng tôi. Hơn 10 năm trước tôi đã từng giảng chân tướng cho cô ấy. Một hôm, người em gái đến phòng làm việc của chúng tôi, tôi đã đặt miếng giấy được viết tươm tất lên trên bàn làm việc của mình và nói chuyện với người em gái: “Em hãy xem cái này nhé.” Người chị nhìn thấy liền nói: “Em bỏ vào túi đi, bùa hộ mệnh đó.” Cô em gái nói: “Em xem là được rồi, em đã ghi nhớ rồi.”

Hơn 10 ngày trước, khi tôi giảng chân tướng cho một chị gái, tôi có nhắc cô ấy hãy nói cho em gái cô ấy biết, lúc đó công ty cô em gái đang làm nằm cách công ty chúng tôi vài cây số. Chị gái này nói với tôi: “Em không cần phải nói cho em gái chị nghe, bởi vì nó là đảng viên, nó sẽ không chịu thoái đảng đâu.” Kết quả là không lâu sau đó, cô em gái đến công ty chúng tôi tìm chị mình, lúc đó tôi đã nói chuyện với cô ấy và cô ấy lập tức làm tam thoái.

Thông qua việc này, tôi hiểu rằng chúng sinh không có quên chân tướng mà đệ tử Đại Pháp đã từng nói với họ trong suốt những năm qua, hơn nữa họ đã ghi nhớ nó trong tâm, bất kỳ lời tuyên truyền tà ác nào cũng đều không có tác dụng gì, vào thời khắc quan trọng trong đầu não họ đều rất rõ ràng và họ đã làm được rất tốt, cho nên tôi cảm thấy yên tâm. Tôi yên tâm để đi cứu những chúng sinh chưa được đắc cứu.

Phong tỏa không nhắm vào đệ tử Đại Pháp

Cứu người cấp bách và cần phải có tài liệu chân tướng ngay. Tôi đi đến nhà của đồng tu làm tài liệu chân tướng. Cô ấy hỏi tôi làm thế nào tôi đến được nhà cô ấy? Tôi nói là tôi không quan tâm đến họ, tôi chỉ đi thẳng một mạch, khi người gác cổng nhìn thấy liền đuổi theo phía sau tôi và cô ta đã la lớn không cho tôi vào trong. Tôi nói với cô ta: “Được thôi, tôi không đi vào trong nhà.” Nói xong thì tôi đi về phía trước và cô ta đã bỏ về.

Lúc tôi đến lấy tài liệu lần thứ hai, trên đường đi tôi nghĩ rằng: “Hôm nay không để cho cô ta nhìn thấy mình, không để cho cô ta quản gì đến mình!” Kết quả là cô ta thật sự không nhìn thấy khi tôi đi vào và đi ra, không có ai nhìn thấy tôi cả. Về sau tôi còn đến nhà đồng tu này lấy thêm tài liệu chân tướng lần nữa.

Liên tục phân phát nhiều loại tài liệu chân tướng

Kế bên nhà tôi có 6 tiểu khu với trên 10 nghìn hộ gia đình. Tôi cùng với em gái thường đến những tiểu khu này giảng chân tướng và phân phát tài liệu. Lần này, tiểu khu bị phong tỏa nhưng tôi vẫn có thể tùy ý ra vào vài tiểu khu. Tôi mang theo đủ loại tài liệu chân tướng dành cho những nhóm người khác nhau, đối với những người hiểu sai về Đại Pháp đều có thể nhanh chóng xem qua tài liệu chân tướng để được đắc cứu. Ngay cả những người đã được đắc cứu, tôi cũng để cho họ xem tài liệu chân tướng để gia cường chính niệm cho họ.

Lần này, trong suốt 1 tháng tiểu khu bị phong tỏa, tôi và em gái đã phối hợp với nhau phân phát hơn 400 tài liệu chân tướng cho những tiểu khu này. Trong số đó có những cuốn sách nhỏ của Minh Huệ và USB, chúng tôi treo chúng trước cửa nhà từng hộ gia đình.

Có một số tài liệu chân tướng trực tiếp thảo luận về ví dụ thực tế làm thế nào để tránh khỏi ôn dịch và phương pháp để đối phó với dịch bệnh, nội dung trình bày rất rõ ràng. Trong mấy năm nay, tôi và em gái đã phân phát khoảng 5.000 tài liệu chân tướng ở các tiểu khu này.

Đoạn thời gian còn lại hiện nay chính là cơ hội dành cho những chúng sinh chưa được đắc cứu.

Những đồng nghiệp trong bộ phận làm việc

Do tôi thường xem trang mạng đệ tử Đại Pháp làm, còn các đồng nghiệp hầu như là đang xem trang mạng của người thường nên cách nhìn của tôi và họ về nhiều vấn đề không hoàn toàn giống nhau. Do trên WeChat có quá nhiều tuyên truyền của tà đảng nên người ta căn bản là không cách nào để phân biệt đúng sai mà chỉ biết một mực tin nghe theo chúng. Nhiều lần tôi thường nói những điều không hoàn toàn giống với quan điểm của họ, cho nên họ không muốn nghe tôi nói bởi vì họ không phân biệt được sự khác nhau giữa Trung Quốc và Trung Cộng. Có quá nhiều lời nói dối trên WeChat, hơn nữa chúng được cập nhật liên tục, đội ngũ cơ cấu tuyên truyền của tà đảng đông đảo, cho nên có lúc rất khó để tôi thuyết phục được họ.

Bất quá là bản thân họ khi làm công tác đã từng chiểu theo yêu cầu từ lãnh đạo và cấp trên mà làm những việc dối trá cho nên họ đều biết được sự giả dối của tà đảng, nhưng chính bản thân họ cũng không phân biệt được thế nào là chân thật và không có cách nào để tìm kiếm cũng như lắng nghe được sự thật. Bởi vì trên WeChat không hề có lời nào của bản thân họ hay người khác, nó chỉ cho phép truyền đi những lời tuyên truyền của tà đảng, hơn nữa mỗi một người đều phải cam kết đồng ý với việc không thể phát ngôn bừa bãi và phải giữ lời cam kết này với cấp trên cho nên đã xuất hiện tình huống như sau: ngoại trừ cơ cấu tuyên truyền của tà đảng ra, ai cũng không có quyền phát ngôn.

Trong bộ phận chúng tôi có 17 người, có 5 nữ nhân viên làm việc trong một phòng, trong số đó có 2 người là trưởng phòng đã hoàn thành xong nhiệm kỳ vào năm ngoái. Tôi chưa khuyên họ làm tam thoái. Tôi nghĩ, lần này họ xong việc thì mình có thể giảng chân tướng cho họ nghe. Tuy nhiên, họ đã không chịu lắng nghe khi tôi giảng chân tướng. Hơn nữa, họ vừa nghe tôi nói chân tướng thì liền tỏ ra vô cùng tức giận, tôi càng nói thì họ càng phản cảm với tôi. Mỗi lần tôi đều tìm cơ hội để nói chuyện riêng với họ. Tôi đưa tài liệu cho họ xem, một người đã nhận nhưng người còn lại vẫn chưa chịu nhận. Ngay cả người đã nhận tài liệu rồi nhưng cô ấy vẫn không thể lắng nghe chân tướng. Tôi mong rằng hai người họ vẫn còn có cơ hội được đắc cứu.

Điều may mắn là, tuy hai người này không chịu lắng nghe, nhưng hai người khác lại lắng nghe từ đầu đến cuối và tin vào những điều tôi nói. Tuy là họ cũng tin vào lời tuyên truyền của tà đảng trên bề mặt nhưng chúng không thể làm cải biến bộ phận đã được cứu của họ. Họ nói là họ chỉ tin lời tuyên truyền của tà đảng trên bề mặt thôi, còn việc tin vào Đại Pháp và thoái xuất khỏi tà đảng mới là điều thực tại. Trước đây, tôi đã từng lo lắng cho những chúng sinh đã được đắc cứu có bị lời tuyên truyền của tà đảng làm cho thay đổi không! Kỳ thực việc đó không cần phải lo lắng, bởi vì lời tuyên truyền của tà đảng không thể làm cải biến phần vi quan bên trong họ. Điều khiến họ nghe rõ chân tướng và được đắc cứu chính là sự cải biến ở vi quan bên trong họ. Bộ phận vi quan đó là bộ phận mà tà đảng không thể động chạm vào. Giống như người đồng nghiệp tôi đã nói đến ở trên, cô ấy bảo chồng mình bỏ tờ giấy chân tướng mà tôi viết vào trong túi áo và xem nó là “bùa hộ mệnh”. Tôi chỉ nói cô ấy xem nó và ghi nhớ chín chữ chân ngôn, nhưng cô ấy đã có thể xác định chín chữ chân ngôn này chính là bùa hộ mệnh bảo bình an.

Khi viết đến đây trong tâm tôi không ngừng nói: “Sư phụ, con cảm ơn Sư phụ! Con cảm ơn ân cứu mệnh của Sư phụ!” Đồng thời, trong tâm tôi cũng không ngừng vẫy gọi: “Hỡi chúng sinh, những chúng sinh chưa được đắc cứu, Sư phụ từ bi vẫn đang cho các bạn cơ hội được đắc cứu, các bạn nhất định phải nắm bắt cho tốt nhé!”


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/4/2/把「九字真言」帶身上-403266.html

Đăng ngày 03-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share