Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2020] Một cư dân thành phố Đức Huy, tỉnh Cát Lâm đột ngột tử vong vào ngày 31 tháng 1 năm 2020 trong khi đang thụ án tù trong Nhà tù Nữ Cát Lâm vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào lúc 4 giờ chiều ngày 31 tháng 1 năm 2020, gia đình bà Tiếu Vĩnh Phân đã nhận được điện thoại của nhà tù thông báo rằng bà Tiếu đã bị ngã trong khi đang tắm. Người gọi điện nói rằng bà đã được cấp cứu tại bệnh xá nhà tù trong khi chờ xe cứu thương đến.

Mười phút sau, nhà tù lại gọi điện cho gia đình bà Tiếu và nói rằng bà đã qua đời trong khi đang trên đường tới bệnh viện. Thi thể của bà bị hỏa táng vào ngày 1 tháng 2.

Gia đình bà Tiếu nghi ngờ rằng bà đã bị ngược đãi ở trong tù. Ở đó, đã có nhiều học viên Pháp Luân Công bị tàn tật hoặc tử vong sau khi bị ngược đãi bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có đánh đập, cấm ngủ, và sốc điện.

Lần bắt giữ và cầm tù cuối cùng

Theo con gái bà Tiếu, bà đã bị suy sụp tinh thần nhiều năm sau khi bị ngược đãi ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chủy Tử vì kiên định đức tin của mình. Bà bị mắc chứng huyết áp cao và tiểu đường sau khi được thả khỏi trại lao động cưỡng bức và mấy năm qua, sức khỏe của bà luôn yếu kém.

Bà Tiếu cùng chồng bà là ông Tôn Quế Xương, bị bắt vào ngày 24 tháng 9 năm 2017. Ông Tôn bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Đức Huy, bà Tiếu được thả vào ngày hôm sau, sau khi trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà vì sức khỏe của bà không đảm bảo.

Cảnh sát đưa bà Tiếu tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe một lần nữa vào ngày 28 tháng 2 năm 2018. Huyết áp của bà vẫn cao ở ngưỡng nguy hiểm và bà bị loét quanh mắt cá chân vì bệnh tiểu đường. Trại tạm giam vẫn từ chối tiếp nhận bà, và cảnh sát đã đưa bà về nhà vào buổi tối cùng ngày.

Bà Tiếu và ông Tôn bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố Đức Huệ vào ngày 11 tháng 5 năm 2018. Sau phiên xét xử, bà được cho tại ngoại để điều trị y tế vì huyết áp cao, nhưng lại bị bắt giam trở lại vào ngày 28 tháng 7 năm 2018.

Thẩm phán kết án bà và chồng bà mỗi người bảy năm tù vào ngày 11 tháng 2018. Bà Tiếu bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm, còn chồng bà vẫn đang thụ án trong Nhà tù Công Chủ Lĩnh tại thời điểm bà qua đời.

Bài liên quan:

Một cặp vợ chồng ở tỉnh Cát Lâm bị kết án tù chỉ vì đức tin của họ

Trong một tháng, sáu học viên Pháp Luân Công đã qua đời sau khi bị ngược đãi trong tù

Liêu Ninh: Một người đàn ông qua đời trong tù sau ba tháng bị bắt vì kiên định đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/2/401897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/3/183495.html

Đăng ngày 22-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share