Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 03-03-2020] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào tháng 7 năm 1998. Niềm vui sướng khi mới đắc Pháp không thể diễn tả bằng lời, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất và may mắn nhất trên thế gian này. Môi trường tu luyện trong thời điểm ấy vô cùng tốt đẹp, đệ tử Đại Pháp chúng tôi tỉ học tỉ tu, cộng đồng tinh tấn và tất cả được đắm mình trong Phật quang.

Lúc đó tôi luyện công chăm chỉ, không chút lười biếng, ban đầu tôi không thể ngồi bắt chéo chân mà bắt đầu từ tư thế thả lỏng, rồi đơn bàn và sau đó mới song bàn; thời gian ngồi từ 10 phút, 20 phút, 30 phút, 50 phút đến một giờ đồng hồ. Mỗi ngày tôi đều luyện hoàn tất năm bài công pháp, một năm 365 ngày hầu như chưa từng gián đoạn một ngày nào. Sau khi đắc Pháp được gần một năm, tôi đã thông đọc quyển “Chuyển Pháp Luân” hơn trăm lần, khi có thời gian thì tôi đọc bài giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Khi ấy mỗi ngày tôi đều luyện công, học Pháp, hồng Pháp, và tu tâm tính; lúc nào cũng được dung luyện trong Đại Pháp, thật sự cảm thấy bản thân hòa tan trong Pháp, cảm giác huyền diệu thật không sao diễn tả bằng lời, và mỹ hảo không gì sánh được.

Năm 2006, tôi lại một lần nữa bị cảnh sát tà ác ở địa phương bắt cóc, bị cưỡng ép đến một nơi bí mật, bên trong được bố trí đầy đủ mọi dụng cụ tra tấn, tôi bị bức cung cực hình trong ba ngày hai đêm. Do tôi không chịu thỏa hiệp với tà ác, nên khi bị đưa đến trại giam, tôi bị thủng màng nhĩ trái và phải, xuất huyết nhiều ở dạ dày, một số cơ quan nội tạng chính của cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, cột sống thắt lưng có thể mất chức năng cơ bản, trở thành người bại liệt và tàn phế. Vào năm 2007, tôi bị tòa án địa phương kết án phi pháp 13 năm và bị đưa đến một nhà tù khét tiếng dùng hình phạt tra tấn tại Đông Bắc Trung Quốc. Trong thời gian ở tù, mặc dù tôi đã bị bức hại đến tàn phế, nhưng tà ác vẫn không hề giảm nhẹ bức hại và cưỡng chế chuyển hóa đối với tôi. Họ gây ra cho tôi biết bao thống khổ bằng các hình phạt lên thể xác, tinh thần và nhục thân từng phút từng giây. Cho dù như vậy, tôi vẫn kiên tu Đại Pháp, phản bức hại, quyết không thỏa hiệp bất cứ điều gì với tà ác, đến năm 2019 thì ra tù một cách đường đường chính chính.

Sau khi trở về nhà, vào một đêm tháng 01 năm 2020, có hai vị đồng tu đến nhà tôi để chia sẻ đôi chút rồi nghỉ ngơi lại. Sáng sớm hôm sau, đồng tu đề nghị chúng tôi hãy cùng luyện động công (bốn bài công pháp), vì tôi bị bức hại đến liệt và đã nằm trên giường suốt 13 năm, chưa từng đứng dậy. Lần này, đồng tu nhìn thấy tình trạng thân thể tôi bị như vậy nên lo rằng tôi không kiên trì nổi, thiện ý khuyên tôi dựa vào tường để luyện công. Khi ấy tôi xuất một niệm: Mình là đệ tử Đại Pháp, trạng thái liệt cột sống là do cựu thế lực tà ác cưỡng ép bức hại lên mình, nay mình đã rời khỏi hoàn cảnh nhà tù tà ác, không nên thừa nhận nó.

Sau khi một niệm định lại, tôi đẩy chiếc xe lăn đang ngồi ra, bắt đầu tự đứng dậy luyện công. Khi nghe tiếng nhạc vang lên, vì 13 năm qua chưa hề đứng dậy được nên trong tâm chủ yếu thấy bất ổn, hai chân bắt đầu run rẩy, giống như chực ngã xuống đất vậy. Lúc này Pháp của Sư phụ đột nhiên xuất hiện trong não tôi:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Trong nháy mắt, kỳ tích đã xuất hiện, hai chân tôi như có rễ bám, giống như đóng đinh xuống sàn nhà vậy, sau khi luyện xong bộ động công trong một giờ, toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi và nước mắt đầm đìa. Luyện công xong, hai vị đồng tu bèn nói: “Thật là kỳ diệu! Liệu anh có thể đi vài bước không!?” Khi ấy tôi không có nghĩ gì cả, thuận tiện bước mấy bước về phía trước như người thường vậy, đi được vài bước thì quay lại. Tôi không chỉ luyện hoàn tất toàn bộ bốn bài công pháp, mà còn có thể đi bộ giống như người thường.

Trong chớp mắt mà tôi có thể đứng dậy được ấy, tôi ngộ rằng chỉ cần có một chút chính niệm: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân), đây chính là sự từ bi của Sư phụ và Đại Pháp. Lúc viết đến đây, tôi cảm động đến nỗi nước mắt tuôn trào, cảm tạ Sư tôn, cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư tôn.

Kể từ khi tôi đứng lên được, hầu như ngày nào tôi cũng luyện đầy đủ năm bài công pháp, bão luân trong một giờ, ngày ngày học Pháp lượng lớn, đọc Minh Huệ và xem chương trình Shen Yun của Tân Đường Nhân.

Có hai vị đồng tu cùng ở bên cạnh tôi vào thời điểm ấy, họ đã chứng kiến quá trình thần tích xuất hiện một cách huyền diệu sau khi tôi phá trừ quan niệm con người. Trong số ấy có một vị đồng tu đã từng bị kết án phi pháp, và bị giam giữ bất hợp pháp bảy năm trong tù, nhưng anh chưa bao giờ hợp tác, vẫn kiên định làm tốt ba việc, anh bị tà ác bức hại tàn bạo vì khai sáng hoàn cảnh luyện công trong tù. Anh đã chịu đựng cùng cực đủ kiểu tra tấn hết sức thống khổ, tà ác tận dụng mọi thủ đoạn cũng không mảy may lay chuyển được anh, cuối cùng chỉ có anh là người duy nhất có thể công khai luyện công trong tù. Vì thân thể của vị đồng tu kiên cường này bị bức hại nghiêm trọng, nên chân của anh đã bị cắt cụt sau khi ra tù được sáu năm. Mặc dù như vậy nhưng anh ấy vẫn kiên định học Pháp và luyện công với tôi hàng ngày. Mỗi khi hai chúng tôi luyện công xong, tôi nhìn thấy chỗ ma sát giữa chân giả và phần đùi bị cắt cụt của anh trở nên đỏ, sưng tấy, thậm chí chảy máu.

Các bạn đồng tu à, nhất định phải trân quý hoàn cảnh luyện công trong thời gian này, nhất định phải đảm bảo học Pháp và luyện công mỗi ngày, bởi vì đây chính là nền tảng tu luyện của chúng ta! Môi trường của các đồng tu trong tù vô cùng tồi tệ, trong khi chịu đựng bức hại nghiêm trọng vẫn kiên trì học Pháp và luyện công, cho nên chúng ta nhất định không được lười biếng!

Tôi bị bắt giam phi pháp trong 13 năm, đôi khi làm không tốt ba việc, nhưng thông qua học Pháp, tôi nhận thức được rằng, chỉ cần có tâm cứu người thì Sư phụ sẽ an bài cho chúng ta, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, chỉ cần chúng ta có chính niệm mạnh mẽ, thì đều có thể cứu người.

Trên đây là một chút thể hội cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/3/遭酷刑瘫痪十三年-破除人念神奇大显-401564.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/14/183637.html

Đăng ngày 23-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share