Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 1997. Trong suốt 22 năm qua, bạn bè và người thân của tôi đã chứng kiến sự vĩ đại của Sư phụ và Đại Pháp qua việc dõi theo tôi một cách kỹ lưỡng.

Chiếc vòng tay đẹp

Lớn lên trong một gia đình nghèo nên hồi còn trẻ tôi không bao giờ có đồ trang sức bằng vàng hay bạc. Con gái tôi đã cho tôi một chiếc vòng tay bằng bạc và tôi rất quý trọng nó.

Vào một ngày cuối năm 2005, tôi tìm thấy một chiếc vòng bạc khác trong sân nhà mình, một chiếc vòng tay hoàn hảo hệt như chiếc vòng tay của tôi. Ban đầu tôi thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra mình là người tu luyện – tại sao tôi lại muốn giữ một thứ gì đó không thuộc về mình chứ?

Tôi nghĩ xem ai có thể là chủ nhân của chiếc vòng này, và đã gọi cho một số người để hỏi. Hoá ra nó là của một bà từng đến mua đậu hũ của chồng tôi. Khi nhận ra tôi là người đã tìm ra chiếc vòng, bà vui mừng nói: “Chị thật tốt – Không hổ là học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi bảo với bà ấy rằng: “Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đều sẽ làm vậy.”

Khối u ở tử cung đã biến mất

Sau lần kiểm tra thể chất vào tháng 3 năm 2008, tôi được chẩn đoán có một khối u khá lớn ở tử cung. Họ khuyến cáo tôi nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tôi về nhà và nói cho chồng biết chuyện. Anh ấy chẳng buồn chú ý và tôi cảm thấy buồn.

Mặc dù khối u được bác sĩ mô tả là khá lớn, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu chút nào. Lúc tôi cảm thấy buồn là do chồng tôi không quan tâm đến chuyện đó, tôi liền cảm thấy đau ở bụng dưới. Tôi tự nhủ: “Mình là một học viên và đây không phải là bệnh. Tại sao mình lại phải quan tâm?” Cơn đau lập tức biến mất, và tôi đi trồng khoai tây cùng chồng.

11 năm đã trôi qua và tôi không gặp vấn đề gì từ khối u. Chính như điều Sư phụ đã giảng:

“tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Khỏi bị liệt mặt

Vào một buổi sáng mùa xuân năm 2009, khi thức giấc tôi không thể mở được mắt trái hay điều khiển được miệng của mình. Nhìn thấy khuôn mặt bị biến dạng của tôi, chồng tôi muốn tôi phải đi bệnh viện ngay lập tức. Tôi nói: “Em là một học viên. Sư phụ của em đang quản em. Em sẽ ổn thôi.” Chồng tôi đã gọi điện bảo con gái và em gái của tôi đến giúp anh thuyết phục tôi. Con gái của tôi đã khóc và cầu xin tôi tìm cách chữa trị. Tôi bảo với cháu rằng tôi sẽ ổn thôi.

Tôi hướng nội và nhận ra mình đã không học Pháp tinh tấn trong mấy năm qua, và cũng không làm tốt ba việc. Cựu thế lực đã tìm ra được những sơ hở của tôi. Vì vậy tôi đã tăng cường việc học Pháp và phát chính niệm mỗi ngày.

Nhưng sau vài ngày cũng không thấy có dấu hiệu cải thiện nào. Vì vậy tôi đã tham gia cùng các học viên khác đi giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần những tuyên truyền thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong vòng một ngày, chúng tôi đã có thể giúp khoảng 10 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi họ minh bạch sự tà ác của chế độ.

Tôi tiếp tục học Pháp và luyện công mỗi ngày. Sau một tháng, tôi đã hồi phục. Bạn bè và người thân của tôi cũng rất ấn tượng.

Khuôn mặt bị sưng đã phục hồi

Vào một ngày mùa đông năm 2010, tôi bị đau răng nghiêm trọng. Sáng hôm sau, phần mặt bên trái của tôi sưng lên và tôi không thể mở được mắt bên trái. Tôi từ chối đi bệnh viện mặc dù chồng tôi muốn tôi phải đi. Anh ấy nói: “Nếu em không chịu đi bệnh viện, thì hãy thử dùng nước muối để rửa mặt xem nó có giảm sưng không.” Tôi nói: “Nó sẽ không có tác dụng đâu vì em là học viên.” Tuy nhiên, vì anh cứ khăng khăng nên tôi đã làm theo anh bảo.

Sáng hôm sau, không những mắt trái của tôi vẫn sưng như cũ, mà mắt bên phải cũng sưng lên luôn. Chồng tôi không nói gì nữa.

Tôi tiếp tục học Pháp, luyện công và phát chính niệm mỗi ngày. Sau ba ngày, tôi đã hồi phục.

Con xin cảm tạ Sư tôn, cảm ân Đại Pháp, đệ tử chỉ có thể nghe lời Sư phụ tinh tấn thực tu, mới không phụ Sư tôn từ bi khổ độ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/25/396179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/18/182229.html

Đăng ngày 27-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share