Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-01-2020] Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp với đức tin mạnh mẽ đã trải nghiệm uy lực của Đại Pháp khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo của chế độ cộng sản.

Học viên ở tỉnh Hắc Long Giang được Sư phụ bảo hộ

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang và tôi bị giam giữ ở nhà tù Hô Lan.

Sáng ngày 12 tháng 1 năm 2019, đội trưởng Tề của trại tạm giam gọi tôi đến văn phòng của anh ta. Anh ta cầm một chiếc dùi cui điện, nhưng tôi không sợ. Anh ta sốc điện tôi ba lần, nhưng tôi không cảm thấy gì. Anh ta sốc điện tay tôi, nhưng tôi chỉ cảm thấy như thể bị muỗi đốt.

Anh ta liên tục hỏi tôi có tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công không, câu trả lời của tôi luôn quả quyết là có. Khi anh ta nhận ra rằng không thể khiến tôi từ bỏ đức tin của mình, anh ta đã để tôi đi.

Đến hôm nay, tôi vẫn nhớ ánh sáng xanh và tia lửa phát ra khi anh ta sốc điện tôi. Chính Sư phụ đã bảo hộ tôi.

Một trường hợp khác xảy ra vào ngày 29 tháng 1 năm 2019 trong phòng giam tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy chóng mặt và đầu trở nên nặng. Ngay lập tức, tôi nhận ra hẳn đó là giả tướng do cựu thế lực gây nên. Tôi không nên bị những triệu chứng đó đánh lừa.

Người ở cạnh tôi đưa tôi một vài viên thuốc nhưng tôi từ chối. Anh ấy nói rằng tôi có các triệu chứng của đột quỵ, như lưỡi bị cứng. Tôi nói với anh ấy tôi không cần thuốc và rằng tôi sẽ ổn sau một vài ngày. Ba ngày sau, tất cả các triệu chứng đều biến mất và tôi đã hồi phục.

Học viên ở tỉnh Hồ Bắc: Hồi phục sau khi bị đánh đập dữ dội

Năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tin rằng nếu không có Sư phụ bảo hộ, tôi sẽ không thể vượt qua được nhiều khổ nạn như vậy trong 20 năm qua.

Ngày 30 tháng 6 năm 2000, tôi cùng ba học viên khác lên Bắc Kinh thỉnh nguyện đòi lại công lý cho Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi phòng kháng cáo từ chối chấp nhận yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi đã đến quảng trường Thiên An Môn, ngồi cạnh đài kỷ niệm và bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cảnh sát xông về phía chúng tôi và kéo chúng tôi vào xe cảnh sát. Họ yêu cầu chúng tôi cung cấp danh tính nhưng tất cả chúng tôi đều từ chối. Họ bắt đầu giận dữ và đánh chúng tôi.

Họ đưa chúng tôi tới một đồn công an. Một cảnh sát trẻ tuổi thân thể cường tráng nói với tôi: “Anh là người trẻ nhất, nên chúng tôi sẽ đánh anh trước.” Thực ra tôi đã hơn 40 tuổi, nhưng tôi là người ít tuổi nhất trong ba học viên. Anh ta đeo găng tay đấm bốc rồi đấm và đá tôi như thể tôi là bao đấm. Đầu tôi bị thương và tôi đã bất tỉnh.

Sau đó, tôi nghe đồng tu nói rằng tôi bị đưa tới bệnh viện Điện Lực Bắc Kinh vào cuối ngày hôm đó. Đầu tôi chảy máu và dường như tôi sắp chết. Các bác sĩ hai lần ra giấy thông báo tình trạng nguy kịch. Tôi đã bất tỉnh trong hơn một tuần.

Để trốn tránh trách nhiệm, cảnh sát gọi cho vợ tôi, cùng với người phụ trách nơi tôi làm việc và cảnh sát địa phương ở Vũ Hán. Sau đó, họ còng tay tôi và đưa tôi trở lại thành phố Vũ Hán để làm phẫu thuật.

Trên đường về nhà, tôi cận kề cái chết và vợ tôi không biết phải làm gì. Một học viên nói với cô ấy: “Đừng lo, anh ấy là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ sẽ giúp anh ấy. Anh ấy sẽ tốt hơn sau ba ngày.” Đúng như lời anh ấy nói, ba ngày sau đó, tôi có thể ra khỏi giường. Mọi người đã chứng kiến uy lực của Đại Pháp.

Tôi không tới bệnh viện. Thay vào đó, tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện năm bài công pháp mỗi ngày. Tôi hồi phục rất nhanh và hai tuần sau, tôi quay trở lại làm việc.

Đây thực sự là phép màu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/3/397597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/30/183018.html

Đăng ngày 05-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share