Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Trung, Đài Loan

[MINH HUỆ 20-02-2020] Tôi là một đệ tử Đại Pháp Đài Loan và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2000. Hơn 10 năm nay, tôi đã gọi điện thoại cho người dân ở Đại lục để giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Đối với những người minh bạch chân tướng tôi thường dặn họ rằng nhất định phải nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“, nguy nan tới có thể gặp dữ hóa lành. Cứ năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, cuối cùng vào đúng mùa xuân năm 2010, chính tôi đã trải nghiệm được uy lực của chân ngôn chín chữ.

Vào cuối năm 2009, chồng tôi đã mua một chiếc xe Ford đã qua sử dụng. Vì mới đổi xe, nên ông ấy muốn thử hiệu suất leo núi của chiếc xe. Trong kỳ nghỉ Tết, chồng tôi đã đưa cả nhà đến núi Hợp Hoan, trong khi đang nghỉ ngơi tạm giữa đường, có thể do nhiệt độ vùng núi xuống thấp nên chiếc xe không biết vì nguyên nhân gì mà mãi không khởi động được. Chồng tôi đành bất lực ra khỏi xe và định gọi điện thoại trợ giúp, cộng thêm nhờ sự hỗ trợ của những chiếc xe từ trên núi xuống.

Lúc này, tôi ngồi vào ghế lái và cầu nguyện Sư phụ trong lòng: “Đệ tử hiện đang gặp nạn ở một nơi hoang dã vắng vẻ, xin Sư phụ từ bi giúp đỡ đệ tử.” Tôi niệm thành tiếng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, xe đột nhiên khởi động được, tôi nhắc con đang ngồi phía sau chạy đi gọi bố quay về, chồng tôi hoàn toàn không hề biết làm thế nào mà chiếc xe có thể khởi động lại được.

Chồng tôi lại tiếp quản chiếc xe và lái đến địa điểm tiếp theo, sau đó để mọi người xuống xe leo lên một ngọn đồi nhỏ. Đợi đến khi chúng tôi quay trở về, chiếc xe lại không nổ máy được. Sau khi chồng tôi cố gắng và không thể khởi động được, ông đã để tôi thế chỗ, tôi lại lần nữa hợp thập nhờ Sư phụ từ bi trợ giúp, đọc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đó tôi chỉ cần ấn nút khởi động là xe lập tức nổ máy.

Trên đường trở về nhà, tôi đã giải thích về nguồn gốc cũng như ý nghĩa của chân ngôn chín chữ cho chồng và các con. Tôi nói với họ rằng Sư phụ đã từng giảng:

“Nếu trong cuộc bức hại này mà ai dám nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, không cần nhiều, chỉ cần đó là một câu xuất phát tự nội tâm, thì người đó nhất định sẽ quy vị! ( Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007, Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Đang nói chuyện, đột nhiên ở giữa một lưng chừng dốc, chiếc xe bỗng dừng lại. Lần này cũng vậy, chồng tôi có làm thế nào cũng không khởi động được xe. Tôi suy đoán rằng, có thể trong quá trình lắng nghe tôi kể chuyện, chồng tôi có sự hoài nghi nào đó, không khởi được tín tâm vào Đại Pháp.

Do con đường khá hẹp lại là đoạn xuống dốc, chồng và hai con của tôi đã xuống xe để đặt một rào chắn hình tam giác báo hiệu ở phía đuôi xe. Tôi tiếp quản xe lần thứ ba, một lần nữa tôi hợp thập cầu xin Sư phụ từ bi gia trì và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Âm thanh vang vọng khắp khu rừng, chiếc xe ngay lập tức nổ máy được! Tâm tôi vô cùng cảm động, cảm tạ Sư phụ từ bi đã ba lần chiếu cố liên tiếp!

Trong cuộc hành trình, tôi lại kể thêm một câu chuyện về con của một đồng tu khác mà tôi đã nghe được trong buổi học Pháp giao lưu. Câu chuyện như sau: Ông Ngô, một học viên sống ở Hoa Liên, ông vốn là một người theo đạo Cơ đốc (hiện đã chuyển đến sống tại thành phố Đài Trung). Lúc đó con trai ông đang học trung học, do cổ bị sưng to và đau họng khiến cậu không thể nói được nên cậu bé đã được thuyên chuyển từ phòng khám đến Bệnh viện Từ Tế tại Hoa Liên. Sau khi kiểm tra chụp cắt lớp, cậu đã được chuẩn đoán bị ung thư hạch bạch huyết và cần phải hóa trị.

Năm năm trước khi cậu phát bệnh, ông Ngô đã từng đưa con trai đến điểm luyện công ở Hoa Liên để luyện công, cũng tu qua Đại Pháp, nhưng sau đó bị gián đoạn vì lúc đó ông đang bận kinh doanh. Tuy nhiên, ông Ngô vẫn thường xuyên đọc các bài báo cáo cũng như những câu chuyện tu luyện của đồng tu trên Minh Huệ Net. Nhiều người thường không tu luyện sau khi liễu giải chân tướng và gặp phải tình huống nguy kịch hoặc chẳng may mắc phải trọng bệnh, chỉ cần thành tâm niệm chân ngôn chín chữ đều đã có sự biến chuyển thần kỳ.

Ông Ngô báo cho con kết quả xét nghiệm của bác sĩ rồi nói: Bệnh của con bác sĩ cứu không nổi, cha cũng cứu không nổi con, chỉ có Sư phụ Đại Pháp mới có thể cứu con, con có còn nhớ khi con học lớp năm đã cùng cha mẹ luyện qua Pháp Luân Công không? Giờ đây chỉ cần con có thể thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, Sư phụ Đại Pháp sẽ có thể cứu con.

Bởi vì đứa trẻ không thể nói gì vào lúc đó, cậu chỉ có thể gật đầu để biểu thị sự đồng ý. Ngày hôm sau, ông Ngô định đem quyển sách “Chuyển Pháp Luân” cho con trai xem, nhưng ông chưa kịp bước vào thì đã bị chặn ở cửa bởi một người nhà của một người bệnh nằm cùng phòng. Họ nói với ông rằng không biết con trai ông tối hôm qua nói chuyện với ai mà nói tận cả đêm.

Lúc này ông thấy con trai mình đã có thể nói chuyện và khối u đã biến mất, ông nghĩ rằng điều này thật quá thần kỳ! Vì sự thay đổi chỉ sau một đêm của con trai, ông càng tin tưởng sâu sắc hơn Sư phụ đã giúp con trai ông qua khỏi kiếp nạn này.

Bác sĩ tại bệnh viện đến khám lại vào sáng sớm, họ cũng cảm thấy rất lạ và hỏi ông Ngô có phải ông đã cho cháu uống loại thuốc dân gian bí truyền nào chăng? Ông Ngô chỉ có thể nói không. Ông cho rằng các bác sĩ sẽ không thể tin ông chỉ khuyên con trai thầm niệm “bài thuốc bí truyền“ chính là chân ngôn chín chữ này thôi.

Vì con ông khỏi bệnh quá nhanh nên không lâu sau cháu đã được xuất viện, nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu chúng tôi quay lại phòng khám sau hai tuần nữa. Cuối cùng, kết quả kiểm tra lại vẫn là mọi thứ đều bình thường và không còn phát hiện tế bào ung thư nào nữa. Từ trong tâm ông Ngô luôn biết rằng mọi thứ đều là nhờ vào sự cứu độ của Sư phụ. Từ đó, ông luôn đem câu chuyện thần kỳ này kể cho người thân và bạn bè, bao gồm cả những người trước đây đã từng quen biết ông khi còn đi lễ nhà thờ.

Khi tôi kể thêm về câu chuyện này, chồng tôi đã không nói gì nữa. Sau đó chúng tôi thuận lợi về đến Hồ Nhật Nguyệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/20/连续三次见证九字真言的威力-401437.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/4/183508.html

Đăng ngày 14-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share