Bài viết của cộng tác viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2019] Một cặp vợ chồng trên 70 tuổi đã phải chuyển nhà đến một thành phố khác để tránh bị cảnh sát địa phương sách nhiễu trường kỳ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần bị Chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Họ thuê một chỗ ở một trang trại thuộc tỉnh Hà Nam. Một ngày nắng ấm vào tháng Giêng năm 2016, họ trèo lên mái hiên nhà để phơi chăn nệm. Buổi chiều, người vợ lại trèo lên mái hiên để lấy chăn xuống. Bà gấp chăn lại, và trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì bà đã trượt chân rơi khỏi mái nhà và nằm sõng soài trên mặt đất.

Bà hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ ơi xin hãy cứu con!”

Chủ nhà mà họ thuê là một người đàn ông trung niên quê ở vùng nông thôn. Ngày hôm đó, con gái 10 tuổi của ông muốn quay về thăm bạn bè của cháu ở quê nhà. Anh lấy xe máy chở con gái đi cùng, nhưng vì một lý do nào đó khó giải thích đột nhiên anh ấy cảm thấy có một sự thôi thúc phải quay trở lại nhà trong khi đang trên đường về thăm quê. Anh ấy đã quay xe về nhà.

Anh ấy đỗ xe lại, kéo một chiếc ghế ra phía trước chiếc xe, và ngồi xuống ghế.

Ngay khi vừa ngồi xuống, anh nhìn thấy người phụ nữ kia rơi xuống khỏi mái nhà. Anh nhảy vội tới và nhìn thấy bà nằm trên yên xe máy của mình mà không bị một chấn thương nào! Anh ấy chạy vào nhà báo cho người chồng: “Ôi, bác gái bị ngã từ mái nhà, nhưng đã rơi xuống yên xe máy của cháu mà không bị thương gì cả! Hai bác đã cầu nguyện điều gì vậy? Thật khó tin nó là sự thật! Thật là kinh ngạc!”

Khi người chồng bước tới thì người vợ đã từ từ ngồi dậy. Ông hỏi bà: “Bà có sao không?” Người chủ nhà cũng bảo bà di chuyển vài vòng xem liệu có cần đến bệnh viên không.

Bà hơi xúc động nhưng nói: “Tôi ổn. Tôi có Sư phụ tôi bảo hộ rồi. Cậu thấy không?” Bà đi vài vòng để cho thấy rằng bà không bị thương chút nào cả.

Người chủ nhà thật sự ấn tượng: “Thật là khó tin! Cháu chưa bao giờ đậu xe ở đây, vì cháu luôn luôn đậu xe ở ngoài cửa. Nhưng hôm nay cháu lại đậu ở đây! Và bác lại rơi thẳng lên yên xe mà không phải là chỗ khác! Bác không rơi vào tay lái hoặc khung xe. Mái nhà này cao ba mét, và bác thì đã 70 tuổi rồi. Cháu thực sự tin rằng bác đã nhận được phúc báo và được Thần Phật bảo hộ! Và hai bác đang tôn thờ điều gì vậy?”

Bà đáp: “Cả hai chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng chúng tôi chưa có cơ hội nói chuyện này với cậu.”

Cả hai vợ chồng bắt đầu nói về việc họ đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, về những trải nghiệm của họ trong tu luyện và về việc họ đã bị Chính quyền Cộng sản bức hại ra sao. Người chủ nhà, một vài người bạn và con gái của hai cụ đã vội vã đến khi nhận được điện thoại của chủ nhà, tất cả đều chăm chú lắng nghe.

Tất cả họ đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Người chủ nhà nói rằng, từ nay anh ấy sẽ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Anh ấy nói rằng anh ấy cảm thấy an tâm và được bảo vệ khi hai vợ chồng này ở nhà của anh ấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/11/360290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/11/182130.html

Đăng ngày 04-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share