Cảm ngộ sau một buổi học Pháp chung

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2020] Một đoạn thời gian, khi tôi học Pháp nhóm cảm thấy bản thân thật sự không đắc Pháp, không có được sự đề cao, dần dà tôi đã không còn coi trọng việc học Pháp nhóm. Thậm chí đôi lúc tôi còn sản sinh niệm đầu không nguyện ý cùng tham gia học Pháp chung. Đặc biệt khi một mình tĩnh tâm học Pháp và cảm nhận nội hàm bác đại tinh thâm của Đại Pháp, có thể chính ngộ Pháp lý trong Pháp, tôi cảm thấy niềm hân hoan đến từ tận đáy lòng mà không thể nói nên lời. Điều này càng khiến cho tôi cảm thấy chán nản hơn đối với việc học Pháp nhóm như bị đi vào hình thức.

Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng học Pháp nhóm cũng chính là một hình thức tu luyện do Sư tôn lưu lại cho các đệ tử Đại Pháp. Vì vậy tôi không thể không miễn cưỡng bản thân cần phải tham gia học tập tập thể. Với tâm thái như vậy nên không cần nói cũng biết hiệu quả học Pháp như thế nào. Tôi mơ hồ và cảm nhận thấy rằng, Sư tôn lại khai sáng một hình thức học Pháp chung như vậy cho các đệ tử Đại Pháp, nhất định điều đó phải có nội hàm sâu sắc nhưng tôi chưa bao giờ ở trong Pháp để nhận thức ra. Hiểu biết đối với hình thức học Pháp nhóm này cũng chỉ dừng ở nhận thức nông cạn trên bề mặt.

Hai ngày trước, một trải nghiệm và thể ngộ trong một lần học Pháp nhóm đã khiến cho tôi có một sự hiểu biết mới về hình thức học Pháp chung này. Trải nghiệm này đã thay đổi quan niệm người thường mê muội và nhầm lẫn của tôi về vấn đề học Pháp chung trong nhiều năm qua.

Bởi vì gần đây trên mạng Minh Huệ đăng nhiều bài giao lưu và thể hội của các đồng tu đối với vấn đề học Pháp khiến tôi không ngừng quy chính thái độ đối đãi với việc học Pháp. Buổi học Pháp nhóm ngày hôm đó, tôi ngồi đả tọa chân xếp bằng, hai tay nâng sách Chuyển Pháp Luân, dùng tâm thái thành kính và kính trọng để đối đãi với mỗi từng câu, từng chữ mà tôi đọc trong sách. Bởi vì tôi biết rằng mỗi một chữ đều là Pháp thân của Sư phụ, đều là trí huệ của Sư phụ. Vào lúc này, tôi cảm thấy phảng phất như bản thân mình đã tiến nhập vào từng câu trong cuốn sách, cảm thấy mỗi một câu đều là một phần của một cơ chế rất tinh vi, tôi hoàn toàn tuân theo cơ chế đó mà đi.

Thời điểm đó, tốc độ của âm thanh tôi đọc hay ngữ điệu cao thấp của giọng nói v.v. đều là các triển hiện của cơ chế đó trên cơ thể tôi, là điều mà không thể thay đổi bởi bất kỳ lực lượng nào, nó chính là như vậy. Tôi cảm thấy giọng nói của mình chứa đầy từ bi, và nó là sự cảm động đến từ đáy lòng được hoá thành những giọt nước mắt từ từ chảy ra qua đôi mắt tôi. Toàn bộ trường học Pháp đều tràn ngập sự từ bi, tường hoà, tất cả các trạng thái và biểu hiện bất chính trong quá trình học Pháp đều đã biến mất, đều được quy chính bởi trường từ bi này. Sau khi học Pháp xong, tôi dường như mới được trở về từ một không gian khác. Tôi cảm thấy rất nhiều những vật chất bất hảo tồn tại trong cơ thể mình đã bị loại bỏ đi trong quá trình học Pháp vừa xong.

Sư phụ từng giảng:

“Bởi vì công pháp của chúng tôi là công pháp ‘Pháp luyện người’” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã có được nhận thức mới về điều này. Quá trình học Pháp chung chính là quá trình chúng ta được Đại Pháp dung luyện. Sau khi học Pháp xong các đồng tu cũng chia sẻ buổi học Pháp hôm nay thật khác với mọi ngày, cảm thấy rất tường hòa. Trên biểu hiện mặc dù chúng tôi đọc rất chậm, nhưng nó cũng giống như quãng thời gian mà mọi khi chúng tôi cố gắng đọc nhanh chỉ để bắt kịp tiến độ. Nó thực sự rất phi thường.

Trước đây, tôi chỉ là nhận thức trên bề mặt rằng, thông qua học pháp tập thể các đệ tử Đại Pháp sẽ có thể đề cao chỉnh thể, thăng hoa chỉnh thể. Nhưng đối với nhận thức về sự đề cao chỉnh thể như thế này chỉ giới hạn ở việc giao lưu chia sẻ cộng đồng đề cao chung sau khi chúng tôi học Pháp xong. Hôm nay, tôi cảm thấy nếu mỗi đồng tu chúng ta khi tham gia học Pháp nhóm đều không nghĩ tới việc bản thân có đắc được Pháp hay không, thay vào đó là dùng nỗ lực tốt nhất của mình để thành tâm viên dung trường học Pháp nhóm khiến cho chỉnh thể cùng đề cao, trong suốt quá trình học Pháp này, chỉnh thể chúng ta tiếp tục không ngừng thăng hoa trong Pháp. Đây là sự thể ngộ sâu sắc của tôi trong lần học Pháp này.

Tôi cũng thể ngộ rằng khi một đồng tu trong nhóm học Pháp chúng ta có thể có cùng nhận thức như vậy, có thể làm được, vậy thì trường chính niệm của người này có thể khiến cho các đồng tu khác cùng tham gia trong buổi học Pháp đó, quy chính toàn bộ trường học Pháp. Tôi đã có một vài lần ý thức được điểm này khi học Pháp nhóm. Một lần khi vừa mới bắt đầu học nhóm, tôi cảm thấy rằng các học viên không đọc Pháp được trôi chảy, cũng không có cảm thấy sự thần thánh như mọi khi. Tôi bắt đầu điều chỉnh tâm thái của bản thân, và tôi phát hiện rằng khi tâm thái học Pháp của tôi được quy chính, tôi sẽ cảm nhận thấy sự thần thánh của Pháp. Lúc này, các đồng tu cũng không bị mắc lỗi khi đọc Pháp nữa,thật sự rất thần thánh. Toàn bộ trường học Pháp đều rất tường hoà. Đôi khi, tôi cảm thấy giống như cảm giác tôi một mình đọc sách từ đầu cho tới cuối, mọi thứ đều biến mất; đôi khi lại thấy giống như khi tôi đang nghe Sư phụ giảng Pháp và không có tiếng đọc nào của các đồng tu.

Sư phụ giảng: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân), tôi đã có thêm một nhận thức mới về vấn đề này.

Trên đây là một chút thể ngộ của bản thân trong giai đoạn này. Nếu có điều nào đó không phù hợp với Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ và viên dung.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/15/珍惜师尊给我们留下来的集体学法环境-398967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/12/183614.html

Đăng ngày 22-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share